1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi Người cho biết cảm giác khi lần đầu tiên gặp mặt các bạn trong Topic

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phamthecongbinh, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamthecongbinh

    phamthecongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi Người cho biết cảm giác khi lần đầu tiên gặp mặt các bạn trong Topic

    Còn tôi thì quá vui .

    Được uống một cốc sinh tố thật là tuyệt , một cảm giác rất Yo! Mos .
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ấy ui gặp các bạn trong box chứ 0 phải Topic ấy ạ
    Lần đầu tiên gặp mọi người trong box sợ bỏ xừ ý thấy mặt ai cũng hình sự may mà mình 0 yếu tim , đứa nào yếu tim mà gặp con trai hội mình chắc chạy đầu nước ( tại hồi đấy nhìn mẹt bọn ấy sợ chít được )
    Caring is sharing.........8318
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp box à, ngại đến nỗi chả nói được câu nào cứ ngồi cười cười , hị hị
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhìn thấy 83 là hôm tổng duyệt văn nghệ ở
    Mai Hắc Đế, lúc đó mình vẫn đang lóp nghóp bên Francais, hẹ
    hẹ... Nhìn cái lũ kon trai đông như kiến, ùn ùn kéo nhau vào mà
    choáng,cả kon trai lẫn kon gái đứa nào trông cũng đáng ghét
    như nhau (hehe, chỉ lúc đó thôi, đừng có nện tớ đấy nhá )...
    Mỗi lần xong 1 tiết mục là bọn nó lại đồng thanh hô ủng oảng
    như sắp sập được cái tầng cao nhất của toà nhà lên "Duyệt!",
    "Xuống đê!", "Nâu com men" rồi cười nói ùm èo... hạ hạ... mãi
    chả quên được cái buổi đó...
    Rồi đến khi Cow (hồi đó hay đến trường học họa mí TC và Her
    ) rủ đi họp mới dám dốc hết can đảm đến trình diện các bác
    nhà mình, hè hè... Hôm ấy mọi người hẹn nhau ở cổng Bách
    Thảo để đi cùng đến sân Hoàng Hoa Thám xem giải TTVN lần 2
    (thì phải), nhớ ko?? Tớ cũng chẳng quên được cái lúc vừa đến,
    mọi người đồng loạt soi từ đầu tới chân, dòm dòm, lườm lườm

    (chẳng bít có phải ko hay tại lúc đó ngượng và run qué mà tự kỷ
    ám thị như thế ). Lúc đầu cứ đứng trơ như phỗng, cơ
    bản là tại vì lần đầu xuất hiện trước 1lực lượng hùng hậu có cả
    danh lẫn tai tiếng từ lâu, chẳng bít nói rì, nói mí ai, hợ hợ, hì
    hì... Chứ những lần sau thì có khác hẳn, ko những làm quen rất
    nhanh mà lại còn ko ngán bất kỳ tiết mục văn nghệ nào hết, vui
    quá là vui... Hồi đó hầu như chẳng hôm nào đi họp offline về mà
    lại ko thấy buồn cười, ko thấy buồn rì cả....
    Cảm ơn mọi người nhìu, dù sao thì bây giờ 83 là 1 danh từ rất
    đỗi thân thiết rồi, thân lắm, chỉ sau hoặc thậm chí là ngang
    ngửa với cái hội 5 đứa bi h

    Chỉ có chúa mới biết..
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu,băn khoăn sao lại có cái bọn hay đến thế,trưa nắng,con trai đá bóng,con gái đứng cổ vũ hò hét,mà chả phải trận đấu bóng quan trọng,chả phải đá giải,thế mới lạ chứ.Thế là thử tìm hiểu xem sao,giờ thì đã biết là tại sao rồi nhưng đã quá muộn không rút chân ra được nữa ha ha ha ha haGặp nhau lần nào là vui đến tận lần gặp sau
    Cantona
  6. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    lần đầu gặp 83 thấy lạ thế sao tụi đấy thân thiết như quen nhau lâu rồi. Nhìn ai cũng sợ cứ nép nép sau Black và Snow chúng nó đi đâu theo đấy không xa chúng nó nửa bước. Nhưng rồi càng chơi thì càng thấy cái hụi này hay ra phết thế là chẳng biết từ lúc nào chẳng thấy sợ hụi này nữa chẳng sợ đứa nào bắt nạt mà khéo bây giờ bắt nạt còn bắt nạt lại ý chứ. Hay thật tự nhiên đi với hụi có thêm 2 bà 1ông 2bác 1dì và 1 cái thằng anh hay bắt nạt nữa chứ hi hi hi
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp mẹt, là cái hum họp ở box Ams để chuẩn bị đi Quan Sơn. Lạ, và hồi hộp, nhưng hùi đấy chưa fải uống sinh tố, .... Ai có còn nhớ màn tặng ngô luộc của tớ ở trường Ngoại Thương ko?
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hì, hôm đầu tiên là hôm đá bóng, có 5 thằng con trai: pipo, nước mắm, blaze + tớ + tom... hôm đấy là ngày sinh ra 83 FC.. Hôm đấy chưa có con gái...
    hôm thứ 2, chị PT xinh ơi là xinh, mặc cái áo xanh xanh
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên á?Hùh,mình có 3 lần đầu tiên cơ?Chẳng biết là lần nào là đầu tiên nữa,thôi thì đầu tiên của đầu tiên nhá.....
    Hum đấy đi xem đào hoa nởcó cả hụi Cún,gặp ai cũng là lần đầu(ngay cả ông anh Tom Mặt Dài của mình),cứ e lệ,khép nép....Ấn tượng nhất với Blade,chị nào cũng iu quí đòi chụp ảnh cùng...
    Lần đầu tiên thứ 2,gặp đầy đủ cả hội,chưa gì chị Thần Chết đã trừng mắt doạ nạt...em sợHì,hum đấy được mẹ chị Chip mửng tuổi nhiều gấp đôi các anh chị khác...sướng
    ....''Chị kia trông hiền nhỉ?''''Không dám đâu em ạ,đanh đá nhất box đấy''....sang nhà Blade...hình như hum đấy TC với Mummy rán bánh chưng...vẫn còn nhớ vụ Nhót và miếng bánh oan nghiệt
    Lần đầu tiên thứ 3,thành viên chính thức ra mắt cả hụi,hị hị,quen nhau cả rồi,.......món sinh tố uống cũng ngon ngon,bây giờ nghĩ lại mà còn thòm thèm
    May mà trong hội chưa ai ỷ lớn bắt nạt mình....
    <P align=right><FONT face="Comic Sans MS" color=dodgerblue><STRONG>                      ...when thou say nothing at all...;)</STRONG></FONT></P>
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 27/10/2003
  10. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Gặp các thành viên của hội thì mình gặp nhiều rồi .Lần đầu tiên là khi Snow dẫn 2 bạn Black và Ty về thanh hoá họp box thanh hoá .Lần sau thì rải rác vì các bạn hay đến phòng mình chơi nên biết .Rồi sau đó là gặp các boy của hội khi đi đá bóng .Tưởng là vì bận đi làm thì sẽ không bao giò phải uống món sinh tố ai ngờ vẫn bị .Mình nhớ lần đầu tiên các bạn đến chỗ mình ăn nem chua mình chả biết ai với đến là ngại
    Mèo con ơi

Chia sẻ trang này