1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người chỉ bảo dùm e với ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ bảo dùm e với ạh

    Tình hình là e wen cáo trong lớp học AV, cố gắng bỏ qua cái tính gà để xin được số đt, nt được 1 tuần và rủ đi uống nước được 2 lần, vấn đề ở đây là lớp AV đó đã kết thúc và cáo thì thi HK đến tuần sau sẽ về nghỉ hè đến 2 tháng :(. Mọi người tư vấn giùm e phải làm ntn để giữ được tình cảm vừa mới le lói này với ạh, chứ e h thì pó tay k biết phải làm ntn cả :(
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Về quê thăm nàng đê :D
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu nhớ gái quá thì phải chịu khó đầu tư tiền bạc và công sức thỉnh thoảng về quê thăm gái . Còn kiềm chế được thì cố mà kiềm chế chờ gái lên sau hai tháng . Còn giỏi hơn nữa là phải múa mép sao cho gái nó tự mò lên trước khi kỳ nghỉ kết thúc .
  4. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trên diễn đàn cũng có nhiều trường hợp tương tự rùi mà... bác cứ ngiên cứu kĩ lý thuyết của bác Quarker và của bác AZAZUJ .. rất bổ ích trong những trường hợp như thế này . . .
  5. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách hỏi để biết quê cáo ở đâu. Một ngày đẹp giời nào đó bác mò xuống quê không báo trước. Kiểu gì cáo cũng phải tiếp bác cả ngày. Nếu tốt đẹp thì tiếp tục điện thoại nhắn tin chát chít. Nếu cô nàng không nhiệt tình thì lượn cho sớm.
  6. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vậy về quê cáo là phuơng án khả thi nhất phải ko ạh :|, cái này thì e chịu vì đi học rồi đi làm suốt. Thôi đành đợi cáo kết thúc kỳ nghỉ vậy, mà như vậy thì tình cảm nó cũng nhạt hết rồi, mọi người càn cao kiến j` thì cho e xin với ạh
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sms và đt liên tục trong 2 tháng tới, cứ dư lày bảo sao bọn viễn thông nó giàu , chẹp
  8. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp của Quác có nói 1 tuần k0 gọi điện,nhắn tin cho gái quá 2 lần.
    Bác chủ thớt cố gắng trong 2 tháng kiếm tạm em nào giải khuây,còn Cáo chính cố gắng sử dụng tối đa SMS,call nhưng đừng nhiều quá,k đc để cho Cáo biết là bác thích Cáo điên đảo.Cố gắng chịu đựng,sau 2 tháng có thể hâm nóng lai tình cảm,biết đâu tình cảm lại càng sâu đậm hơn,
    Trong khoảng thời gian trước khi Cáo về quê bác cố tận dụng cơ hội rủ Cáo đi chơi,động chạm chân tay bét nhè đi,phải để lại cho Cáo ấn tượng về bác.Có thể là tặng 1 món quà nhỏ trc khi Cáo về.Phải làm sao cho Cáo k thể quên đc bác trong 2 tháng.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp đểu hoặc người đọc không hiểu ý nghĩa vận dụng sai...
  10. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thắc mắc lém lém! về vụ tại sao bác Quaker lại cho nhắn tin ít như thế. Có ai biết tại sao ko? Ngĩ mãi ko ra

Chia sẻ trang này