1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua khóc rất nhiều .
  2. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ho`, một ngày ko đc bt cho lắm Để hôm khác vậy
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều thứ phải nghĩ quá, đau hết cả đầu
    Được anhtuandepchai sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 26/12/2008
  4. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    We are the champions my friends. We''ll keep on fighting till the end.
    Hoan hô Việt Nam [Ko dc ra ngoài T___T]
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào em.
  6. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải làm gì đây ấy nhỉ?có lẽ là tớ đã sai ngay từ đầu, cái con bé lanh chanh trong tớ, nếu ấy hỏi tớ chán nhất cái gì ở tớ , chắc chắn câu trả lời của tớ sẽ là cái hiếu thắng và bộp chộp, ấy vẫn thường bảo tớ là đồ trẻ con ,ko biết khi nào mới lớn, nhiều khi thấy thương ấy lắm, cơ mà tớ bướng, cái tội trán hơi bị cao là thế đấy, ấy lại nói, tại ấy hết, vì chơi với tớ nên đành chịu, giờ thì người chịu trận đang là ấy, còn tớ lên mạng viết những dòng này, cho dù ấy sẽ không bao giờ đọc đc nó đâu.Tớ thực sự muốn nói với ấy" tớ xin lỗi" mà không cách nào mở miệng ra đc.......
    Hôm nay tớ gặp một người bạn cũ, cũng là 1 bất ngờ nữa, vì tớ ko nghĩ tớ sẽ gặp lại bạn í , bọn tớ ko chơi với nhau nữa phần lớn là do tớ, đến bây giờ tớ vẫn nghĩ như thế, và nhiều khi còn nhớ lại cả những gì bạn í viết trong lá thư gửi tớ hồi lớp 12.Tớ rất vui khi bạn í liên lạc lại, và 1 chút hi vọng ...
    Tự nhủ mình : ngày mai, ngày mai, cố gắng và trời đương nhiên sẽ nắng, phải không ấy thân yêu?
  7. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    16h10'' 30.12.08 Em ý đi rồi. Chúc em may mắn nhé em thân yêu của chị Sớm mong tin vui từ em
  8. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi,miên man...
    nói ra cũng ko đc...
    mà ko nói cũng ko xong...
    cuộc đời có nhiều trang quá...mỗi trang lại có một nội dung khác nhau..
    một người làm sao có thể làm nhiều bài văn một lúc nhỉ?
  9. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    muốn cầm một con dao...
    muốn quá... aaaaaaaaa
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, bạn bè í ới tất niên nhé, bản thân cũng rủ rê đầu têu tất niên mà bỗng đâu sét đánh ngang tai "tối ở lại quyết toán năm" Thôi xong luôn, xong hẳn
    Cơ mà kệ, ta vẫn cứ dzui đã, cuối năm rồi, sang năm 2009 hi vọng lớn vào một sự thay đổi, chờ lắm Năm nay Tết tây và Tết ta gân fnhau quá, trong đầu chưa gì đã có kế hoạch ăn chơi năm 2009 rùi, mải chơi ghê cơ

Chia sẻ trang này