1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Talindaaka, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày viết một ít

    Mỗi ngày viết một ít

    Mỗi ngày tôi viết một ít, chgo tôi, cho anh, cho những điều tôi trải nghiệm.

    Cái từ trải nghiệm cũng đáng lạ. Tôi chẳng dùng nó để nói về cái gì khác ngoài món ăn mà tôi nấu. Mỗi lần nấu ăn xong, hai đưa ngồi ăn, nhăn nhó mặt mày, đáng ngán thốt lên câu trải nghiệm rồi cười xoà như từ thủa bé tí tị ti. Ngày xưa lúc tôi và ả còn là hai đứa trẻ, ả cầm còng gà rối rít đi tìm toi để shrre, tìm mãi không thấy, kêu khóc váng trời. Tôi tựng dưng ở đâu lù lù xuất hiện, rú rít lên khóc cùng. Bố mẹ bọn tôi ra dỗ mãi, hai đứa nhìn nhau không nói gì.
    Chuyện món ăn chắc là từ ngày ấy, nhưng mãi đến giờ mới tim thấy từ trải nghiệm để gán vào, hợp hợp.
    Tối nước sắp lên nhớ ả, nhắn tin loạn lên. Cũng may ả chưa sao. Từ ngày ả có tập một tập hai chúng tôi thấy mình không lập dị lém, cũng ứ bị leb.
    Buốn, sao mãi leen ứ gửi ảnh cho mình nhỉ, lâu thế tốn tiền lắm.
  2. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    buồn,hôm nay vất vả dậy từ lúc 5h30, hì hụi chạy ra bến xe, xe hôm nay đi sớm, vừa ra đến nơi thì xe chạy mất, buồn. Dợ 40f sau, mãi mới có một chuyện,muộn15f học,gặp toàn chuyện bực mình, mất 10đ chuyên cần vì tính cẩu thả và cái xe đáng chết.
  3. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em fân vân không biết tình yêu anh dành cho em có là thật. em vẫn sợ, trái tim người ta vi yêu ớt nên mới giấu sâu đến thế
  4. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    the la het, chang con gi. moi phut troi qua that nang ne. O dau se co nhung thu duoc goi la tinh yeu chan thanh nhi? Met moi va ue oai, nhung trnag vo dich ra han toan toi nghia, nhu cuoc doi toi nghia nay.
    hummm, cuoc doi co le chi toan nhung tieng tho dai ngao ngan giong nhu ta van thuong xem tren video bao ve dong vat hoang gia thoi thay vao do cai slogan : hay cuu lay toi voi.
  5. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đã vài ngày rồi nhỉ. Chán thật. Học tâm lý đã nào, lại học thi liên miên. Đc nghỉ hè mà cũng mệt ghê
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    một ngày trôi qua có biết bao nhiêu điều mà ta cần nói đến nó
  7. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    i think you right
    sometime i find i so shy. maybe all people sideways feel the same.
    i don''t know how to show all my thuoght in my heat. it seems so stupid. right it''s so stupit. anyway there is no doubt that i''m wondrous. oh wondrous may be so spendid.
    i did not know what i mean.
    today is better. my mon feel better but i''m still worried. i don''t mind how much she can care until these day. maybe causing of the adult in me
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đúng là viết được ít thật
  9. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    uhm, cuộc sống của tớ tẻ nhạt nên ngày lại ngày trôi qua không đọng được gì nhiều. Tớ chỉ thấy cảm xúc đột nhiên trùng xuống vào cuối ngày. tớ muốn viết cái gì đó. chỉ để viết thôi chứ cũng chẳng cần ai hiểu. Cuộc sống là sự sắp xếp của tạo hóa, không mở đầu cũng không có kêt thúc nên đôi lúc muốn hỏi tại sao nhưng những ánh mắt nhìn vào cứ gọi là stupip. nó không vốn dĩ là như thế nhưng có lẽ nó không thể là như thế nếu nó không thế nọ không thế kia. à ra là tớ đang bao biện. Nhưng nếu tớ là psychologist thì đó là một sự chuyển hóa kinh điển đấy chứ. Đứ bạn của tớ có nói mọi người ko ưa cậu vì họ ghen tị với cậu. có thể nói mấy chuyện về cuộc sống thì tớ mù tịt. Nói chung mọi người thấy thế nào thoải mái thì cứ làm như thế. Sống không đước mấy, cần fải biết chân trọng. Sống trên thế gian fải trải qua hàng bao nhiêu là kiếp đó sao. làm người là khoảnh khắc ta được tôn trọng bởi đấng muôn loài cần sống vĩ đại hơn để không hổ thẹn với chính mình.
    Bực mình nhất là cái hôm thuyết trình. Nói một thôi một hồi. soi, mổ sẻ tìm kăn kẽ là tại sao dự án này nó thành công ấy thế mà nhìn cái bộ mặt đần thối khi chúng nó hỏi mà thất vọng. Nêus thế thì tao thà nói một mình tao còn hơn. Không đứng đạy thì thôi đứng dậy fair hoi rtuwr tế chứ. lại còn bai fthuyết trình của bạn như bài tiêu rluận về kinh tế ấy. Thế du lịch là cái éo gì không phải là nghành kinh tế sao. Muốn thấy người ta thành công thì phải nhìn xem người ta kiếm được bao nhiêu tiền có fai tr không chứ. may còn được gỡ gạc là bài học điển hình không thì cú không chịu được.
  10. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, trời nắng chưa ra khỏi nhà nhưng cungdx biết. Mùi không khí thoáng mát và dễ chịu. Đó là mùi của sụ thanh bình không nơi đâu ta thấy. lăng kính lục lăng làm cho ánh sáng trở nên màu nhiệm và như biết nháy múa quanh bậc thềm. Ôi ngày mới thật đẹp làm sao. Ai đâu biết đêm qua trời mưa, ko to, ko bé nhưng đủ làm cho những chú ếch tụ hội từ đâu vè kêu vang một bản đồng ca. Thỉnh thaỏng cũng thấy khó chịu, thỉnh thoảng thấy ấy chính là quê hương.
    giờ thì mình fải học bài đã. học được mấy hôm nhưg mới xong 4 bài môi x bài có 3 bài tập. đấy học hành thế này thì làm sao mà kiếm được 3500 từ cơ chứ. lại còn pronunciation nữa. sao mà ko biết fải fát âm thế nào cơ chứ. cong fần listen thì quả là tệ hại nghe đưọc 6/10. quá bi đát.
    Bi giờ còn trẻ mà đã ko lĩnh hội được nhiều thứ. mai sau về già sợ rằng mình sẽ vô dụng mất.
    Nói thế chứ những điều xấu xa thì học cũng nhanh lắm. chẳng ai chi bao mà cung **** với cả fulk ầm ĩ.
    hì thôi đi học thôi chả biết nên học đến bao nhiêu thì mới đi làm nhỉ. chứ bi giờ kiến thức trống trải quả.

Chia sẻ trang này