1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người chỉ bảo dùm e với ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    1. Em Đức xinh tươi ngọt ngào của mình mà cũng vào đây thì mình thua rồi.
    2. Sách vở thì lúc nào cũng là sách vở, có thể đúng với người này nhưng mà sai với ngưòi khác.
    3. Trước khi đi cưa cẩm 1 ai đấy (gọi một cách hơi thô là cưa gái) thì nên soi gương nhìn lại bản thân mình một chút, tự biết mình là việc quan trọng đầu tiên.
    4. Bác quacker tớ thấy rất là bt, cái bí quyết đấy đem đi lòe thì đc, chứ cứ áp dụng theo đấy, rồi lại khổ cả đời ý chứ, cứ sống lâu thì mới biết đêm dài, mới biết sự sợ hãi của bóng đêm :D
    5. Tớ chỉ có mỗi 1 bí quyết: nhẹ nhàng và tinh tế.
    6. Dạo này tớ rất vui, thích chia sẻ với người khác, ai muốn hỏi gì thực tế thì pm nick cho tớ, rồi nói chuyện :P
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em Scar: Cái này mỗi người mỗi kiểu- như anh đã nói. Cô nàng của anh, khi mới quen nhau, anh thấy cực lầm lỳ ,ít nói. Nếu theo bài 2 lần/tuần thì coi như hỏng, vì ẻm học năm cuối, đang tính 1 tháng nữa lấy bằng xong là về quê làm. Vậy nên phải tăng mật độ gặp gỡ, chuyện trò, dần dần ẻm mới mở lòng với mình hơn (ps : anh thấy quan trọng nhất là GỢI cảm hứng cho nàng, để nàng có dịp giãi bày, tâm sự).
    @ NGCK: Công nhận với chú là trên này có một thế hệ gà con ngơ ngác, gặp vụ gì thì cũng rối tinh như ... mắc tóc, rồi mang Quác ra chẻ ý phân tích nhằm phát hiện thêm cái ngu cho mình.
    Học hỏi thì vô tư đi, nhưng không nên biến mình thành...thằng khác!
  3. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chuyện chán bỏ xừ, ai chả biết sách vở chỉ là sách vở , nhưng mấy cái phổ thông thì buộc phải biết chứ, thằng nào mà chả 12 năm học sinh, chán òm nhưng có đứa nào kô dám học kô
    Đi cưa gái , quan trọng quái gì phải soi gương , tự biết mình là việc đầu tiên, hay anh dùng sai ngữ pháp...cưa gái , thích là cưa ..yêu là tiến tới, nếu có kinh nghiệm rồi thì lấy ra xài, còn chưa có thì vừa cưa vừa tích lũy chứ
    Bác Quaker viết ra, chẳng qua là kinh nghiệm của bác ý, ai thấy ứng dụng được vào thời điểm nào thì cám ơn bác ý..còn bóng đêm chẳng có gì đáng sợ cả bác ạ, sợ là sợ sinh vật sống trong bóng đêm thôi
    Bí quyết của bác , theo em cũng chỉ lòe được 1 số em thôi, ứng dụng vào ..thôi em chẳng nói đâu
    @bác chủ topic : nếu bác chủ tâm cưa thì xin nghỉ 1 tháng không lương, xin nghỉ học , có gì trả bài sau..cưa gái mà co`n sợ mất nhiều thứ, không có đường tắt dẫn đến thành công đâu bác ơi
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ối giời, nhiều đứa lập luận có nghe đung đúng nhưng hành động thì thê thảm.
    Chứ hồi anh học theo bác Quack. Anh đã set up lên chuỗi những sự ngược đời....
    vì không biết viết thư tình tỏ. Anh liền alo bảo gái viết hộ anh. Xong anh chỉ việc ký tên, xịt nước hoa và gửi lại, kèm com ment - đầy đủ những gì anh muốn nói.
    Gái nhân được thư, đọc, và thoả mãn lắm, vì chưa bao giờ đọc được một bức thư tình hoàn hảo như ý đến vậy. Hé hé.
    Đố chú nào làm được đấy..

  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ối giời, nhiều đứa lập luận có nghe đung đúng nhưng hành động thì thê thảm.
    Chứ hồi anh học theo bác Quack. Anh đã set up lên chuỗi những sự ngược đời....
    vì không biết viết thư tình tỏ. Anh liền alo bảo gái viết hộ anh. Xong anh chỉ việc ký tên, xịt nước hoa và gửi lại, kèm com ment - đầy đủ những gì anh muốn nói.
    Gái nhân được thư, đọc, và thoả mãn lắm, vì chưa bao giờ đọc được một bức thư tình hoàn hảo như ý đến vậy. Hé hé.
    Đố chú nào làm được đấy..

  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ối giời, nhiều đứa lập luận có nghe đung đúng nhưng hành động thì sai thê thảm.
    Chứ hồi anh học theo bác Quack. Anh đã set up lên chuỗi những sự ngược đời....
    vì không biết viết thư tình tỏ. Anh liền alo bảo gái viết hộ anh. Xong anh chỉ việc ký tên, xịt nước hoa và gửi lại, kèm com ment - đầy đủ những gì anh muốn nói.
    Gái nhân được thư, đọc, và thoả mãn lắm, vì chưa bao giờ đọc được một bức thư tình hoàn hảo như ý đến vậy. Hé hé.
    Đố chú nào làm được đấy..

  7. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ai làm được đây
    Ai lại đi cưa một em ngu đến mức anh bảo ẻm đi viết thư tình cho gái mà cũng lụi cụi ngồi viết hộ
    Nếu cái cô đấy chịu khó cop đâu về thì xứng là Người ngu thứ 3 Vn.
    Nếu ko cop đâu về mà ngồi viết thì là Người ngu thứ 2 Vn.
    Còn ai là thiên hạ đệ nhất ngu để các bạn tự đoán.
    No offense, just kidding
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Được cqx007 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 21/06/2009
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Nhiều con đàn bà khi đã yêu vào thì ngu lắm em ạ, Kể cả em lúc lên cơn điên tình thì cũng đứng trong top 10 người ngu. Nói đâu cho xa, trong cái Box này có bao nhiêu trường hợp gái bỏ nhà đi theo giai. Bị giai xui đâm đầu vào ô tô để chứng minh tình yêu nó cũng sẵn sàng ấy chứ, xá gì vài ba cái câu chữ.
    No offense, just kidding
  10. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứu em, tình hình đã xoay chuyển 180 độ, tất cả đề do cái thần kinh có vấn đề của em mà ra cả , số là mấy ngày trc e say, lúc đó điên khùng thế nào lại đi nhắn tin tỏ tình với cáo vì nhớ cáo quá , nhưng còn tỉnh chút nên nt vào số đt ma - số này cáo nói bỏ ko xài nữa, e vẫn giữ số này chưa kịp xóa, hôm sau tỉnh dậy thấy cũng ko có vấn đề j` vì số đó cáo bỏ rồi có nhắn cũng ko sao. Nhưng có ai ngờ cái sim đó cáo vẫn còn giữ và tất nhiên là nhận được mấy cái tin nhắn đó của e :(( nhưng vẫn nt qua lại với e bt. Đến hôm nay cáo bảo máy hết tiền nên lấy máy của bạn nt cho e, đến chiều e gọi số cáo ko đc, ko biết thê nào e run run tay lấy số cũ của cáo ra gọi, và đúng là cào xài lại cái số này thật >.<. Cáo vẫn nói chuyện bt, e thì xoắn lên và hỏi cáo có nhận đc tn nào của e vào số này ko, cáo nói ko và vẫn tiếp tục nt nói chuyện bt. Nhưng.... đến tối hôm nay vừa đi làm về thì e nhận đc tn của cáo, nội dung cơ bản là như thế này ạh :"Cáo nhận được tn của e từ 4 ngày trước rồi, bất ngờ lắm nhưng cáo ko có suy nghĩ j`, cáo chỉ muốn e là xxx của cáo thôi, chỉ muốn là em gái của xxx thôi, cáo nói bây h nói hơi sớm nhưng ko nói cáo sợ sau này e sẽ buồn :|, cáo bảo e đừng thay đổi vì bây h e quan trọng với cáo lắm"
    P/S: xxx và là biệt danh mà cáo đặt cho em.
    Được cybersky04 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 22/06/2009
    Được cybersky04 sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 22/06/2009

Chia sẻ trang này