1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Buồn tha thiết,
    Sợ kinh khủng,
    Nghĩ loanh quanh
    về niềm tin...
    Mong biết bao
    Muốn biết bao
    Nhớ biết bao
    ôi, niềm tin của tôi...
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ rất muốn mang bánh trung thu cho bạn, bọn mình có thể ăn bánh, và uống trà túi lọc. Sẽ đun vào một cái ca sắt và rót ra thành hai cốc to, nhưng tớ chợt nhớ ra rằng, bạn chẳng muốn làm bạn của tớ nữa.
    Thật sự, tớ chưa từng thấy tiếc khi mất một người bạn nhiều như khi bạn ra đi.
    Có thể tớ ích kỉ khi tớ muốn bạn làm bạn tớ, một cách đầy sở hữu. Nhưng...
  3. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1 trung thu thật sự có ý nghĩa.vui.đường thì đông nhưng vẫn có người thích đi mua đường,ko mua đèn trời để thả nhưng vẫn thích ngắm mọi người thả và bình luận,có nhiều chỗ để chơi nhưng vẫn thích đi hồ tây,và có thể là trung thu cuối cùng được đi xe wave,được ăn bưởi.hehe
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhớ................. Nc mắt lưg tròg rồi nhưg vẫn ko cho fép mình đc kh0óc......
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Trung thu.  Có phải là đáng nhớ ko nhỉ?
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Muốn thay đổi mình mà sao khó quá. Ai cũng kêu từng này tuổi đầu rồi mà cứ nhí nhố như con nít.
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần có một tia hy vọng loé lên là có vẻ như nó lại muốn tắt cái phụt! [​IMG]
    @betit0302: Me 2!
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Còn oán ghét, còn căm giận thì làm sao wên đc?????
  9. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mưa vắt ngang qua đêm...lạnh tê tái và một tẹo cô đơn...
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nếu việc gặp tớ khiến bạn lúng túng và ngại ngần đến thế, thì tớ chẳng dám gặp bạn nữa đâu.
    không lẽ nhất định phải thế

Chia sẻ trang này