1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em vẫn nghĩ về anh nhièu lắm
  2. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên được quá khứ,muốn tin vào tương lai...
    Cô đơn...
    Chỉ muốn thay đổi 1 điều mà ko thay đổi được.
    Mà buồn làm gì nhỉ.Chẳng phải quen rồi sao.
  3. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    9.30 G''luck my baby
  4. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tôi mải mê công việc.và bất chợt 1s tôi nhìn lại .nụ cười hiền hậu của mẹ.nụ cười thật hạnh phúc nhưng cũng đầy lo âu.
    mấy hôm nay trời hà nội trở rét.cái rét của mùa đông miền bắc.trời nhiều gió.để buổi sáng thức giấc ra ngoài ban công đứng hìt hà cái lạnh.để cảm thấy cuộc sống ở nơi đây bình yên và đẹp đến thế nào.và rồi lại nghĩ.
    mai là noel rồi.sẽ làm gì nhỉ.có thể bằng giờ này sang năm mình đang ở 1 nơi rất xa.cách mẹ nửa vòng trái đất và đón noel.
    có nên thi lại ko?hay là cứ thế nộp.đến bây giờ cái ý định đến với jon đang thực sự tan chảy rồi.vì nếu có đc đi chăng nữa thì cũng ko đủ money và lại rất khó khăn cho mọi người.tình yêu lại quay về với người yêu đầu FIN của em.hehe.
    khoảnh khắc mẹ cười là khoảnh khắc con thấy hạnh phúc .là khoảnh khắc mà con mạnh mẽ nhất.con nên ra đi cho dù cuộc sống phía trước nó sẽ chông gai hơn thế này hàng ngàn hàng vạn lần.con vẫn nên ra đi cho dù có quá niều thứ níu kéo.con nên ra đi vì nụ cười của mẹ.bởi con biết cho dù con có ở đâu thì con ko bao giờ là người cô đơn cả.và con đi chỉ 4 năm thôi.nhanh ý mà
  5. Fngo71

    Fngo71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh kinh dị
    Dị ứng luôn rồi
  6. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Viva Việt Nam
    Ố lê lê, ố la la phải nói là vui, hihi, phải đến 10 năm nếu nhớ ko nhầm VN thắng Thái, mà lại trên đất TL nhá hé hé Vừa nghe Jingle bell rock vừa mơ về một GS trắng
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lại có cái cảm giác chẳng tha thiết gì nữa
    k thấy muốn gì nữa
    chắc mình mệt mỏi quá rồi
    mấy ngày qua, mỗi ngày là một cơn ác mộng
  8. poppi87

    poppi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay giấc ngủ chập chờn, cả nghĩ, dở hơi mất rồi !!!
    Liên quan gì đến mình đâu chứ
  9. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Haizz, đọc một hồi tự dưng lại thấy lo quá Có kịp không đây, hic hic
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    đen đá, và bánh mì mình đang tự giết mình

Chia sẻ trang này