1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người cám ơn mecghi cái nhể?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi hiEu_tAihAi, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    DJ ko đc nghi ngờ vớ vỉn đâu nhé.Vợ chồng ng ta thật thà chất phác.Các bác cứ yên tâm đóng xiền đầy đủ nhá,nếu lằng nhằng là bít có chuyện giề xảy ra rồi đấy
    CN này các bác gà đi họp,nhớ mang lệ phí đầy đủ,kèm theo quà cưới cho bọn em nhá
    To 1/2: sao em nghe nói có TV chăm sóc rồi?Ngồi đấy mà kêu than cái giề?Đi mà mua quà cho bọn này đê
    Mecghi cố kiếm 1 anh chức tước to to 1 chút,rồi mấy cặp vợ chồng nhà mình đi honeymoon luôn thể

    Hedgehog

    Được sửa chữa bởi - charming vào 16/04/2002 16:35
  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    ... nghe tình tứ vật ạ .... cả kinh thế không biết ... "mấy cặp vợ chồng nhà mình " mới sợ chứ ... Đúng là mới lấy chồng có khác , tâm tính thay đổi hẳn

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Coi như hai chú đã mang phong bì chủ nhật tới anh sẽ lưu ý hai trường hợp này thế được chưa
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Charming gửi lúc 01:22, 16/04/2002
    ------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của hungjun viết lúc 00:59 ngày 16/04/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Híc , hôm nay tự dưng bị Mecghi rủ bỏ học TA đi chơi , tiếc đứt ruột , tuởng được đi ăn uống bét nhe rồi , không ngờ sau màn 1 được free ( Híc , phải vận dụng hết khả năng mới bắt mecghi + Nana trả tiền nem chua nướng ) tưởng thế là lãi rồi , ai dè các nàng gà mái nhà ta dắt nhau vào cái quán lake side ( ở trong phim tết này ai đến xông nhà ý ) , gọi hết nước rồi lại kem , rồi lại kem làm em chóng cả mặt , xong xuôi các nàng đứng dậy đi ra chỗ để xe , để mình em và taihai đứng chịu trận ở trong , thế là đành rút ví ra trả tiền , híc 70k , may mà lừa được taihai 1/2 không thì toi . Lõm nặng .
    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo trả nhanh wé,hehe,lúc đó mình bảo mecghi đưa ví,định góp 1 phần gọi là đãi các bạn ăn mừng đám kưới.Thế mà lúc mình cầm đc cái ví iu trong tay thì các bác đã thanh toán xong.đành ngậm ngùi đóng ví lại vậy
    To Lokia: Thiên tình sử của chúng mình lãng mạn thế còn giề.Hehe,thời đại tên lửa,kưới vợ cũng phải nhanh nhẹn thế chứ.Chui vào rọ rồi thì cấm kêu ca nhá
    Hedgehog
    -------------------------------------------------------------------------------
    He he , Charming lại dối lòng rồi

    Thế quái nào ...anh lại yêu em.
  5. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ờ có vẻ hay đấy chỉ thương cho bác lokia từ giờ dở đi bị đội trưởng đội bảo vệ đem về làm bao cát thảm quá
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - camouflage vào 16/04/2002 18:15
    Được sửa chữa bởi - camouflage vào 17/04/2002 05:56
  6. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm qua ốm nặng ko được đi dự đám tang ý quên đám cưới Lokia và charm thật là đáng tiếc. Bác Lokia cho em hỏi bác bị gẫy mấy cái xương sườn rồi ạ
    I love you, Y Nhi
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    từ giờ trở đi mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước, nếu mà có 1 hôm bất ngờ nghe tin lokia trong buổi tối hôm qua đã đột ngột từ bỏ chúng ta ra đi vì 1 cái bát hay 1 cái đĩa bay vào đầu hay đại loại thế thì cũng đừng có ai ngạc nhiên nhá

    Have you ever really loved a woman?
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Anh Lokia hôm nay đá banh, có bóng trong vòng 5m, gôn đã ra lỡ trớn, bán kính 10 không có hậu vệ nào, anh đặt lòng chệch cột dọc ra ngoài.
    StarHacker ngồi trên khán đài định bật dậy chửi nhưng sau bình tĩnh nghĩ lại chắc là tối qua bị Charming nắn lại cẳng Tội nghiệp, thế là đi 1 đời trai

    Mess with the best, die like the rest

  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    đây là tình trạng gọi là đầu gối mỏi chân run đúng ko nhỉ?
    anh em mua ít rượu bìm bịp tắc kè gì đấy bồi dưỡng cho nokia đê
    adam xem có gì thích hợp giới thiệu cho mấy đôi vợ chồng trẻ này đê

    Have you ever really loved a woman?
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Dạ em biết là iem nhục rồi keke nhưng mà CNTT vẫn vào vòng 2 .một phần lỗi đấy là do chú đấy cau giờ mãi 2h sáng mơi đi ngủ nhưng về đến nhà em cũng chả hiểu tại sao quả đấy ra ngoài được ,hé hé may mà còn đập vào cọc ra ngoài chứ nó mà đi thẳng ra ngoài chắc về bác huấn luyện viên bác ý giết em
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này