1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người chỉ bảo dùm e với ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười quá , mình là gái hay tôi là gái , ko lẽ con gái nghĩ gì rôi còn cần mình dạy hả .
    Có nhiều kẻ ngày nào cũng nhảy vào nick tôi , nói 3 câu nhạt nhẽo vớ vẩn ko biết học đc ở đâu , quả thật là gây ức chế cho tôi lắm . Ngày nào cũng quan tâm đó , thể hiện gì gì đó , ngu ngốc + nhiệt tình = phá hoại .
    Nhiều người cứ hiểu lầm 2 chữ hài hước thành thuộc nhiều chuyện cười , thật là nông cạn . Những người có duyên dù chỉ kể 3 cái chuyện rất vu vơ cũng thu hút đc sự chú ý của người khác. Chuyện này cũng vậy đó , ai ko có duyên thì nói chuyện sến sẽ khiến người khác muốn nôn , còn có duyên thì sẽ khiến cô gái tin tưởng vào tiểu thuyết tình yêu đôi mình (chuyện thật lòng hay ko ở đây ko xét ) . Có cô gái rất thích mèo , nếu đc nhắn tin đại loại là mèo lười , dậy đi , muộn rồi đấy thì sẽ vui vẻ lâng lâng cả ngày , nhưng rủi cô ta ghét mèo thì sao , hậu quả thật ko dám nghĩ đến . Mỗi người là 1 cá thể độc lập , sở thích cá tính đều khác nhau , sao lại nghĩ rằng 1 tin nhắn sướt mướt ướt át nào đó có thể rập khuôn cho tất cả.
    Còn lý thuyết 300 ngày tệ bạc ko tin thì cứ thử đi , thử bỏ rơi suốt những ngày quan trọng đê , chứ bây giờ nói lại ko tin . Nhớ thử là quan tâm 300 ngày và bỏ rơi những ngày quan trọng nhé , ko phải ai cũng tệ bạc 300 ngày đc như A Thái đâu .
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Nhiều người cứ hiểu lầm 2 chữ hài hước thành thuộc nhiều chuyện cười , thật là nông cạn . Những người có duyên dù chỉ kể 3 cái chuyện rất vu vơ cũng thu hút đc sự chú ý của người khác. Chuyện này cũng vậy đó , ai ko có duyên thì nói chuyện sến sẽ khiến người khác muốn nôn , còn có duyên thì sẽ khiến cô gái tin tưởng vào tiểu thuyết tình yêu đôi mình (chuyện thật lòng hay ko ở đây ko xét ) . Có cô gái rất thích mèo , nếu đc nhắn tin đại loại là mèo lười , dậy đi , muộn rồi đấy thì sẽ vui vẻ lâng lâng cả ngày , nhưng rủi cô ta ghét mèo thì sao , hậu quả thật ko dám nghĩ đến . Mỗi người là 1 cá thể độc lập , sở thích cá tính đều khác nhau , sao lại nghĩ rằng 1 tin nhắn sướt mướt ướt át nào đó có thể rập khuôn cho tất cả.
    Còn lý thuyết 300 ngày tệ bạc ko tin thì cứ thử đi , thử bỏ rơi suốt những ngày quan trọng đê , chứ bây giờ nói lại ko tin . Nhớ thử là quan tâm 300 ngày và bỏ rơi những ngày quan trọng nhé , ko phải ai cũng tệ bạc 300 ngày đc như A Thái đâu .
    [/QUOTE]
    Vàng 1: Đây là trường hợp mà cô gái không hề thích, nếu như thế thì đúng là gây khó chịu. Nhưng đâu phải tất cả đều như vậy đâu, có những người họ biết, họ hiểu, và rút lui đấy chứ.
    Nhưng đây đang nói về giai đoạn đang tìm hiểu, quan tâm của trai đối với 1 gái, mà cả 2 đều chưa đủ thời gian và tình cảm để phá vỡ đi cái khoảng cách nào đó, quan trọng hơn, cô gái không hề khó chịu khi được nhắn tin quan tâm, vậy sao lại cứ fải dùng mánh, dùng mẹo để làm khó nhau?
    Vàng 2: Ý đúng ý không. Con gái đúng là không rập khuôn, nhưng chỉ cần 1 tin nhắn quan tâm chung chung đến sức khỏe, đến gia đình, hay vài câu nói lãng mạn, đều hiệu quả hết. Cái này mình có thể khẳng định
    Về vấn đề 300 và 65 ngày. Chưa có gì là cơ sở nên không dám bàn.
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có cần trích lại bí kíp của bác Quak ra đây không nhỉ?
    Em nhớ có một câu này "Không nghe đài địch"
  4. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cho em chen ngang 2 tí, mọi người quay trở lại chủ đề của bác chủ thớt đi ^^
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    10 điều răn khi đi cưa gái của Quác cơ:
    1. Gà không được tỏ tình
    2. Gà không được đặt lợi ích của gái lên trên lợi ích của mình
    3. Gà không được gặp gái quá hai lần mỗi tuần
    4. Gà chỉ được dùng điện thoại và tin nhắn với mục đích rủ gái đi chơi
    5. Gà không được xuất hiện ở cổng trường/cơ quan/nhà gái nếu không hẹn
    trước
    6. Gà không được tặng quà cho gái quá 02 lần/năm
    7. Gà không được xin phép gái khi muốn nắm tay hoặc hôn
    8. Gà phải trì hoãn gặp ông bà bô gái ít nhất là đến sau khi hôn nhau
    9. Gà phải có sự nghiệp, bạn bè, và các mối quan tâm khác ngoài gái ra
    10.Khi gái nói không có nghĩa là không.
    Sorry e trích nhầm,k0 gặp gái quá 2 lần 1 tuần chứ k phải là gọi điện,nt quá 2 lần 1 tuần,
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Toàn những trò vớ vẩn, mang ra bịp gà.
    Nghe phương pháp duy nhất của meomeotom nè:
    Bất kể điều gì mình nói mà khiến gái nói KHÔNG, đều thành công.
  7. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi người đã quan tâm đến topic của e :D, thực sự thì vấn đề mọi người bàn rất có ích cho e. Vì cáo về quê 2 tháng, trong 2 tháng đó cách liên lạc duy nhất chỉ là đt và nt :(, e thì chắc phải nt thôi vì sv nghèo mà ngày ngày gọi đt nói chuyện trong vòng 2 tháng chắc ăn mì thay cơm >.< (có khi mì còn ko có để mà ăn ), vậy thì chỉ còn nt thôi. Mong mọi người góp ý cũng như tranh luận tiếp ạh
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đọc cái top này mới thấy nhiều người sùng bái Quắc kiếc gì đấy ghê!
    Gái thì trăm nghìn loại gái. Mỗi em một týp, chẳng em nào giống em nào.
    Có kiểu gái trơ trẽn nhưng cũng có gái kín đáo.
    Em sống nội tâm, ẻm ưa thể hiện. Có em thích bài vở, nghệ thuật, nhưng cũng có em chân thành, mộc mạc.
    Loại có học và loại thấp học. Em tinh tế, sâu sắc, nhưng cũng không hiếm em thô thiển, nông cạn.........
    Tóm lại, chả có 1 khuôn mẫu nào chung chung....
    Khuyên nhiều chú chớ dại dột áp dụng 3 cái chiến thuật vớ vỉn, khuôn sáo và giả tạo ấy.
    Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ ( có thể ) đến được trái tim.
    Bài vở, tiểu xảo, nghệ thuật,.... chỉ tổ làm nhiễu và rối mối quan hệ - mà đáng ra nên dùng sự chân thành mà đối đãi với nhau!
  9. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi bây giờ box TVTY có nhiều bác chê bai bác Quak ghê nhỉ.
    Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, anh hùng thời nào cũng có, vui lắm thay!
    P/S: Em thì em cũng chả phải là sùng bái thần tượng gì đâu, nhưng đọc topic của bác Quak phải thấy là bác ấy phân tích tâm lý rất đúng, giọng văn thông minh dí dỏm. Cách đây khoảng 3-4 năm có lẽ bác Quak là một trong những nguờii làm cho cái Box TVTY này tấp nập như thế này đấy ạ. Thế cho nên bí kíp của bác Quak rất đáng để tham khảo.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế ra là đại gia thì không thật thà, chân thành và khô khan à?
    ( em k đọc truyện nhưng thấy hai câu không liên quan thì hỏi vậy thôi)

Chia sẻ trang này