1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ừ có nhẹ nhàg hơn đôi chút cố lên
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    mải công mải việc đến giờ thì gục rồi đây,mệt quá.mọi khi ốm uống chưa đến 2 viên thuốc là đã khỏi .giờ uống viên thứ 2 nó còn nặng hơn là sao nhỉ.mệt quá.chẳng thiết gì nữa ý.nhưng mà can cái tội tiếc công tiếc việc cơ.vẫn đi học.lại còn đi dạy nữa.nghỉ lại phí.
    mai rồi.làm sao đây.may mắn ơi mỉm cười với tôi nhá.
  3. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Rơi vào giai đoạn chán chường. Haizz, nhiệt huyết đâu mất rồi nhỉ, khi mà gần xong rùi, chỉ việc send thôi mà sao mình lại thấy chán nhỉ. Thời điểm không thuận lợi mấy, dính đúng kì nghỉ lễ, mà thực ra là từ khi bắt đầu làm, cũng đã trải qua những giai đoạn khó khăn kiểu này rùi, công việc, sức khoẻ, dưng mà mình vẫn hoàn thành gần xong rùi đấy. Cố lên nào.
  4. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Done :)
  5. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Phởn phơ Cuối tuần F5 thôi Em thân iu đi được một ngày rùi, cố lên em nhá, chờ tin em
  6. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nên đi theo con đường nào đây?khó chọn quá.khó nghĩ quá.con muốn gào to như trời đất chỉ có mình con mà soa con vẫn nói nhỏ.con muốn đạp tung tất cả nhưng sao con vẫn nhẹ nhàng bước đi.con muốn buông tay sao con lại nắm nó chặt hơn.con muốn khóc mà sao con lại cười khi nhìn mọi người.con nói ko muốn dừng lại mà sao trong lòng con ko có động lực để đi tiếp.con muốn có tình yêu nhưng rồi lo sợ.con đang làm cái gì trên cuọc đời này thế.đây ko phải là ocn người thật của con.có lẽ mình là 1 dứa hèn.cầu toàn quá,
    rốt cuọc rồi tôi sẽ đi dến đâu?////////////////////
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng...
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 20/12/2008
  8. huyenngo86

    huyenngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét mặc áo cổ lọ
    Khó chịu kinh khủng
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    có thể hành động của mình là sai, nhưng bản chất của mình k xấu
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Leo núi cả ngày chủ nhật, hậu quả giờ chân đau thôi rồi, cơ mà kệ, vui và thích thật đấy, cười từ lúc bắt đầu leo đến khi xuống đến nơi Thks bạn xế nhiều nhiều lắm, một partner leo núi tuyệt vời hehe phải đến 5 in 1 chứ chả phải 3 in 1 đâu

Chia sẻ trang này