1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Talindaaka, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Water, is taught by thirst;
    Land - by the Oceans passed.
    Transport - by throe -
    Peace - by its battles told -
    Love, by Memorial Mold -
    Birds, by the Snow.
    Mở đầu. là một vài dòng thơ của Emily dickinson. Một nhà thơ mở đầu cho trào lưu lãng mạng ở Mỹ.
    Sau mộng mị bao giờ cũng là hiện thực.
    Hôm nay đi cùng L, thấy cuộc đời của bọn tôi sao mà tăm tối quá. Luôn gặp fải những mụ già dốt nát lăm sđiều , coi học sinh như kẻ thù. Thoát ra khỏi đấy quả là niềm hạnh phúc. Trong tù đầy người ta khao khát tự do biết bao.
    Hẳn là thế. Lũ chúng tôi sẽ kko bao giờ thấy sự tù đầy hơn nữa, vì đã sống ở môi trường khắc nghiệt hơn cả chiến tranh và bệnh tật. Giờ thì tôi nhận ra một sự thật là những ai đã đi qua hố sâu thì ko bao giờ sẽ lạc trong hướng sáng.
    Vĩnh biệt chúng mày nhé những trang sách nhàu nhĩ.
  2. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
  3. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    một ngày cuối tuần nưa lại qua đi. thứ là đượ trong ngày là đọc đi đọc lại 2 từ Alaska va Oklahoma. ôi, mình phát âm kém quá đi mất thôi.
    Có đến vài cái ý tuwỏng trong đầu, nhất định fải nói ra cho mọi người cùng biết. viển vông lắm, điên rồ lắm, biết thế nhưng vẫn cứ lập cái plan, khổ bi giwò là ko biết nên chọn cái ý tưởng nào.

Chia sẻ trang này