1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lilz, 18/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    giờ chán viết rùi,muốn đọc nhiều hơn
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    mỏi mắt lắm
    chỉ muốn viết thôi
    ko muốn đọc
    Hôm nay rất mệt
  3. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu là cảm xúc tuôn trào, hay thế mà .......k dùng đc lại loay hoay ngồi cắt [r39)
  4. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hì, rồi cũng ổn cả Lại ca bài ca người "thợ may"
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    chết rồi/lần đầu tiên từ lúc đi học cho đến giờ thấy bất lực trước 1môn học.ngày mai làm gì đây?ngồi chơi ah?cắn bút ah? huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu???
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mệt mỏi, ốm rồi
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    hôm nay đau đầu...nói bao nhiêu là chuyện Lại đói nữa.
  8. Fngo71

    Fngo71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh lạnh
    Đi cafe game tối thứ 7 chán ốm ra
    Dân tình giờ ko thích game
    Haizz
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay.,,,,,,,,,,thấy mệt.
  10. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 1 ngày mệt mỏi.ko hiểu cuộc sống có 365 ngày thì ngày nào mình mới đc thở đây.nếu có kêu anỳ nọ thì mọi người lại bảo than vãn.nhưng mệt thật.ngày chủ nhật .sáng đi dạy,chiều lại plan.
    mà hôm nay đang điên đây.điên thật luôn.đầu rất nặng.hôm qua nói chuỵên với 1 anh bạn.anh từ nước ngoài về.hơi bất ngờ.anh bảo là về luôn vì sau khi học ko xin đc việc.chán buồn.anh làm mình thấy nản.
    liệu mình có nên tiếp tục ko đây?vì nêu 1giống anh thì kot hể đc.thực ra ý định cũng chỉ có đi học rồi làm việc vài năm thì sẽ về.nhưng nếu đi học mà phải về luôn thì nó quá là phí phạm và cũng ngang như học ở VN.trong khi đấy chuyện tiền nong là cả vấn đề.nếu về VN làm việc giỏi lắm luơng tháng 10triệu.10triệu?bao giờ mới bù đc cho 3 năm học,bao giờ mới thực hiện đc 1 điều tâm niệm.???
    hay là thôi cần gì phải ra đi?cứ ở VN như bây giờ cũng có sao đâu???
    nhưng đi đến đây rồi.của 1 đống tiền bỏ ra rồi lại dừng lại.có bị điên không?
    lúc này là đang tập trung suy nghĩ mọi vấn đề nên đừng có ấy ơi này nọ.làm quen này nọ.tớ mệt lắm ý.càng nagỳ càng thấy sợ con zai
    hoảng.trống rỗng.no feeling..........who can understand me?

Chia sẻ trang này