1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tủi thân muốn khóc.
    Lại thế nữa rồi, sao thỉnh thỏang lại yếu đuối vậy. Anh đã quá xa và thuộc về một nơi khác, sao còn muốn khóc, còn buồn? Thật ngu ngốc. Sao cứ làm khổ mình mãi thế này??
  2. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tớ đang tập tành nghe nhạc rock, bắt đầu bằng mấy bản balad, bây giờ có thể bổ sung vào list yêu của tớ anh bạn Scorpions, trùng với cung của ấy đấy,- thêm 1 lí do để yêu Scorpions :)
    Tuần vừa rồi ko chat chit với ấy, lạ là tớ ko thấy nhớ, cũng chẳng thấy mong , tớ cứ có cái gì đam mê là quên hết mọi thứ í, ấy vẫn bảo sau này đi làm tớ phải kiếm việc gì mà làm ngắn hạn thôi ko thì đứt cước :D
    Chúc ấy thân yêu 1 ngày đầy nắng :x
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Càng gần tết, càng thấy chán nản
  4. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống với mình vẫn chưa bao giờ là dễ dàng/uhm/biết thế
    những ngày ở nhà.ăn.chơi và ngủ.có thời gian để nấu ăn.để quan sát mọi tứ mà bấy lâu công việc quá bận rốn tưởng chừng đã lảng quên.con cảm nhận đc tình yêu của bố mẹ.tiết trời lạnh nhưng tình cảm thì ấm lắm.thấy vững lòng hơn rất nhiều.ước sao bố mẹ cứ mãi thế này.ko ốm đau bệnh tật.ko già đi...
    cho đến hôm nay sau rất nhiều ngày cố gắng và nỗ lực,mình đã hoàn tất xong thủ tục.nhưng rồi ...tại sao lại làm con thấy chùn bước vào lúc này.bản tin thời sự có đưa tin 1 anh đang học ở NGA bị sát hại.đau quá.trái tim tôi như vỡ oà.ko hiểu vì sao.tôi thấy nghẹt thở,và tôi cảm nhận đc ý nghĩ trong ánh mắt mẹ.cầu mong linh hồn anh ở phuơng trời đó thanh thản anh nhé.
    dạo này tính khí hơi thất thường.chỉ thích sự im lặng.ko muốn nói chuyện với ai cả.ko phải bị bệnh gì.mà chỉ muốn có thời gian để tĩnh tâm.đẻ tự tìm thấy sự bình yên cho mình.
    bình yên ơi về với ta nhé.cầu xin mọi chuyện yên ổn và an lành
  5. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0

    HIc, đi cả ngày, tối về check mail thấy bài của anh gửi với tít "Urgent" OMG, cứ toàn nc đến chân mới nhảy, review và check mà lại thành làm mới hoàn toàn thế này, biết thế sau cứ bảo anh đưa em làm ngay từ đầu có phải hơn ko Hỏi một đằng trả lời một nẻo thế này thì Chán, chán toàn tập Làm nốt chương này đi ngủ thoai, kệ anh, hôm qua mất ngủ roaid, hnay lại đi cả ngày, giờ chỉ muốn ngủ
  6. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ..... Thất vọng, cố lên NX ạh, còn nước còn tát, mày cũng biết trc là nó sẽ khó khăn mà, mày đã chọn con đg ấy, thì hãy cố gắng đi hết nhé ...
    Được B_orieNTed sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 14/01/2009
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    SG hum ni đẹp trời wá
    Mọi ng hớn ha hớn hở hỏi nhau ngày về nghe sao nôn nao... Tết rồi đấy......
    Tết năm nay sẽ khác, Tết năm nay mình lại độc thân, Tết năm nay mình gặm nhấm 1 nỗi đau.........
  8. chip_chit

    chip_chit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ..........." "chân chẳng chạm đất mà đầu cũng chẳng ngóc lên được đến trời", tớ cứ ở tầng lơ lửng như thế này, bắt đầu thấy quen với cái chán".... quote nguyên câu trong bữa trưa ngồi cùng thăng bạn!
    chào mừng ta quay lai đây với tên mới, "bình mới rượu cũ"!!!! khôg fải thế chứ!!!!
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Nhìn lại cả năm, chuyện công việc đúng là k như mong muốn, chẳng đâu vào đâu, chẳng bù cho năm ngoái.
    Nhưng mà năm nay,nhận được một thứ, quý giá hơn tất cả...
  10. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tớ phải học hành tử tế thôi ấy ạ , lần này là làm thật í, nước sắp đến chân rồi , cố lên tôi ơi!

Chia sẻ trang này