1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi bời cả tuần rồi
    Sắp lại fai đâu đầu rồi
    Giời ạ
    Chán quá
  2. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    để tớ đấm lưng. bóp...vai cho ấy nhé
    ________________________
    Chán ốm! Suốt ngày ăn vs ngủ, sắp thành pig rồi
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bắt đầu tuần mới rồi mình tự hứa là sẽ hok đầy đủ, 1 tuần rồi chỉ ở nhà thôi
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tuần sau VDZ tổ chức X''mas. Vụ này thì rất hay, nhưng mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục, và Frau Nhung lại hớn hở chọn lớp mình đóng kịch, grrrrrrr. Vấn đề là đứa nào chịu hy sinh cho bà con cười, Frau Nhung chỉ định mình và .... cái kẻ chỉ cần nhìn mặt thôi mình đã thấy ghê rồi, đừng nói là làm việc chung. Nếu đóng chung với An, Trường or Ngọc Anh thì mình cũng ko ngại gì, nhưng với cái gã đó, theo Frau N nói là "đôi khi tôi thấy anh ấy hơi hâm hâm nhưng làm gì mà em ghét anh ấy như mẻ thế", hừ, ko những hâm mà còn quá vô duyên, cái kiểu người khác đang nói cứ nhảy vào mồm ngồi chồm hỗm xong ko chịu nhảy ra , cô giảng thì cứ đế vào mấy câu rồi lại ok ok, ai chả biết anh học nhiều, học lắm. Nhất quyết mình ko nhận đóng kịch, một chút thất vọng hiện ra trong mắt Frau Nhung, nhưng ko có cách nào khác, mình ko thoải mái, nếu là công việc thực sự, mình sẽ làm, nhưng đây mang tính chất giải trí, thì đừng mơ mình phải làm việc như thế, bực.
  5. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi !
    Sáng dậy mẹ bảo sao mặt trông như cái bánh đa ỉu thế. Đến cơ quan, mặt mũi buồn thiu. Trưa vừa ngủ dậy thì đầu đau như búa bổ.
    Muốn nghỉ, muốn đi đâu đó thật xa nhưng mà chưa được, haizz, còn nhiều việc phải làm nữa, hãy cho tôi một chút ánh sáng, chỉ một chút thôi, để tôi vững tin bước tiếp trên con đường này.
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Mai tớ đi Interview, đi làm suốt rồi, mà chưa lần nào phải interview trước cả.
  7. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui hihihi, thế là xong giai đoạn đầu tiên, tạm hài lòng với 2 tuần làm việc cật lực, cuối tuần chơi đã, tuần sau chiến đấu nốt
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ bảo vệ
    Tớ thấy hồi hộp lắm
    sợ lắm
    ôi dời ơi
  9. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn, tự tin vào, trước khi lên bảo vệ hít thở thật sâu, thuyết trình trôi chảy, thầy cô không ăn thịt bạn đâu mà sợ. G''luck
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Finally I found that light

Chia sẻ trang này