Mỗi ngày với những niềm vui nho nhỏ Hôm nay sếp rất chi là niềm nở, ký phiếu chi cho mình cứ xoen xoét, không gạch bớt, không tra hỏi nhiều, thích thế chứ Về nhà sớm, ngồi ở cửa ngắm trời tối dần, không khí mát mẻ dễ chịu, lâu rồi mới có cảm giác thảnh thơi thế này, hmm? một buổi tối vui với một bộ phim vui?. cheers for being young and being alive...
Post xong anh mới đọc được topic này của gái. Chúng ta phải tìm những niềm vui nho nhỏ để mà sống chứ. Phải không gái? Hôm nay vui vui vì có thêm 1 người bạn !
Post xong anh mới đọc được topic này của gái. Chúng ta phải tìm những niềm vui nho nhỏ để mà sống chứ. Phải không gái? Hôm nay vui vui vì có thêm 1 người bạn !
Sáng sớm đã có điện thoại, dì gửi cho 1 túi mít bóc sẵn, vẫn còn lạnh. Hik, giờ phải đi tối mới về, mà ăn mít thì nóng lắm, thôi đem cho thằng ku Béo nhà bên cạnh. Nhìn cái mặt nó háo hức mới thích chứ, hì, cái thằng, đã béo còn ham ăn, giống y mình. Vừa thò mặt lên cơ quan thì cô cùng phòng biết mình thích để dành cho một phong socola to, sướng thế ko bit, hí hí. Chiều, thằng ku em send cho mấy cái themes cho blogs, chỉ vì mình lỡ khen theme của nó đẹp. hi hi... Đứa bạn thân sau một tuần im lặng, giận dỗi chủ động làm lành, lại rủ rê buôn bán, tụ tập.... Hì, vậy cũng đủ cho một ngày nhỉ. Cười lên nào, ngày mai là một ngày mới.
Sáng sớm đã có điện thoại, dì gửi cho 1 túi mít bóc sẵn, vẫn còn lạnh. Hik, giờ phải đi tối mới về, mà ăn mít thì nóng lắm, thôi đem cho thằng ku Béo nhà bên cạnh. Nhìn cái mặt nó háo hức mới thích chứ, hì, cái thằng, đã béo còn ham ăn, giống y mình. Vừa thò mặt lên cơ quan thì cô cùng phòng biết mình thích để dành cho một phong socola to, sướng thế ko bit, hí hí. Chiều, thằng ku em send cho mấy cái themes cho blogs, chỉ vì mình lỡ khen theme của nó đẹp. hi hi... Đứa bạn thân sau một tuần im lặng, giận dỗi chủ động làm lành, lại rủ rê buôn bán, tụ tập.... Hì, vậy cũng đủ cho một ngày nhỉ. Cười lên nào, ngày mai là một ngày mới.