1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỗi người 1 chuyện ............. choáng

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 11/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi làm việc, chính xác là đang đợi hết giờ làm để về. Nhận được điện thoại của đứa bạn, chính xác là con bạn thân yêu ? quỉ.
    Nó bảo lên SaigonTourist, chính xác là khu bán quần áo, tầng 1.
    Đầu tiên, nó muốn kiếm 1 cái quần jean, chính xác là quần đáy ngắn, hay quần lưng xệ.
    Oke, tới đây thì chưa có chuyện gì xảy ra, ngoài việc mình đang chú ý tới cái chị phục vụ. Cũng đang mặc 1 cái jean xệ, và một cái áo pull trắng sát nách. Cái phần bụng hở, có cái rún. Và cái rún, được đính kim sa. Hình như thế. Nói chung, vẫn chẳng có gì hấp dẫn hết.
    Nó kiếm được cái quần xệ rùi. Nó dẫn đi 1 vòng. Và dừng trước? áh má ơi. Có cái chữ linger, hay ginger gì đấy. Mình từ từ, nhẹ nhàng lùi lùi. Quay phắt lại. Nhìn ngắm xung quanh.
    Ôi trời ơi, nó đâu có tha. ?oNè, xem cái này thế nào??. Tắc họng.
    Đó là 1 cái underwear màu trắng, hình chữ V, bằng 2-3 ngón tay, có chữ Boureaux hay sao đó. Và giá là 17$.
    Mà lố lăng hơn, là trong cái quầy ấy, có mấy chị, mấy em đang đo đo, thử thử , kéo kéo xem có vừa ko. Thế là tất cả cũng đằng sau quay luôn, khổ thân mình.
    Hix hix, nó bị khìn thật rồi.
    Hỏi nó là gọi lên đây để làm gì? Nó trả lời đi mua giày.
    Mua cho nó ? Ko.
    Hì hì, mừng quá. Ko mua cho nó, mà nó lại gọi mình lên đây, tức là nó sẽ mua cho mình. Trời ơi, bỏ công mình phải chịu quê nãy giờ.
    Lên quầy giầy ở lầu 2, chọn hết kiểu này, đến kiểu khác. Nó hết lắc đầu đến tặc lữơi, cuối cùng nó đồng ý 1 kiểu. Rất vừa chân mình.
    Đang thầm cảm ơn bạn, thì nó bảo : ?oLâu rồi, ko mua cho H (hix , bạn trai nó) đôi giày. Mà gọi lên thử, thì sợ H ngại?
    Trời ơi, nó giết tôi rồi. thằng H và tôi có cùng size giày.
    Thế đấy, chị em phụ nữ như thế đấy. Miễn bình luôn.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đất chán quá. Trốn việc. Đi lông nhông.
    Chạy ra ngoài Thủ Đức để ăn cháo cá với mấy đứa. chà, chà . Ngon cực.
    Đang lang bang trên đường Đặng Văn Bi, gần Trường Cảnh Sát gì đó. Thì có một áo dài trắng chạy xe ngang qua.
    Phải tả như thế nào nhỉ ???
    Đó là chiếc xe Attila, màu đỏ mới. Lại là attila đỏ. Biển số là 53X9 23? Trên đó là một cô nữ sinh cấp 3. Thấy trên phù hiệu : Thủ Đức, Linh ,A4. Vậy chắc là học trường Thủ Đức, Tên Linh, học lớp A4, ko biết lớp 10,11 hay 12 nữa? Chắc là lớp 10, vì em này trông còn trẻ và ngây thơ lắm, quan trọng là cái áo dài còn trắng tinh và cái giày guốc màu đen còn mới.
    Khuôn mặt : ôi trời ơi, rất có nét. Tóc dài, và mái trước đẹp ko tả được. Hôm nào kiếm tấm hình có kiểu tóc như thế post lên cho mọi người xem. Đôi mắt sáng. Miệng cười rất duyên. Da trắng. Dáng người rất cân đối. Cao khoảng 1m63.
    Thế là tanit@ cùng mấy thằng bám đuổi theo.
    Ôi, dáng con gái mặc áo dài nữ sinh trắng đi xe attila đỏ mới đẹp làm sao. Đẹp hơn vài cái clip tụi quảng cáo nhiều.
    Cuối cùng, kết luận như thế này : Em này nhà ở gần khu Kiến Thiến. số nhà là : 19B.
    Nhà cao 2 tầng, thiết kế theo phong cách của Pháp. Trong nhà trong một cái khu gò cao trồng toàn cỏ mịn, xanh mượt.
    Cái cổng sắt cao ngất. cái chuông kêu ding-dong gắn bên trái cổng. Từ cổng có thể nhìn xuyên vào trong nhà. Cái cửa chính là gỗ màu giả cổ, có một bộ bàn sofa. Hình như cô bé cũng có 1 em gái nữa, khoảng 6-7 tuổi.
    Thôi, hì hì, nhiều chuyện quá rồi.
    Nói về áo dài, sực nhớ ra, vào lúc tan tầm của trường Lê Quí Đôn, mấy em phóng xe ầm ầm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và thế nào, tà áo sau bay bay phấp phới. Chịu ko nổi.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang ở ngoài dịch vụ.
    Hôm nay trốn việc,
    Và lại có chuyện rất thú vị.
    Sẽ kể sau.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Con chai là thế sao ??



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo công an TPHCM !!!
    Chị X, sn 1984. Quen qua mạng internet một tên Hoàng Văn Dũng (ko rõ danh tánh, nơi cư trú)

    hai người hẹn nhau đi uống cafe ở 351 Nguyễn Trãi.
    Chị X để cho Dũng lái xe chở đến đó. Sau khi vào uống cafe 1 lát thì Dũng xin phép đi WC. Rồi biến luôn cùng với chiếc xe của chị X.
    Các bạn thấy thế nào ???


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hôm qua rảnh, đi bộ tơn tơn ngoài đường chơi,....... í ẹ, thấy 1 con chuột chết nằm ngay ngoài đường, trăm năm mới làm việc tốt được 1 lần, chạy lon ton lại lụm con chuột cho vào bọc nilon ùi cho vào thùng rác. 1 cặp chạy xi` po xẹt ngang rất đẹp rất model nhưng thoảng lại sau khói xì po là 2 chữ "thằng khùng"....... người ta nói mình ah??????????????????
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khùng thiệt
    Muốn làm việc tốt cũng dễ lắm,có bao nhiêu XXX ở nhà mang qua nhà bibica hết là coi như làm 1 việc tốt rồi đó
    Mà sao lại chạy bộ lon ton ngoài đường vậy ???
    Ngày càng choáng đó
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cái avata của anh Tanit đúng là choáng thật he hehe(^.^)
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  9. doantan80

    doantan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi Maianh
    ========
    From tanit@ : Bạn ơi, bạn có thể thêm nội dung rõ ràng được ko? Theo hướng chủ đề !
    Nếu bạn muốn gặp riêng em maianh, có thể gởi message cho em í.
    Đọc xong, rồi xoá phần thêm này giùm mình nha. Cảm ơn

    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 24/11/2003
  10. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hông bít dạo này vì wá bận bịu công việc, học tập hay dzới người iu....... sao heo thấy "mất lửa" wa''
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo

Chia sẻ trang này