1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Về SG rồi, hít 1 hơi thật sâu cho thỏa thích. Trưa lượn lờ cafe, trở lại nhữg thói wen cũ nhưg bắt đầu 1 cuộc hành trình mới......... Ranh ngôn mới iu gđ, iu bạn bè và iu tiền hehehehe
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chỉ là....mình quá mệt mỏi thôi mà
    Huyền ơi, tao muốn gặp mày
    Tao muốn được mượn vai mày
    Khóc một lúc
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong được lên cân!
  4. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ỨC...ực ực !! không ngủ nổi !!
  5. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tớ lại mơ về cậu, lại là những điều tớ vẫn mơ thấy trước đó... Có lẽ tại tớ quá mong mỏi...
    Chúng ta đã gặp nhau trên dòng đời tấp nập, không phải chỉ lướt qua nhau, cũng không hề bước lơ đãng, tại sao chúng ta vẫn không thể giữ nhau lại? Có phải vì dòng đời đi quá nhanh, và chúng ta quá yếu đuối nên không thể thắng nổi những con sóng???
    Có những lúc tớ tự hỏi nếu tớ hỏi cậu điều đó, cuộc sống của chúng ta có thay đổi không? Biết đâu, đó sẽ là một bước ngoặt... nhưng sẽ là hạnh phúc hay khổ đau... tớ không dám chắc nữa...
    Rốt cuộc thì hình như là tại tớ... tại tớ quá do dự, phải không? Khi hạnh phúc đến tớ không dám đón nhận, tớ sợ mình lại nhầm lẫn, tớ cứ ép mình phải sáng suốt, phải chắc chắn. Hoá ra tất cả sự sáng suốt của tớ lại là một sai lầm, tớ vẫn cứ mãi là một kẻ ngốc. Hình như tớ đang bắt đầu hối tiếc.
    Cậu à, nếu bây giờ tớ hỏi lại cậu điều đó, liệu có muộn không???
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mog 5 ngày trôi wa thật nhanh, kết wả của mẹ là bình thườg...... Đã nói tất cả bệnh tật đau thươg hãy để nó gánh chịu, làm ơn đừg độg đến nhữg ng trog gđ nó....... Nó vừa gánh 1 nỗi đau lớn h vẫn chưa nguôi ngoai chẳg lẽ lại thêm 1 nỗi đau nữa sao?????? Bản thân sẽ chịu hết tất cả chỉ xin đừg để mẹ xảy ra chuyện gì..........
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mai trung thu rồi, sắp được ăn bánh nướng bánh dẻo, sắp đưọc đi chơi nữa
    Nghe buồn cười, nhưng đúng là mình mong tới trung thu để ăn bánh thật, từ đầu mùa tới giờ, chưa ăn cái nào, dù ở nhà có rất nhiều
    vẫn muốn để dành tí không khí cho trung thu
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần dành thời gian suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe bản thân thật kỹ. Biết rằng những tình cảm với anh đã hết, đã ko còn, đã bình thản để đối diện với anh một cách vui vẻ với tư cách của một cô em gái. Biết rằng anh ko còn là gì để bận lòng. Biết trái tim đã thực sự thanh thản khi ko có anh. Vậy nhưng vẫn ko thể mở lòng với ai. Lại còn thấy nghi ngờ vào tình yêu. Niềm tin? Đang rong ruổi nơi nào? Lạ thật. Ko hiểu nguyên nhân tại sao? Tại sao lại mất niềm tin, lại nghi ngờ? Tại càng ngày càng nhìn ra sự thật của mặt trái tình yêu, càng ngày càng chứng kiến nhiều? Phải thế ko?
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rằng có nghĩ nhiều cũng chả giải quyết được vấn đề gì.
    Tốt nhất là tớ dành thời gian ấy để ôm chăn ngủ cho béo, để chơi game giải trí xả xì trét, để lượn lờ phố phường.
    Vì thế phương châm của tớ bây giờ là ai nghĩ cứ nghĩ, tớ chả việc gì phải nghĩ cho nó mệt.  Vô tâm nhể!
  10. Mashimoto

    Mashimoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tháng roài không Blog liếc gi cả, vì chả biết nói gì, cái muốn nói thì lại không muốn người khác đọc được.

    Đã 4 tháng kể từ ngày tình yêu cất cánh ra đi sau 4 năm trời gắn bó, sau 8 thang khong gap, o tuoi 25, du da tung nghi den chuyen cuoi xin, chỉ vì không còn chia sẻ được. Vật vã 1 thời gian rồi cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và may mắn còn hơn là cưới nhau rồi mới nhận ra điều đó. Tinh yeu nhu nhung chuyen xe bus y nhi, da di qua roi thi chang the nao quay lai duoc, nhung 1 ngay cung co den hanh chuc chuyen, doi 10-30 phut la lai don duoc chiec khac, co the dong hon, cung co the vang hon ai ma biet duoc.
    Da 1 nam roi ke tu ngay xa nha, 1 nam khong biet den ban tay am ap, 1 cai om chat, 1 bua com gia dinh voi bo me va anh chi, 1 buoi di choi khong phai nghi ngoi gi cung ban be. Luc nao cung phai lo thi nghiem khong ra, cong viec khong hoan thanh, kiem tien de nuoi than. Lau lam roi cung cha biet tu bao gio khong con thoi quen chat chit hoi tham tinh hinh ban be the nao, ai cung co cong viec va cuoc song rieng > thay minh lac long.
    Cuoc song co luc the nay co luc the kia, doi khi thay met moi va cam giac muon tu bo tat cạ Nhieu luc thay moi thu that phuc tap va kho khan, nhieu luc thay nghi ngo va phu dinh tat ca, nhieu luc thay minh gia di nhieu, nhin cuoc doi tieu cuc, tinh toan qua , phan nan nhieu thu qua.
    Thoi, khong phan nan khong hoan niem nua, di pha cho minh coc cafe va chuan bi di chien dau tiep. Cai gi da qua thi cung da qua, cai di phai den thi cung se den. Co gang len nao
    . Tiep tuc buoc di va vung tin vao cuoc song nạo

Chia sẻ trang này