1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Talindaaka, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lại nắng. Dậy từ lúc trời còn chưa sáng nhưng thấy không iết làm gì nên lại nằm ngủ tiếp. mở mắt ra nhìn trong chăn xuống nên nhà tưởng bố mẹ bật điện. Bố mẹ là hay lãng phi lắm. đang định quờ tay tắt đi.
    Hix mình thì bản tính keo kiệt bủn xỉn. Nói chunglà xấutính lắm. chẳng biết là sau này già đi thì sẽ thế nào nữa. chán.
    Hôm naylại dậy ngôi học. hôm nay quyết tâm làm cho xong cái notebook. Có mỗi mấy bài cỏn con thôimàlàm lúc nào cũng ỳ ạch. ngườimà cứ như thế này thì hcậm tién lắm. cố lên. cần cù bù thông minh. dến lúc xe như cô MTH cung chăngtr là gì.
    dạo này trên tv từ sáng đến tối cứ fat mái mấy bài đỉnh của MJ. ban đầu cũng không biết đâu nhưng dẫu sao cũng qua cái thời vàng son ròi ông chết đi cũng được. nói ra câu này sợ sợ. nghe cảm động nhất là bài heal the world. mình không nghĩ một người có tấm lòng bác ái như thế mà lại không có ý thức gì về cuộc sống. mấy tin lá cải trên mạngc hăng tin nào đáng xem.
    hôm qua đọc thấy bài của người bạn. anh ta cứ băn khoăn liệu có ai hiểu cho anh ta hay không? Ôi cái cảm giác cần chia sẻ có lẽ không tồn tại ở mình. không ai hiểu thì bản thân mình hiểu là được. cần gì ai thông cảm. lương tâm khôngthấy cắn rứt là đuợc rồi.
    Hôm qua đứa bạn rủ sang nhà nó ăn cơm. sao fải khách sao thế nhắn tin llà được rồi lại còn gọi điện nữa. Nói chung là dao này mình xa cách chúng nó. hôm nào rủ chnúg nó vào làm món bánh khoai tây mặn mình mới học đuợc vá cải lương ra một tí. không biết chúng nó có thích không nhỉ. ăn cái nước sốt giấm đấy ngậy sợ chúgn nó không ăn được. không thì pha bát nức chấm chua cay cho chúng nó. Nhưng biết bao giờ là bao giờ.
    thôi đi học tiếp. toàn nói mấy chuyện tầm fào klhông đâu.
    ngỳa mới tốt lành nhé. cố lên 20 từ cố lên.
  2. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    blog đúng là quá nặng. còn lại có những người biết mình là ai đến viếng thăm. hi hi ở đây tì tốt rồi chẳng ai biết cả. mình tự dưng ngửi thấy mùi cỏ non. Hồi xưa mình đi chăn bò thấy cuộc sống rất đẹp mà. những con bò nhìn có ẻ là hiền lành nhưng chớ có trêu hay làm trái í nó. nó rất dễ nổi cáu. thèm cái mùi này quá. thỉnh thoảngmình mơ thấy những ngày ấy thấy nó vẫn đẹp và ngọt ngào biết bao. trong chuyện tranh nhật bản họ hay vẽ người cắn cắn cái nhánh cỏ. >< Thật ra cái đấy rất ngon. có mùi thơn của đất. vị chua chua vvà bui fbui. có gì chua mà lại bùi đến thế chứ.
    Hôm nay nhất định fải đọc tiếp, guyên nhân một fân fcủa diễn thuyết kém cũng là tại ko bao giờ chịu đọc sách một cách tập trung. nội dung thì nhớ nhưng cách họ viết thì chả bao giờ cả. fải học và đọc nhiều hơn mới được. có cái lạ là mấy câu tiếng anh thì học thuộc dễ hơn là mấy câu tiếng việt. Có lẽ tại vì không hiểu cứ tra đi tra lại nên nó hằn vào đầu. nếu cứ thế này thì tốt.
    12h rồi. không biết là anh đã ăn cơm chưa. hôm nay anh có ngồi tán em nào trên công ty không? có chị học bài không có mệt ko. có chịu dọn nhà ko? có nhớ tập thể dục ko? có chịu ăn đúng bữa khoong. ôi nhiều câu hỏi thế ma fanh vẫn chịu đựng được nhỉ. anh giỏi thật. nếu là người khác e rằng.... Ôi anh ơi nhớ giữ sức khoẻ và học hành chăm chỉ.
    anh lúc nào cũng nói những câu khiên sem ko hài lòng nhưng em chẳng để bụng và cũng ko muốn suy nghĩ nhiều cho mất thời gian đâu. đồng chí ạ. em nằm nghỉ một tẹo, rồi học bài đây.
  3. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thế là một ngày nữa đã trôi qua. 21 ngỳa không gặp anh. thấy thèm cắn anh. cắn cấu xé. mình nghi ngờ không biêt ngày xưa bộ tộc nhà mình bên kia biên giới có fải là bộ tộc ăn thịt người không nữa. hôm nay là thứ hai.phải làm gì đó. hôm qua vừa làm sưa chua xong. fải thử một cốc. sau đó sẽ học bài đọc quyển nhân tướng học thấy mình không thuộc lọi tướng nào hết. cũng fải, đưa káhc loài lạ giống mà. hôm nọ sửa cái bản hợp đông, sao lại gọi là loài giống nấm X cơ chứ. hơi băn khoăn. có lẽ là chủng mới. hà hà. tháng này ngồi nhà tập gõ máy tính để đi thi thôi chứ cũg không làm gì hết nừẩi gõ một cái note book cho nó khoa học mới được. Dạo này không tiếp xúc với thế giưói văn mình người cứ như bị ngu si đi í. lại còn sai chính tả lung tung. cứ đà này khéo lại đi học cùng bé My môn tiến việt mất. thôi chào gỳa mới. cố lên. học học nữa học mãi. học đến khi nào thầnh tiến sĩ thì thôi. lại gh9ĩ đến tiến sĩ. công trình ănm sau mình trình hội đồng khoa học trường fải nghĩ luôn từ bây giờ mới được. năm sau cũng xin cô xem có được học thêm các môn nữa hay không để còn ra trường sớm. cuộc đời ngắn nên fải cấp tốc không thì không kịp mất. thôi đi học thôi. cố lên !
  4. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Được tranga1k15 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 23/07/2009
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    nơi nao em không biêt
    một đoá hoa cô đơn
    khi hạt phấn
    bung ra
    theo gió
    phương nào anh gửi
    em vẫn cô đơn
    nỗi dau trùng trùng
    mật đắng em chịu
    cuộc đời bởi đất trói chân
    bởi sinh ra em đã mang phận yếu hèn
    em không muốn nhưng em luôn cam chịu
    bởi em yếu hèn
    ôm giữ
    cánh cô đơn
    tan tác
    theo giớ
    phương nào
    anh biết
    có luyến tiếc
    bất chợt
    nhớ
  6. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ké với.
    Mệt mỏi với chính những suy nghĩ linh tinh của mình.
    Làm con gái sao mà khổ thế này, cứ suy nghĩ lung tung, khá nhạy cảm về mọi chuyện.
    Chỉ cần quan tâm thôi sao mà khó thế, cảm giác không thật cứ lưởng vưởng trong suy nghĩ. Có lẽ buông tay chăng.
  7. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc tôi nghe nhạc. Thứ âm thanh kỳ ảo làm cảm xúc người ta dâng đến bất tận. Có lẽ bởi vậy mà người ta chưa bao giờ chán thứ âm thanh này. những nốt nhạc nhảy múa biến tấu dẫn ta đi từ kỉ niẹm này đến kỉ niệm khác suốt hành trình của thời gian. Có lúc ta cảm thấy hạnh phúc bởi những kỷ niểm ngọt ngào thoáng trong giây phút, có lúc ta cảm thấy khổ đau bởi những nỗi buồn trong quá khứ. Tự dưng nước mắt troà dâng tràn qua nụ cuời. Chỉ bởi thế mà ta nghe nhạc thôi, ta thử thách độ rung của con tim theo những nốt nhạc chứ không fải vì nguồn gốc của bản nhạc. dù nó là của một chàn trai rẽ trái, của một đứa bé 9 tuổi, của một thiên tài âm nhạc với nhiwngx trầm uất khổ đau. Cũng không fải vì nó tã xuất fát từ đâu trong nguồn cảm hứng của tác giả. nó chỉ bởi vì nó xuất fat từ đâu trong trái tim ta.
    Mỗi dụng cụ âm nhạc lại tao cho riêng nó một cá tính riêng, guitar giống như chàng trai, piano giống thiếu nữ, fluit giống như một cậu bé, và đân violon giống như thời gian. Một bản nhạc mà tôi thích nghe là doppelk nghe hoài không chán. Nó cũng mang cho tôi sự tập trung.
    Một hôm tôi fát hiện ra anh cũng có nghe nhạc nên tôi thấy anh như cùng chung sở thích. tôi không hỏi nhiều nhưgn tôi đoán anh la fmột người đầy tâm trang, hăng say và yêu đời. Sống như vậy mới đáng sống. tôi cũng nghe nhạc nhưng quả thật chưa bao giờ tôi nghe được những bài ấy ấy đến lần thứ 2. Tệ quá. Nhạc cổ điển cũng fân biệt người nghe quá. Sự khó tính của nó khiến ta cần lắng nghe nhiều hơn để biết đâu là điều ta cần. Nó cũng giống như con người sự hoà tấu của mỗi bản nhạc khiến cho nó có một tính cách riêng.
    Tôi đang nghe orchest,,,
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đã giải quyết được 1 số chuyện thấy nhẹ nhàng hơn.
    Mong ràng mọi chuyện sẽ ổn.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm.
  9. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay gặp ác mộng quá. Cứ tầm 2 h sáng là mơ, là giật mình tỉnh dậy. Y như rằng cả tiếng sau không tài nào ngủ tiếp được. Có những nỗi sợ hãi xa vời. Nhưng không làm sao mà đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu được. Vì yêu ư?. Không. Chuyện này chả liên quan đến yêu đương. Mình lo sợ mất 1 người thân yêu nhất. Từng ngày, từng ngày mà mình không sao nắm lại được.
  10. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Phòng vừa coay lại cái giường thấy rộng hẳn ra, đời nó cũng thấy nhiều không khí hơn. Mặc dù trong phòng này cũng thừa không khí cho một người rồi. Trần quá cao chẳng leo len mà lắp đưọc cái gì bao giwò.
    Ngồi thấy tâm trnạg u uất nên mới thành cái xác ve thế này. Đôi lúc thấy cuộc sống tẻ ngắt ấy mà người ta vẫn sống, vẫn cười nói vui vẻ với câu chuyẹn nhạt thếch. vợ chông ftao thê nọ thế kia, thằng con tao..., mày thế nọ thế kia, ... cháu không được thế nọ không được thế kia... kẻo mai sau ế chồng. Phỉ nhổ, chuyện có gì mà buồn cười chứ. chả cần lấy thằng nào hết, cũng chẳng có con cái gì hết... nói đoạn này thầy bảo phí, trong em thế này ... rồi lại ba hoa... Ông thầy khéo nịnh. Nhưng mình cũng chả thấy buồn cười, xoay đi xoay lại cũng bảo mình đi tìm một thằng cho nó fấn chấn. Chắc định mai với cánh bạn già nhà thấy. Hix nếu giàu e còn xem xét, ko thà ngồi nhà.
    Ra ngoài đến lười vừa nắng, vừa bụi, mà ra ngoài là từ bé đếnlớn, twù già đến trẻ đứa nào cũng hỏi thăm... Cả người ko quen biết cũng thế, sáng cười cái chiều cười cái, ko biết để làm gì nữa. Ko thì lại bảo ko quan hệ gì với người ta. MÀ nào có biêt slà ai, có biết là ai thì mình thấy cũng kì quặc ko biết nos nois thees có hàm ý gì ko. Đôi lúc hỏi những câu hết sức khó trả lời hư đi mua gì đấy, đi đâu đấy, vui nhỉ...
    Chắc thế nên chả có đứa bạn nào. Nói chuyện với mấy đứa bạn cũ cũng nhạt thếch, nói hợi một tí là phật lòng, khen một tí thì lại bảo ko có chút thiện chí nào... đã thế tao chả thèm khen chê. Kệ chúng mày.
    Ở nhà một mình cũng có nhiều việc làm ko xuể, chả chơi bời đâu hết. chán thì lên mạng.
    Cuộc sống lạt ngắt.

Chia sẻ trang này