1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay với bạn người yêu xấu tính hay cãi lời mình, lại bắt đầu một date mới, với một bạn vừa lạ vừa quen
    First Date: Tới nơi và chờ gần tiếng đồng hồ để bạn ý nói chuyện xong với một bạn khác đã. Oai nhờ.
    Cái bạn này xấu trai dã man, lại còn nhất định k chịu nhận là mình xấu, cứ tự nhận là đẹp chứ.
    Ngồi xuống một phát, ngồi sát vào mình, mình đẩy cho phát bảo "Ra", thế mà vẫn k chịu ra. Ngồi xuống là dán mắt vào cái màn hình tivi ở góc quán, dán mắt vào các em gái mặc mát mẻ trong clip ca nhạc. Để mình phải mắng cho cái đồ háo sắc. Và trả lời "Kệ chứ"
    Bạn này nói chuyện cứ gọi là nhạt, chưa thấy ai date mà lại nhạt thế, lại còn bao biện "tại tớ chả bao giờ ra quán cà phê cưa cẩm ai cả"
    Bạn này đưa tay nắm lấy tay tớ và k chịu bỏ ra, khi tớ bảo "học đâu cái thói mới first date đã thế hả" thì bạn ý khuyên tớ rằng "cả 2 nên cùng nhìn về một hướng".
    có vẻ tớ đang được cưa cẩm bởi một bạn rất buồn cười đây, người đã giao hẹn với tớ "đừng khó đổ đấy nhé
    :)) đang chờ xem second date nó sẽ thế nào
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1ngày mệt mỏi với công việc bận rộn ở trường rồi đi dạy,căn bản người cũng ko đc khoẻ.cảm giác ốm thật sợ.người sống như ko có động lực......
    giờ thì mình càng hiểu và thật sự là khôg dám tin vào gì nữa.đôi khi muốn đập hết phá hết mọi thứ.rồi cuối cùng cũng chỉ biết cười trong nước mắt như 1 đứa dở hơi.cười vì cái cuộc đời quá gian truân.vì tình người,vì sự dối trá,vì sự cô đơn........hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.tiếng cười 1 mình trong đêm
    đến ngay cả người mình coi hơn cả chị em.là chõ dựa vững chắc nhất.là nơi bình yên nhất cũng nói dối mình.vậy thì ai là người thật lòng vs mình đây?
    tại sao cứ muốn gây cho mình áp lực?vì sao ?có lẽ cũng bởi cái tính của mình.nhưng mình thực sự ko hiểu vì sao muốn sống tốt lại khó đến vậy,chẳng nhẽ giờ cứ lừa lọc.im lặng và làm theo những gì người khác muốn là đúng ah?xin lỗi nhé.mình chĩ muốn sống với con người thật của chính mình thôi.càng ngày càng muốn rời xa nơi đây.đến nơi bình yên.thật bình yên.để 1 mình sống.để thực hiện ước mơ.
    vì luôn tự hứa với mình rằng:Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.trong hoàn cảnh nào thì mình sẽ phải là mình.sống cuộc sống vì mình.ko nghe theo sự sắp đặt của ai hết.
    vì ngày mai phải nhớ chữ NHẪN.nhất định phải cố gắng học hành để thi đỗ.để đi.cho dù biết còn nhiều đắng cay.cho dù biết còn nhiều lần nước mắt rơi.mạnh mẽ lên nhé ta ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Lại có đứa bị điên rồi :-<
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể gọi là bắt đầu nhưng đã nghĩ nếu cứ cố mà đi thì chắc chắn sự mệt mỏi, chán nản sẽ thuộc về mình....
    Hiện tại lý trí thì can ngăn dừng lại... nhưng tình cảm thì....
    Bế tắc!
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ loạn lên mở các loại topic về valentin, là phải đi đâu, phải tặng quà gì
    Mình thì chẳng cần. Năm ngoái valentin mình có hoa rất đẹp, đi chơi, ăn tối, nói chung giống như một cuộc khám phá,
    Năm nay mình chẳng có khám phá, chẳng cần hoa, chẳng cần quà, vì mình có hạnh phúc rồi
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lại valentine lại thêm có 1 người ở nhà online thâu đêm
  7. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm Chocolate đắng, thật đắng. Hoặc Chocolate rượu.
    Bố khỉ, chẳng có ai tặng mình cả.
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hay qua nhà tớ uống rượu nhỉ, có rượu vang đấy
  9. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Buô?n lắm ý, gợi ý mafi chă?ng được lên HN ý, chứ tớ ma? lên thi? qua nha? tớ kem rượu đê
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu góp nhặt những điều ngọt ngào

Chia sẻ trang này