1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FngoSpam

    FngoSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa và bị ướt 1 ít
    Muốn đấm cho thằng kia 1 phát!
  2. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời dài quá nhỉ? Vậy mà 1 quý, 1 tháng hay 1 tuần lại ngắn đến vậy?
  3. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm việc mệt quá
    Đau hết cả mắt :(
    Mệt xế
  4. mypinwheel

    mypinwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ có một cái usb rất là xinh
    và tớ còn có vài thứ nữa
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay em viết khi trong 1 con người có quá nhiều tâm trạng.19 tuổi.cái tuồi thật đẹp.đôi khi tự hỏi hạnh phúc là gì với mình?hạnh phúc của tương lai ư?sẽ được đi học ở 1 chân trời mới,sẽ làm đc nhiều tiền.lập 1 công ty.và đi làm từ thiện.
    còn bây giờ?hạnh phúc là mỗi ngày mở mắt đc nghe giọng nói nụ cười của mẹ,đc bon chen trên xe bus đi học.vội vàng chạy nhanh để kịp giờ dạy học.hạnh phúc khi cầm trên tay đồng lương.hạnh phúc là khi tháng này đã đóng tiền học cho em,đã đóng tiền này nọ...
    mà sao đôi khi thấy cái hạnh phúc đấy nó mong manh quá.càng muốn giữ thì nó càng cố tuột khỏi tay mình.
    19tuổi ,''''sao em khác với tuổi em thế nhỉ?''''1 người 2 người đều nói như thế.em ko khác đâu.ở tuổi em ,em cũng thích đi chơi,mua sắm,tụ tập.nhưng đắng sau em là cả 1 gia đình.bởi em là chỗ dựa rất lớn của mẹ nên em chỉ muốn làm việc và sống thật tốt để mẹ luôn tự hào vì em.
    con vẫn sẽ ra đi như con đang làm.bởi con biết khoang cách thời gian đang dần ngắn với con.chưa đầy 10tháng.vì con đg phía trước còn quá dài.con khổ tâm lắm.nhưng trước mặt mẹ lúc nào con cũng cười bởi con muốn mẹ thấy rằng con mạnh mẽ.con làm đc.như thêmé mới để con ra đi.1 bên là tương lai với ước mơ đầu tiên là kiếm tiền để chữa bẹnh cho mẹ.1 bên là mẹ.rồi khi con đi ai sẽ ở bên mẹ mỗi ngày?em con lêịu có làm đc như con ko?đôi khi chỉ tự khóc trong lỏng mà thôi.rối nagỳ mẹ sẽ hiểu.bởi con luôn là con cho dù có ở bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào.chỉ là con thôi
  6. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy c Ngố sờ pam gớm.Bon chen chạy cả sang bên này cơ đấy.Chỉ được cái giống e.hihihi
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Mơ về ngôi nhà..và những đứa trẻ
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    @ Ku Cường: chị em mình mà, sao mà chả giống nhau
    Hôm nay muốn viết 1 ít cho bé iu
    Bé iu rất chi là đanh đá, ương bướng và thích chọc ngoáy người khác...
    Bé iu ăn nói ko nhẹ nhàng, cũng chẳng tình cảm
    Bé iu nhắn tin cũng cộc lốc nữa
  9. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã thật bùn cười
    ...
    Hài hước thế
    Không khéo sau vụ này mình trẻ ra vài tuổi mất
    hê hê
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải mỗi ngày, mà là mỗi tuần viết một ít

Chia sẻ trang này