1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cn sẽ làm gì hả sói? lại ngủ à
  2. mypinwheel

    mypinwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đọc được một câu trên blog của đứa bạn yêu, thấy là mình thiếu nhiều thứ cho cuộc sống quá
    "Just living is not enough. One must have sunshine, freedom, and a little flower"
    Ừ, mai tớ sẽ đi mua một ít hoa
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thử thôi, nhiều người có xuất phát điểm còn thua cả mình nữa. Sao lại sợ, lại chùn bước nhỉ? Nhiệt huyết đâu cả rồi? Còn đây mà, vậy thì thử thôi. Bước tới trước đừng sợ hãi hay lo ngại gì cả. Cố lên
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nhé! Thử thì mới bít kq như thế nào nhưg nói chug thử để ko fải đánh mất 1 cơ hội mà mình đã có
  5. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp quá thể! Yêu thế!
  6. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn vì một người ko hiểu mình. Trong mắt họ mình chỉ là một vật thế vô hình. Đúng vậy mình sẽ vô hình và tàn hình nếu có thể. Nhưng muốn vậy thì cũng ko phải dễ, mình sẽ vào đây sẽ viết cho chính mình mỗi ngày một ít để tự mình chia sẻ và cảm thông cho chính mình. Tất cả những thứ trên cuộc đời này đều giả tạo, tất cả, tất cả. hãy là bạn cũa mình hằng ngày bạn nhé. Tôi yêu bạn.
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rùi hem có ngủ trưa ý
    Hnay ngủ dậy tự nhiên thấy lòng mình như trống trải , cô đơn lắm ý .. và thấy mắt mình ướt nhèm ý _cảm giác như mình luôn có 1 khoảng kg nào đó mà chả bao h có ai đó có thể chạm tới ... thấy sao cứ ....,...huhu, con ng mà - có lúc hâm hâm chứ nỷơ ?!
    Lúc ý rất mún, rất mún ý sẽ share với ai đó ...ngồi nghĩ mãi ..vắt óc nghĩ ý .....seo chả nghĩ ra cái tên nào ....
    , điên quá ...thấy mình hâm mà có làm đc ji _ lại đi lau nhà thui
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ là người hay đánh mất giấy tờ nhất trên đời
  9. nobodyknows1

    nobodyknows1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao...
    Rest in peace, my dear
  10. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    tâm trạg ko đc tốt, mọi thứ cứ đi xuốg...... Bấu víu vào đâu để ko tuột dốc bây h???

Chia sẻ trang này