1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người chia sẻ với tớ nhé! Tớ buồn vì em trai tớ quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 07/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chia sẻ với tớ nhé! Tớ buồn vì em trai tớ quá!

    hic,thực sự tớ rất buồn không biết nói thế nào
    tớ và em trai tớ chẳng hợp nhau gì cả,biết thé ngày trc tớ ko nên ở với nó ,để cho nó ở kí tuk xá nhưng nó lại không thích ở kí túc chứ
    nhiều chuyện lắm: từ chuyện bình thường mà tớ thấy nó và tớ khác nhau quá dù sinh ra từ bố mẹ
    tớ nhờ nó làm cái này cái nọ nó ko làm
    dạy cho nó cái này cái kia,đi học này hoc nọ nó cũng chẳng,tớ thấy mình bất lực
    về nhà jo mà tớ chẳng muốn noi với nó,chán hẳn
    năm thứ 3 rồi mà tớ thấy nó chang có lấy đứa bạn thân,chẳng bik cư xử thế nào để người khác khỏi phật lòng
    bạn bè tớ ai đến cũng thêm câu: nhìn đó đc,ngoại hình đc nhưng mà còn dại quá
    tớ ko bikk nói thế nào,nuốt nước mắt,vì bảo nó đi đấy đi đó,nghe hội thảo hay đi làm thêm nó ko
    về nhà suốt ngày ôm cái điện thoại cảm ứng của nó chơi dien tử hay xem fim,chán hẳn,tớ buồn lắm
    với lại gần đây mái tóc con trai mà nó để dài như con gái,bị nhiễm fim hàn thì fai,fim over flowers,không chịu cắt,cứ cho dài mà lại tự cắt nữa chứ,tớ nhìn mà phát ớn ,jo tớ ko bik làm thế nào,bảo thì kệ nó
    các bạn trai đã là em trai hay mọi người hãy cho tớ lời khuyên.
  2. sillyboy1987

    sillyboy1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cáii này phải post sang mục Hạnh PHúc gia đình mới đúng
    http://ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh.ttvn
    Anw, bạn là chị hay là anh của ''nó'' thế.
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, trước hết, phải nói thẳng, ở Việt Nam, bố mẹ, anh chị tự cho mình cái quyền áp đặt cao quá. Em trai bạn đã đủ 18 tuổi rồi, anh ta có quyền có lối sống riêng cho mình. Bạn phải tôn trọng em trai bạn trước đã rồi mới có thể nói chuyện, khuyên răn. Tóm lại, theo tôi, bạn cần nói chuyện cởi mở và thẳng thắn, lời khuyên (nếu có) chỉ mang tính định hướng chứ không nên dùng quyền "ngnười lớn" ra mà áp đặt. Tình hình có thể được cải thiện dần dần nếu bạn kiên trì. Chúc vui
  4. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Có tiền thì cho nó ra ở riêng 1 thời gian . Bảo nó tập hút thuốc với uống trà tàu đi, đảm bảo manly như ... tôi đây
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Muốn nó máu đi làm kiếm tiền thì phải đẩy nó vào chỗ khốn khó, thiếu thốn. Chứ cơm ngày 3 bữa, chăn ấm đệm êm thì tiến bộ sao được
  6. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic đúng đấy bạn nhưng mà tài chính ko như thế đc bạn à,
    hic " làm anh ( chị)thật khó " hic đặc biệt là với đua em mà mình với nó không hợp nhau
    tớ chán quá rồi,buồn lòng lắm huhuhu
  7. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có ai đó con trai hiểu biết hơn kết bạn với cu đó là tốt nhất, để cu đó dễ thấy mà bắt chước, rồi nhờ người kia rủ em bạn cùng làm những việc có ích, chia sẻ kinh nghiệm sống.
    Muốn em bạn làm cái j thì phải có cách khiến cho em bạn tự thích làm, cái này giống trong đắc nhân tâm dạy, chứ mọi thứ khuyên bảo ít khi có tác dụng lắm.
    Vd: muốn em bạn đi làm thêm thì có thể nói về 1 ai đó em bạn biết đi làm thêm vừa kiếm được tiền mà lại gặp gỡ được nhiều người nâng cao hiểu biết, tự mình mua đc thứ mình thích v..v. Chứ đừng theo kiểu dạy dỗ là: mày nên đi dạy thêm cho nó khôn ra, chứ chị nhìn thấy mày dại lắm thì em bạn sẽ khó tiếp thu.
    Là một người chị, bạn có những hiểu biết sâu sắc hơn em bạn điều đó là mừng. Đừng ghét nó, hãy luôn yêu thương em bạn bởi tình yêu thương sẽ giúp mọi thứ tốt lên, bởi em bạn dại thì em bạn mới là người chịu thiệt thòi nhất.
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ôi zào,ngày trước mình bị gò bó quá... >:) thế là làm loạn lên,giờ thì tự do tự tại...
    Bạn chủ top ạh,cứ để em trai bác tự do đê.. >:) Ko nghiện ngập,hút chích,ko cờ bạc đàn đúm là được rồi...
    Cây đã lớn,làm sao uốn được cành.?
  9. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic,tớ chẳng gò bó gì nó cả bác ạ
    chán đời lắm các bác ạ
    Được Greenrose87 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 08/08/2010
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình, vậy là khác hẳn đi rồi chứ lị, việc gì phải kêu ca.
    Không sống cùng được nữa thì nên ''chia tay'' đi cho thảnh thơi đường công danh cho cả 2 chị em. Tuy có vẻ hơi vô trách nhiệm với ''ông bà già'' nhưng chí ít có trách nhiệm với cả nó và mình, thực ra sau này ông bà già mới thấy đấy mới đúng là có trách nhiệm.
    Kinh (khủng) nghiệm của tớ là cứ đứa nào phóng khoáng thì lại tài. Thử hỏi ai làm chị gái Bill Gate hồi SV bỏ học thì đến giờ này có sướng không?
    Có khi phải học cách ''yêu'' của mấy ông võ sư, nghĩa là giờ ''yêu'' nó thì quẳng nó ra đường, cho nó tự do. Vì nó như cây lim, cây táu ấy mà cậu nuôi nó trong cái chậu ròi nhỏ tí ti nước tinh khiết thì nó sống thế choá nào được. Rồi có khi nó lại ''yêu'' cậu ra phết đấy. Nhớ thỉnh thoảng qua quà cáp, nạt nộ nó một tí cho nó có cảm giác ''có chị''.
    Yên tâm đi, hoặc nó thành lim thành táu, hoặc nó thành rau răm, cỏ dại, nhưng cậu đã cho nó một thứ cực kỳ quí giá: cơ hội để cho nó tự lựa chọn đường đi một cách có trách nhiệm theo đúng kiểu của nó. Và cậu cứ thảnh thơi chú tâm vào con đường của mình đi, có điều kiện lại quay lại uốn nắn, bao bọc cho nó.
    Giờ cứ loanh quanh là hỏng hết cả 2 chị em đấy nhá.
    Hì hì, cứ theo lời tớ đi nhé, nhưng mà cậu đừng có hỏng trước nó là được

Chia sẻ trang này