1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Talindaaka, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    believe in your heart saying, hear the melody that playing. there''s no time to waste, there''s so much to celebrate. believe nhé. niềm tin là liều thuốc cho mội sự cống hiến. bổ ngoài những quy luật, những tính toán, thì niềm tin đã giúp johann vượt lên nghịch cảnh, để lại cho đời biết bao tác phẩm vĩ đại.
    nghe nhạc mà cứ nghĩ miên man quá. mình chỉ muốn hát thôi, believe in what you feeling inside.
  2. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại,
    Mình nói hoa đẹp như một đóa Hồng
    Chỉ có Anh và Em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường.
    Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại,
    Ngày ấy ta mặc bao lời chê cười,
    Ngày ấy Em chỉ yêu mình Anh , chỉ có Anh thôi.
    Đến một ngày vội vàng nhận thấy,
    Tình yêu xưa xa khuất chân mây ,
    Nụ hoa ấy héo úa trên cây,
    Để Em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai?
    ĐK :
    Nụ hoa ấy không phải nụ hồng,
    Ngày không Em , Anh có nát tang cõi lòng,
    Anh ra đi thật sao ? Lời yêu nhớ không ?
    Người ta nói Anh đã vội tin,
    Lòng Em đau thương cho nhánh hoa ven đường,
    Dù xa anh , nhưng sao, không thể quên Anh?
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDD8UF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
  3. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày, đến hôm ni mới có tí cơm vào bụng.Dạo này chỉ toàn ăn mì với cả miến, có ít thịt gà kho đi kho lại magn ra làm nước dùng. được cái tay nghề cũng khá, ăn cũng ko fai xuềnh xoàng.
    nói chung hôm nay lại mua mì về ăn tiếp thôi, hơi cầu kì tẹo nhưng dễ nuốt hơn cơm.
    Bố mẹ đi cả, ở nhà một mình, sợ ma quá đi. không khí sao nó u tối quá. ko dám cả vào phòng. Ngủ ngoài salon, sướng, xem tv mệt tắt đi, sáng mai dậy lau, quét, ăn sáng, ngủ. cuộc sống thú vị chết đi được. ko có thì giờ giở sách, cũng chả có thì giwò tán phét với bạn bè. Tối hôm qua sơ ma quá, fai gọi con bạn sang thì mới dám đi tắm. bao giờ bố mẹ mới về nhỉ. SỢ ma quá đi mất.
  4. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngày wa ngày..anh chỉ muốn viết rằng: Anh..yêu..em .. rất..nhiều!
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ai a noi the voi minh thi minh thich lam i. the ma lai cha ai noi. co nguoi noi nhieu qua minh so, nguoi cha noi bao gio cung so, bi gio thi ko ai dong cham, cha so.
  6. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cuối ngày rồi. nhàn rỗi quá. mai nt cho nó ko mang sang nữa, đỡ tốn tiền, đỡ mệt óc. mình nhớ hôm nay là ngày gì. Nhưng vô nghĩa lắm, nên buồn vui hay chả thèm bận tâm? Sự dối lừa này ko bao giờ quên được. nhìn vào gương thấy mình đang héo úa như đám cỏ cây kia vậy. refresh bằng nào bi giờ, ra đầu cầu hét một fat, i hate u, i want to kill u, one day in the future i wil do what u do in the past... ... vẫn cứ tỏ cái vẻ, gặp him là chỉ muốn tươgn một phát dép vào mặt,... cố chịu bằng cách gõ gõ, đập đập... coi như tập tạ luôn về sau tát với đấm cho nó có lực.
    hôm nay đọc được mấy cảnh ở greenland, đất Đan Mạch nhưng có nhiều di dân Mỹ, toàn eskimo. nó bảo là Ú fải có ý thức và trách nhiẹm như Đan Mạch. cha nội ơi, ai bảo hàng xóm coi nhà bao giwò ko?đuwọc môi mấy pics rất chi là đẹp, mặt trời, những con đưòng, và khuôn mặt người es na ná như nguwòi hàn quốc, mắt một mí, mặt tròn vo. nghe nois tổ tiên là người hoa Bắc, trung thổ. Thấy cung xhơi mâu thuãn vì bọn í dã man thế cơ, thật ko dám tin là anh emnguwòi es hiền lành này.
  7. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực qú
  8. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bạo lực chỗ nào bác?
    hự hự, muốn căn, muốn cấu, muốn đập phá mà ko được đập phá, tức chết đi được.
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày mà em như này đây.
  10. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ý chị muốn nói em hay ai ạ?
    chết thật dạo này càng ngày càng láo toét. vừa lên giọng với bố xong.... Tại sao lại có đứa hỗn láo thế ko biết.
    Chuẩn bị fải đi học. Sợ và chán quá, ngấy và dức đầu kinh khủng. Thôi, cố gắng mà chịu đựng, khổ tận cam lại. ko sâu tối bao giwò cũng có hướng sáng. Cơ mà wỏ đâu cũng có cái khổ, bản thân fải nỗ lực, chịu khó vận động vậy.
    mấy hôm mẹ đi toàn ăn mì. bi giờ thì ngĩ tới mì gạo là chán ngấy đến cổ. sơ kinh khủng khiếp.
    À hôm ni vừa nhận được hai thông báo. sợ quá. Mình chỉ muốn fá đám một tí cũng ko cho.
    Còn một người nữa, chả biết là anh í nghĩ gì. kệ.

Chia sẻ trang này