1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tớ nghĩ về cậu rồi nhỉ? Buổi sáng thức dậy, tớ nghĩ đến cậu đầu tiên, buổi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu là hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu tớ,vì sao ư, vì tớ không thể nghĩ về điều gì khác nữa ngoài cậu. Tớ cứ tưởng đây chỉ là một cơn mưa bóng mây, rồi cậu sẽ tan biến khi tớ ko gặp cậu nữa, nhưng hình như cơn mưa này kéo dài quá, mãi vẫn không thể tạnh, không biết chừng cơn mưa bóng mây lại biến thành mưa phùn mất rồi, cứ dai dẳng, ngấm vào tận sâu trong lòng, không thể quên đi được...
    Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, trời cũng đổ mưa,lại trên một đất nước xa lạ, có phải vì thế mà trái tim mới dễ dàng bị ướt? Bây giờ trời đã ngừng mưa rồi... trái tim cậu đã khô chưa, đã quên cơn mưa hôm ấy chưa? Còn tớ, lại thêm một ngày nữa nhớ cậu, nhớ cơn mưa hôm ấy...
    Àh, hôm nay Hà Nội nhiều mây đen lắm, sắp đổ mưa to rồi cậu biết không?
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mệt lắm, muốn được nằm xuống, và ngủ mãi....
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mắt cụp xuốg, ng mỏi nhừ nhưg vẫn ko ngủ đc. Mấy hôm nay lại thức khuya rồi, có hôm thức đến gần 3h mới chợp mắt thế mà ság 8h đã zậy..... Cứ như thế này mãi chắc sớm biến thành con cú wá............
    Sợ đặt lưg nhắm mắt....
    Sợ nhữg suy nghĩ cứ đến zồn zập......
    Sốg mà sợ nhìu điều thế này thì có nên sốg nữa ko???
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lo lắng, rất lo lắng
    mai đã là thứ 2 rồi
    nếu overnite, liệu mình có học kịp k?
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Dear Ngố
    Độ này em mệt lắm, chẳng thiết tha gì nữa. Mà hình như độ này em già đi nhiều thì phải. Hôm trước có người bảo chắc vì em lười, học hành bê bối mà chả ma nào thèm để ý.
    Em lại nhớ, ngày xưa anh cũng bảo em thế. Nhưng rồi anh lại bảo: Nếu h bố mẹ em bán em thì anh sẽ mua ngay, về gác chân ngủ.
    Em thích anh nhất, hơn tất cả mọi thứ, cũng vì những ý nghĩ rất lạ lùng và ngộ nghĩnh của anh.
    Hôm nay nhìn cái ảnh anh đi đá bóng mà người yêu anh chụp, em lại thấy...nói thế nào nhỉ, hình như em lại ghen rồi.
    MK, sao em không quên anh đi nhỉ?
    Cứ thế này, nhiều lúc thấy đau lắm.
    Em đã từng hứa, khi nào kỉ niệm ngày anh tỏ tình với em, em sẽ mua bánh kem cho anh. Nhưng thời gian này em mệt kinh, quên mất, nhớ ra thì quá lâu quá rồi. Thế thôi, đợi kỉ niệm ngày anh bỏ em, em mua bánh về ăn một mình, sướng.
    Đang xúc động nên hơi huyên thuyên tí.
  6. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    It thôi
    viết ít thì chỉ viết vậy thôi
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thi xong cái môn quái quỷ kia rồi, mệt nhờ
  8. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chả coi mình ra cái khỉ gì cả. Bực mình. Cái đồ già nua, lẩn thẩn, ế vợ, xấu tính
  10. invi08

    invi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi giáo dục thể chất,chiều đi học,tối về thì bị thúc code,hây da,muốn đi chơi,xem phim cũng khó

Chia sẻ trang này