1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người chỉ bảo dùm e với ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tại vì đã gây được ấn tượng cho các nàng rồi thì không cần phải xoắn nhiều, các nàng vẫn nhớ đến
  2. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác Quak bảo nhắn tin, gọi điện ít như thế là để dành những gì cần nói cho những khi gặp trực tiếp. Chứ cứ buôn đt nhiều thì đến khi gặp nhau sẽ không còn gì mà nói. Mà cái ấn tượng ở những buổi gặp trực tiếp nó sẽ sâu đậm hơn rất nhiều.
    Với cả ngày nào cũng buôn đt, tin nhắn nhiều sẽ dẫn đến nhàm chán, câu chuyện sẽ nhạt dần. Phải kiềm chế nhắn ít thôi để giữ lại sự tò mò, hồi hộp của cả hai người.
    Đấy là em tự suy ra thế
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải xoắn hay không xoắn....mà là câu chuyện tự nhiên nó đến như thế nào thì cứ thoải mái mà nói chuyện, sao phải kìm hãm như thế. Còn chuyện giữ chuyện để đến khi giáp mặt nói thì mọi người lại hiểu sai, phải nói chuyện để hiểu nhau hơn đến khi gặp mặt còn biết phải nói gì...nhắn tin mức độ vừa phải..buôn thì không nên lạm dụng quá..tốn tiền..mà cũng mệt. Chứ mà cái kiểu tuần 2 lần nhắn tin chắc lủng....lúc cưa được thì bảo là "ô bí kíp hay", lúc hỏng thì bảo là "chắc mình vận dụng sai".

    Tôi nghĩ người viết không sai...nhưng người đọc thì không hiểu nội dung chính mà cứ vác đi áp khuôn như đóng gạch....vậy gọi là yêu theo khuôn àh.
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa các vị đại ca , các vị quả thật ko phải là gà đâu mà là quá gà rồi á. Mà nói cho cùng , nếu ko gà thì các vị đâu cần thiết phải đọc bí kíp gì đó đúng ko . Vậy mới nói cái bí kíp đó hoàn toàn vô ích mà , những người đọc nó chả thấy khá lên chút nào .
    Để tiểu muội nói cho các vị đại ca ý nghĩa của câu đó . Số lượng ko quan trọng bằng chất lượng . Nếu là cao thủ , có thể 1 tuần mới hỏi thăm 1 lần nhưng cái 1 lần hỏi thăm duy nhất đó lại vô cùng có thành ý , đc dụng công sâu sắc . Nếu ai đã đọc Lần đầu thân mật của Thái Trí Hằng sẽ nhớ A Thái có nói 1 câu đại loại là bí quyết cưa gái của anh ta là 1 năm 365 ngày thì có thể 300 ngày đối xử tệ bạc , vô tình với 1 cô gái , nhưng có mấy ngày như sinh nhật , 8-3, valentine , giáng sinh thì nhất định ko đc phép quên . Nếu có thể thể hiện thành ý trong những ngày này thì tội lỗi của 300 ngày còn lại trong năm sẽ đc bỏ qua hết , ngược lại thì công của 300 ngày còn lại kia ko đủ bù tội của mấy ngày quan trọng đó .
    Tuy 1 lần mới nhắn tin hay quan tâm 1 lần , nhưng các bậc cao thủ lại có cách khiến người con gái thoả mãn về mặt tâm lý , lâng lâng suốt 1 tuần sau đó luôn .Nếu đã từng yêu 1 cao thủ mà sao này lại yêu phải 1 thấp thủ thì hụt hẫng , chán chường , nhạt nhẽo lắm lắm .
    Hi vọng mấy lời sẽ giúp cho các vị tẩu tẩu sau này có 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc .
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em Nhi nhiễm truyện nhảm quá...vậy anh hỏi em A Thái có thực sự yêu người con gái kia...hay anh ta chỉ gọi là bầy mưu tính kế, đem cái sự thông minh của mình vào mà hưởng niềm vui chiến thắng (chỉ theo những gì em kể trên thì anh thấy vậy, chứ anh ko hiểu nội dung truyện cụ thể như nào). Theo anh cưa hay không nó đều phải xuất phat từ tình cảm chân thành của bản thân...cho nên là nhiều ít tuỳ mình, Với anh anh thích làm gì thì làm, tuỳ theo tình cảm mình nó bộc phát...không cần phải nghe ai hết...chả dám nhận mình cao thủ...nhưng không ai dám bảo mình gà.
    Mà anh chả bao giờ đọc cái truyện kiểu đấy đâu nhé....hôm nào em Nhi cho anh mượn một quyển kiểu đấy anh xem xem nó có nhảm như mình nghĩ không.
  6. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nghe Khệnh thật..cơ mà đúng
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Vậy, có nghĩa là, không còn đất sống cho những anh chàng mắt tròn và ngơ nhác nữa sao?
    Thường mình nghĩ, nhắn nhiều, thể hiện sự quan tâm và để cho người đó biết, ngày nào cũng nghĩ đến họ, dù chỉ 1 lần trong ngày. Còn có thể họ nhắn không hay, và vụng về vì đơn giản là họ không thể diễn đạt bằng lời nói.
    Còn như ý Nhi, chỉ cần học lỏm hay chép vài tin nhắn sướt mướt của cao thủ nào đó, rồi thỉnh thoảng hẹn giờ từng người để nhắn cho họ. Có khi đong được cùng lúc chục cô. Liệu có tốt không cho "các tẩu tẩu sau này"? Và cái triết lý, 300 ngày đối xử tệ, để dành 65 ngày chuộc lỗi; nếu ngược lại, 300 ngày đối xử yêu thương và quan tâm, 65 ngày (dù là ngày lễ), đối xử tệ bạc, không quan tâm. Nhi tin "các tẩu tẩu" sẽ chọn trường hợp nào nhiều hơn?
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Em thừa nhận là A Thái chả yêu cô nào hết nhưng anh ta thực sự là người khiến các cô gái ko cưỡng lại đc. Vả lại trọng tâm cũng ko ở chỗ đó , trọng tâm là ở chỗ em đang nói chất lượng quan trọng hơn cơ . Những người rập khuôn bí quyết của Quarker có 1 yếu điểm là nhạt nhẽo (nếu ko thì cũng cứ đến trước mặt gái đẹp là mất điện), chứ nếu ko nhạt nhẽo thì đã hút đc vô số gái và chả có thời gian mà ngồi nghiên cứu cái bí quyết đấy (thời gian dành đi chơi với gái , ôm ấp nhau chả sướng hơn ah). Đã nhạt nhẽo còn rập khuôn là tuần nhắn tin gọi điện 2 lần thì còn cứu chữa kiểu nào đây .
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Truyện ấy không nhảm nhé, tình cảm lắm đấy.
    Bạn Nhi chỉ lấy 1 nhân vật trong truyện làm ví dụ thôi.
    Nhân vật đó chỉ là phụ, tuy tài hoa là thế, có thể hẹn hò với mấy cô 1 lúc mà không bị cô nào phát hiện, có phát hiện thì cũng không thể nào giận được, miệng lưỡi là thế, nhưng cuối cùng vẫn thua nhân vật chính. Một người thật thà, phải gọi là khô khan, nhưng chân thành nên đã chinh phục được một cô gái đẹp mà cả đời mình cũng chẳng thể nào mơ tới.
    Link đây nè: http://ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/557044/trang-1.ttvn
  10. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện ảo, lừa những thằng lười biếng kô năng động tán gái, ngoài đời thì đâu ra, một em xinh ngon cả đời kô mơ đến được thì phải cặp với đại gia

Chia sẻ trang này