1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời nghe nhạc Việt mới và lạ : "BÀI HÁT TÔI đang YÊU" ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Cái này gọi là "mượn hoa...tặng bạn". Tại trang web Hồn Quê hiện có một số băng nhạc Xuân trước 75 (Shotguns Xuân 73, 74, 75, Xuân Cỏ May) và vài băng nhạc Xuân hải ngọai thập niên 80 để download. Phía trên, Tem tạm đưa ra 8 bài để nghe trước và đưa qua server khác. Anh chị, bạn nào chưa có những băng nhạc trên, hãy clik vào link trên hình để download về vui xuân vậy.
    Nhửng bài nhạc Xuân vui và nhiều người biết, Tem đã trích ở trên. Cũng có vai bài "kích động" kiểu xưa, vui nhộn như : Thiên Duyên Tiền Định (Elvis Phương - Connie Kim) , Xuân Về Nhớ Tết Năm Nay (Thái Châu & Diễm Chi) , Ngày Xuân Vui Cưới (Quốc Anh).Một điều dễ nhận thấy là những bài nhạc Xuân thời chiến trước 75, dù là kể về tâm trạng anh lính gác hoặc người dân nghèo, đều có chung 1 ước vọng là một ngày quê hương sẽ thanh bình, như bài Nếu Xuân Này Hoà Bình (Diễm Chi).
    Trang Hồn Quê (http://www.honque.com/) là một trang web multimedia rất đặc biệt về văn hoá, và có nhiều nhạc hay và mới để download (không phải nhạc thị trường, chẳng hạn vào trang Nghe CD).
    Chúc các anh chị, các bạn một năm mới vui khỏe và an lành.
    ------------------------------
    Và mỗi dịp Tết về (ở đây hổng thấy tết) vẩn nhớ đến bài viết này của Catherine Nguyễn viết trên Forum VNN3 (trong nước) từ rất lâu (khoảng năm 2001), rất bình dị nhưng rất thật, rất tình cảm :

    Ngày Tết nghĩ lan man
    Cứ mỗi lần Tết tới là CN cứ chờ đợi háo hức, niềm háo hức càng ngày càng tăng theo từng năm chứ không hề thấy giảm bao giờ. Chắc các bạn sẽ nói: bên Mỹ này còn gì là sắc thái của ngày Tết cổ truyền của dân tộc VN nói riêng và Châu Á nói chung nữa. Xin thưa, có chứ ạ! đối với CN nó cũng thú vị và mang một hình dáng riêng dù khác với những gì anh Lê Hoài kể trên nhưng cũng đủ làm cho lòng người ấm lại mỗi khi Tết đến.
    Lúc xưa khi CN còn nhỏ, khoảng 6,7 tuổi thôi, CN rất thích xem mẹ chuẩn bị Tết. Nếu BCN không xóa bài CN gỡi cho chị Kim Thoa thì các bạn sẽ biết lai lịch của CN rồi, khỏi phải giới thiệu làm chi trong phần này, bây giờ CN phải giới thiệu lại một lần nữa đây: CN là người Nam, ra đời 1 tháng sau khi chiến tranh chấm dứt, rời VN đúng lúc 12 tuổi (bây giờ 25 tuổi). Bây giờ trở lại chuyện ngày ta ngày Tết nhé!
    Mẹ CN rất cẩn thận về việc chuẩn bị cho ngày Tết, truoc Tết độ mươi ngày là bà thúc ba CN phải đi sang nhà hàng xóm, chọn một cành mai thật đẹp và chiếc mang về đem chưng trong một cái bình thật to đặt trong phòng khách, sau đó mẹ CN lo lau chùi bộ lư hương. Thú thật là CN thấy việc lau chùi lư hương quả là một quá trình hết sức công phu mà CN nghĩ mình sẽ không có kiên nhẫn để ngồi làm như vậy. Nhưng CN lại giống anh Lê Hoài, rất thích coi mẹ CN làm. Cứ ngồi mà ngắm những cái lư đồng củ kỹ bụi bặm đang dần dần chuyển sang vàng óng lên thì cũng là một sự thú vị phải không các bạn? Ngày 30 Tết thì mới thật là vui. CN theo mẹ ra vườn hái những lá chuối về để mẹ gói bánh tét. Nguoi miền Nam thì hay gói bánh tét cho ngày Tết chứ không gói bánh chưng bao giờ. CN thì thích ăn cả hai vì mỗi thứ có cái ngon riêng của nó, nhưng CN chỉ mới đuoc ăn bánh chưng từ khi sang Mỹ đến giờ mà thôi, còn bánh tét thì CN được ăn từ nhỏ cho nên thích lắm. Đêm 30 trời tối như mực, cái thú ngồi quanh nồi bánh tét nghe ba mẹ kể chuyện về tổ tiên ông bà, về thời ba mẹ mới biết nhau, về những bà con giòng họ mà CN cũng chỉ biết qua lời kể chứ chưa đuoc lần nào gặp mặt. Quê của CN thuộc vùng Châu Đốc, lúc bấy giờ nhà nhà chưa bao giờ đuoc xài đèn điện như bây giờ. Đêm 30 Tết ngồi quanh đống lửa, nhìn nồi bánh tét sôi sùng sục với xung quanh là bóng tối vây đặc và những câu chuyện của ba mẹ, cô chú cứ rân ran đưa CN vào giấc ngủ lúc nào không biết, khi thức giấc thì đã thấy đang nằm trên giuong từ lúc nào rồi. Nhưng CN không bao giờ thức giấc vào sáng mồng một Tết cả, CN dù có ngon giấc đến thế nào đi nữa thì khi nghe những tràng pháo rềnh vang từ xa xa là CN choàng tỉnh, chạy vào phòng khách, ríu rít và háo hức xem ba mẹ chuẩn bị treo dây pháo dài và to truoc cửa nhà. Tới giờ lành (CN cũng chẳng biet giờ nào là giờ lành, chỉ biết là khoảng nửa khuya, ba mẹ CN gọi là lúc gần sáng cho đầu năm mới) thì ba CN bắt đầu đốt pháo. Những tràng pháo cứ nối đuôi nhau kêu tạch tạch, lâu lâu xen vào tiếng đùng đùng vì ba CN buoc vào những thanh pháo to xen kẻ. Con chó trong nhà CN cứ chờ thế là sủa lên vang cả nhà như đang đón xuân vào nhà vậỵ Sau đó CN phải vào giường ngủ tiếp, sáng ra quần áo mới chỉnh tề mừng tuổi ba mẹ và nhận lì xì. Chao ôi! CN nhớ thật nhiều những lúc như thế, dù có qua bao nhieu năm nữa, CN có già như thế nào đi nữa thì vẫn không quên những cái Tết tuổi thơ thật là thú vị.
    Nói về Tết bên này thì cũng vui không kém. Dù bên đây nguoi Mỹ không đón Tết VN, họ chỉ biết đến ngày đó là Tết VN mà thôi. Nhưng đối với những người VN xa xứ thì khác, họ đón Tết bằng những tâm trạng khác nhau và những phong cách khác nhau. Có người làm cùng chổ với CN thì tỏ thái độ hờ hững: Tết nhất gì ở đây nữa, cũng vẫn phải đi cày chứ có được nghĩ ngày nào đâu. Tết Tây vậy mà sướng, đâu sợ tốn tiền lì xì cho tụi nhóc, Tết này chẳng có gì vui, lại phải chi tiền lì xì mới phiền. CN cười khi nghĩ đến đám cháu nhà của CN, nghĩ tới cặp mắt chờ đợi háo hức rất giống CN lúc nhỏ khi chờ Tết đến, lẩm bẩm một mình: hôm nay phải đi nhà bank đổi tiền mới về lì xì cho tụi nhóc mới được. Ngày 30 Tết, khi CN vừa đi làm về là mẹ CN bảo chở bà ra chợ mua lá chuối (nghĩ cũng tức cười, lá chuối ở VN trong vườn nhà CN thiếu gì, đâu bao giờ phải mua đâu). Sau đó mẹ lại cặm cụi ngồi lau lau, đem nếp đi ngâm, rồi làm nhân bánh, rồi đập chuối, v....v.....CN quý mẹ ở chổ dù đi xa quê hương nhưng lúc nào mẹ cũng muốn mang theo phong tục, truyền thống VN sang để dạy dỗ cho thế hệ sau này. Bà chỉ sợ tụi nhỏ như CN hay cháu CN sẽ bị mất giống con rồng cháu tiên hay sao ấy.
    Gần nửa khuya thì cả nhà đã cúng kiếng ông bà xong. CN vào thay áo dài và chở mẹ đi chùa hái lộc đầu năm. Bất kể Tết nằm vào ngày cuối tuần hay ngày thường CN cũng mặc, phải đi chùa để đuoc nghe lại tiếng pháo Tết tạch tạch đùng đùng truoc sân chùa. Vì bên đây không được phép đốt pháo ở nhà, chỉ có chùa mới được đốt vào lúc xuân về nhưng cũng xin phép và được hội đồng thành phố đó chấp nhận mới được đốt. CN cũng hiểu, "nhập gia tùy tục mà", ở đây chỉ trừ ngày lễ Độc Lập ra mới được đốt pháo ăn mừng mà thôi. Theo thói quen đón Tết của nhà CN, sáng mồng một mà đi làm là không nên, cho nên CN nhất định phải xin nghĩ một ngày để đón Tết, lì xì cho mấy đứa cháu và mừng tuổi ba mẹ.
    Năm nay Tết rơi vào ngày thường, company của CN không đuoc nghĩ nhưng CN sẽ xin nghĩ để lại đuoc đi đón Tết như nam nào. CN lại được chờ với sự háo hức của tuổi thơ mà không khi nào mờ được trong ký ức của mình. Dù Tết ở đây không giống ở quê nhà, nhưng mỗi cái đều có một huong vị riêng, một sắc thái riêng của ngày Tết. CN biết mình đang làm một việc nối tiếp mẹ là giữ mãi truyền thống và phong tục của người VN cho thế hệ sau nàỵ
    CN cũng lan man quá phải không các bạn? Ừ, như anh Lê Hoài đã nói, ngày ta ngày tết, xin các bác kiêng cho, đừng trách móc làm gì không nên. Ai cũng có một lần nghĩ lan man như vầy trong năm, phải không các bạn?
    Chúc tất cả một ngày Tết đúng nghĩa với suy nghĩ của từng người, hẹn gặp lại.

    CATHERINE NGUYEN

    -----
    (hết Tết sẽ xoá)
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 11/02/2005
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Romance 1
    (Phú Quang - Ý Nhi)
    trình bày : Ngọc Anh ​

    Viết cảm nhận : Chiaki
    design : temely​
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4



    Ngọc Loan là 1 nhạc sĩ mới, đang sống tại Cali, USA . Cô đã ra đến CD riêng thứ 3 với các giọng hát nổi danh trong nước, có thể vào trang web của cô, để nghe các CD trên. Những bài nhạc trên là trích từ 2 CD đầu tiên của cô, và hình trên được/bị Tem làm lại từ vỏ bìa CD thứ 2 ("Mong Manh")
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ngày valentine, tự dưng lại thích nghe bài này mới lạ (!), Có lẽ trong tình yêu luôn có những lúc vui buồn bất chợt. Cũng như những khi ngồi một mình, tâm sự biết tỏ cùng ai, haha. Nhưng "...đời mong manh qúa, kể chi chuyện mình"
    bài Một Mình này có lẽ là 1 trong số vài bài ít ỏi của NS Lam Phương mà tôi thích.
    Dán tạm cái hình này, vài ngày nửa xoá.
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 14/02/2005

Chia sẻ trang này