1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỗi người 1 chuyện ............. choáng

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 11/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 chuyện ............. choáng

    hôm nay bùn đi lang thang ngoài đường, chán wa'', chẵng muốn làm gì cả nhưng từ đằng xa, 1 bóng hồng xuất hiện. Ôi, nàng ta xinh làm sao! khuôn mặt xinh xắn thân hình đầy đặn, chúa ơi có phải người xót thương cho con để con còn biết cuộc đời này còn đẹp làm sao !!!!! Nàng đi qua rồi, mà lòng mình vẫn còn đang thổn thức, nàng có 1 vẻ đẹp mà khiến người khác phải ngoái nhìn .............................ô, bà mẹ..................(Việt Nam anh hùng) nó, cái lưng giác hơi tùm lum mà bì đặt mặc áo dây

    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đang xay xẩm mặt mày , đọc xong bài này choáng thiệt luôn đó.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với heo_angel@ 1 tí.
    Đọc xong bài của heo@, sực nhớ ra tờ báo quảng cáo tuổi trẻ có nguyên 1 trang như thế này. Quảng cáo cho SFone CDMA.

    ===
    -Alô, em hả? Em có biết là anh yêu em nhiều đến thế nào không?
    -anh ơi, em nè, em nhớ anh quá đi mất! Anh ơi, bắt đền anh đấy, tại anh mà em chẳng tập trung làm việc được.
    -hihihihi, ai bảo mê tui làm chi!
    -alô, anh đừng tưởng bở nhé, thế ai suốt ngày tấn công bằng điện thoại đấy ?
    -Vậy mà có người cũng hào hứng nghe đấy thôi! Cưng ơi, tối nay mình đi xem phim nhé!
    hết phần 1
    - Chỉ sợ có người mệt quá lại vừa xem vừa ngủ gật thôi!
    - Hihihi, anh chọc em hoài, tại lần trước phim dở quá chứ bộ.
    - Em hả > trưa nay mình đi rủ tụi nó đi ăn cơm đi! Em có bận làm không?
    - Alô, anh ơi chán quá, trưa nay em lại phải họp vào lúc 12h mất rồi, huhuhuhu?
    hết phần 2
    - em hả. mình trốn ra ngoài uống café đi.
    - Alô, anh ơi em đang bận bù đầu bù cổ nè
    - Cưng ơi, tư dưng anh thấy nhớ em không mê được
    - Em cũng thế, chỉ muốn mau mau đến cuối tuần để đi chơi với anh thôi
    - Hôm nay trông em xinh thế, đã có ai khen chưa ?
    - Có mỗi mình anh !
    hết phần 3
    - alô, em hả, mới xa nhau có một tẹo mà anh thấy không mê được, anh nhớ em quá nên cứ muốn gọi điện nói chuyện mãi với em thôi
    - xạo! mình mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Anh ơi, mà chẳng hiểu sao mình có lắm chuyện để nói với nhau thế nhỉ?
    - Thì anh đã bảo chúng mình là định mệnh của nhau mà lại. chụt chụt chụt!
    - Ghê chưa, có người còn bầy trò hôn qua điện thoại nữa kìa, em hôn anh một triệu cái luôn nè!
    - Hihi, con gái nhà ai mà duyên thế ko biết ! Đúng là trai tài gái sắc.
    - Alô, anh à, hôm nay trông anh điệu thế!
    - Em ah, tối nay mình ăn chân gà đi. Alô, em hả, anh mới được tăng lương nè, em thích gì nào?
    - vậy anh là của em rồi, em có làm gì thì ráng chịu nha. Em chỉ thích anh thôi.
    - Anh chẳng sợ gì đâu, cùng lắm là em bắt anh cưới em chứ gì!
    - Alô, eo ơi, ai mà khôn thế, cầu hôn qua điện thoại kìa! Hihiihi, có người tham ăn không sợ béo phì à?
    - Hhihi, em bỏ bùa vào trong cơm đúng không?
    - Alô, anh hả? em ghét anh lắm!
    - Em ơi, hôm nay anh bị một cô cực xinh cực kì cưa nhé!
    - Alô, tui chằng thèm ghen đâu! Nhưng mà cô nào thế, bao nhiêu tuổi, có cao không?
    - Hihi, anh chỉ yêu mình em thôi.
    - nịnh quá
    - em hả? tối qua anh không ngủ được
    - hihi, chắc là anh mải nhớ nhung tới cố nào chứ gì?
    - Anh nhớ cái cô đang nghe điện thoại này nè!
    - Anh ơi, trong văn phòng của em có nhiều anh đẹp giai cực, toàn khen em xinh thôi. Nhưng anh đừng lo, em chỉ mê có mỗi một anh xấu giai thôi, hihihi
    - Có người lại chê tôi xấu giai chứ gì!
    hết phần ???
    - Hihihi, mai em làm bánh cho anh ăn nhé
    - Em sẽ làm 1 cái bánh đủ để anh ăn suốt đời luôn
    - Alô, mèo con ơi, tối nay mình đi hát karaoke đi.
    - Anh ha? Em mới biết chổ này hay cực nhé, để mai em rủ anh đi,
    - Em có rủ anh đi đâu, anh cũng chịu. em ơi, chúng mình cưới nhau nhé
    - Hihihi, vô duyên, ai mà thèm.
    *** Đúng là vô duyên thật !!! Đọc thấy vô duyên quá. Sfone nghe là thấy.
    Mà vô duyên nhất là cái đứa tự nhiên khùng khùng gõ nguyên nội dung quảng cáo chiếm 1 trang báo vào máy tính. Vô duyên.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nó chẳng dzô dzuyên đâu muh .., tại dzì khùng rồi
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng nay đi làm, trên đường gặp thấy 1 cô đi xe át tì là đỏ. Mặc 1 cái mini jupe trắng.
    Than ôi.
    2 chân thì như đôi đũa tre. Trắng , có thắng. Thon, có thon. Dài, có dài. Nhưng mà gầy teo tóm.
    Vừa thách, vừa đố, vừa cho tiến. Đố cô ấy khép 2 chân dính vào vào sát được.
    Thế đấy , 2 chân gầy, mà mặc mini jupe trông nó buồn cười ko chịu nổi.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ hôm nay lên TTVN, đọc bài của 1 Thành viên thấy miêu tả người quá kỹ lưỡng, không ngờ Bác ấy quan sát kỹ và ghê thật! Nghe Bác ấy tả làm Tôi choáng và rùng mình nổi da gà hết cả người! Còn gì nữa không hả Bác Tanit? Cho ra Version 2 đi!
    Được cavoisatthu sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 12/11/2003
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xem xong chóng mặt quay mòng mòng...
    Bà con mình đang dần tiến tới nội công thêm hậu rùi đấy!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tui đi xem cuộc thi Hoa hậu áo tắm. Đang đến hồi gay cấn, bỗng tiếng loa của Ban Tổ chức vang lên:
    - Thí sinh số 13, mặc bộ bikini trong suốt có sọc đen ở giữa, để quên trang phục dự thi trong phòng thay đồ, yêu cầu vào mặc ngay!
    Hehehe..................
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya thế này mà nhìn cái avata của the brick @ thế này chắc Christy@ mất ngủ thôi.Khiếp thật



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    version 2??? Đợi đi, đợi chốc nữa đi làm sẽ post.
    ===
    Bây giờ là thời của áo 2 dây đúng ko?
    Thế thì có chuyện này.
    Trong 1 lần đi xem ca nhạc, Có 1 ban nhạc toàn những cô em nhí nhảnh dễ thương.
    Mặc áo đầm 2 dây lên sân khấu vừa hát, vừa nhảy nhót.
    Mà nhảy nhót nhiều hơn hát.
    Đang nhảy bốc quá, thì cái em mặc cái áo đầm 2 dây màu xanh lá chuối bị đứt dây.
    Tèn tén ten.
    Ko phải do tanit@ soi mói, mà là vì nó soi trước mặt luôn. Dù che mắt ko nhìn, vẫn thấy. (vì nghe những người xung quanh mô tả).
    Cái gọi là áo trên : màu trắng, cẹp nua.
    Cái gọi là underwear: cũng màu đỏ nhạt + ren + lưới lung tung.
    than ôi, thân thể...
    Thôi, ko kể nữa.
    ===========
    Thế là cô em kéo vội lên , rồi chạy vào cánh gà, biến luôn cùng nhóm nhạc.
    =====
    Miễn bình tiếp


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này