1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được lilz sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 06/09/2008
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mọi thứ lại quay lại...mặc dù downgrade nhưng cảm thấy rất thoải mái, vui...
    Dạo này làm việc nhiều với ngân hàng...có khi apply thử
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái dòng ấy, thể nào cũng có người cười sướng trong bụng.  [​IMG]
    Thì thôi, cứ để họ sướng, có mất gì đâu.
    Dù sao thì cũng đã qua cái thời mu muội, mù quáng.
    Đôi khi mường tượng lại cái cảm xúc đã qua, mình cảm thấy cuộc sống giờ đây thật dễ chịu.
    Cứ thế đã, mình đang có nhiều dự định!
    @pucca: Đừng ước có người con trai nào khóc vì bạn.  Con trai chỉ có thể khóc khi có một điều gì cực kỳ tồi tệ xấu xa đã xảy ra.  Tồi tệ tới mức họ ko thể kìm giữ được cảm xúc bản thân.  Và khi đó hẳn là mọi chuyện chẳng còn gì là tốt đẹp.  Hãy ước rằng khi ai đó nghĩ về bạn, họ mỉm cười.  Như thế có nghĩa là bạn rất cần thiết đối với họ, bạn là niềm hạnh phúc của họ!
  4. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Nhớ về em.
    1 em nào đấy í ế á ná.

  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phim buồn.
    Lời: Nguyễn Duy
    Những khi lỡ xem phim buồn,
    Thường làm tôi khóc ngất ( ngây )..
    Ðành lấy có mỗi vé vậy,
    Vì biết chắc tối anh đi làm.
    Ðèn đóm tắt hết khi phòng máy,
    Sắp chiếu cuốn phim đầu.
    Và đúng tới lúc khúc phim tình thế,
    Quốc Tế đang vui nhộn.
    Chợt trông thấy anh và cô bạn thân,
    Đang nói cười, cùng bước vô..
    Vì bóng tối quá dầy,
    Chẳng ngó thấy nơi tôi ngồi.
    Bởi thế thấy ghế trên còn trống,
    Chúng sát vai nhau ngồi.
    Chúng ghé sát hôn tình tứ,
    Khiến tôi điên dại.
    Lòng bao tái tê và mắt chợt bỗng ướt nhòa,
    Từng giọt buồn xót xa.
    Ðiệp khúc:
    Người ơi, sao chiếu chi những phim u buồn ?..
    Ðể lòng tôi tái tê.
    Người ơi, sao chiếu chi những phim u buồn ?..
    Ðể lòng giận ai gian dối..
    Chán ngán bước về,
    Buồn trĩu những bước chân tê chồn.
    Chợt thấy nước mắt hoen mặt phấn,
    Má hỏi: Sao con buồn ?
    Dối má: Tối nay vì đã trót lỡ xem phim buồn,
    Và xem đúng ngay một phim thật đỗi u buồn,
    Làm lòng con xót xa..
    Làm lòng con xót xa..

  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    3 ngày mệt lả nhưg tâm trạng thanh thản lắm, ko nghĩ ngợi nhìu... Đi rã chân đêm về nhắm nghiền mắt...... Vài hôm nữa về lại SG rồi, bắt đầu lại tất cả với nhìu dự định.... Mọi chuyện sẽ tốt fải ko nào Cố lên nhé
    @ matrix: uh chẳg bít có fải như ấy nói ko nhưg hôm đấy điều tồi tệ nhất với tớ xảy ra và có ng bảo rằg đag khóc... tớ thix nc mắt hơn vì nc mắt hằn sâu vết thươg còn nụ cười chỉ như gió thỏag
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mình có buồn không? Mình không biết
    Mình có nuối tiếc không? Mình không biết
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Chúc mọi người có một ngày thật ý nghĩa
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chỉ với mình là dễ dàng
    Nhưng hóa ra k phải thế
    trung thu tới rồi
    Lại muốn làm con thỏ như năm ngoái, đội cái bờm đi khắp nơi, khiến ai cũng tức cười
    Rưng năm nay bắt đội mũ bảo hiểm
    Chịu rồi
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    3 tháng ... đúng 3 tháng rồi đấy...1 cái topic, 1 cái PM...

Chia sẻ trang này