Mỗi người 1 số phận. Anh đừng trách em khi viết những dòng Tâm Sự này.Thật lòng em cũng đâu muốn vậy.Nhưng em không thể giữ mãi trong lòng được Em muốn tâm sự,muốn đưọc chia xẻ,đừng buồn em anh nhé.
Tui chẳng biết là "anh" có buồn bạn không ? Chứ tôi thì không vui lắm, vì vào đây đọc mà chẳng hiểu gì hết ??? latdat-latdat-nga nhung khong quy latdat-latdat-nga roi bat len
hahahahaha , tui cũng rất muốn làm "anh" của U nè ,gì mà chung tình dữ zậy , Có cần phải như thế ko ??? Hắn đã phụ U nhiều mà,đừng buồn nưa nghe,coi như ko có hắn trên đời nữa, CỐ GẮNG LÊN NHÁ ,TUI DÙ KO BÍT U NHƯNG U RẤT GIÔNG TUI ,VÌ VẬY TUI SẼ LUÔN Ở BÊN U nhim
HongTim kỳ quá ! Có tâm có sự muốn giãi muốn bày phải nói rõ ra để mọi người còn biết nóng biết lạnh mà san mà sẻ chứ!