1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi Người cho biết cảm giác khi lần đầu tiên gặp mặt các bạn trong Topic

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phamthecongbinh, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng là ăn lắm nói nhiều
    Cantona
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lỗ mãng nhất...mày.....!!!!!!!!!!!!!
    Thô nhưng mà thật....

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên là Stylish, Noel, sinh nhật TC ... cũng ngại ngại ... rồi cũng ... dek sợ
    14/2: chị rán bánh em KDIG ơi, rồi nhét vào mồm Nhót 1 miếng to đùng hẹ hẹ ... 0 dám nhả ra, mà nuốt vào cũng 0 được Hắn thù mình lém đây
    Rồi lần 3 _ 4 _ 5 ... lần sáng tác ra sinh tố ... mình thử đầu tiên ặc ặc ... Hum đấy bạn Núi đã phải uống hết cốc thì chớ lại còn phải trả tiền ... amen
    Hừ hừ ... rồi sáng chủ nhật nào cũng "Lớp con đá bóng" Nhớ ứ chịu được

    a sweet sweet :") everyday ...
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên cũng hơi hơi hồi hộp...nhưng nhìn thấy "kẻ nghiện nem chua rán" là thấy hết ngay sau đó thì gặp ngay con mèo hoang đáng "ghét" và Tiny hihì toàn là người quen cả có gì là sợ...hix hix sau đó thì là cả một bầy baba và đỉa đỉa chơi ăn gian dễ sợ...vui đến mức quên cả lối về
    vnv
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hôm gặp 83 thì ấn tượng với Nhót nhất vì thấy hắn cười rất...Nhót, hạ hạ, lúc nào cũng áo đen, người nhỏ nhỏ, da nhăm nhăm, hè hè... Mà tại vì nhìn thấy Nhót trong ảnh trước khi gặp rồi, ảnh Nhót chụp cùng mí đứa kon gái é...
    Hôm đấy cũng hỏi Her về Rock nữa, "Cái bạn mặc áo trắng trắng, sọc xanh có mũ là ai?", hehe, ko ngờ ít lâu sau lại gặp hắn hôm đi xem mẹ đấu, hoá ra là... papa hắn cũng, lại còn là hàng xoám nữa, có duyên thế mà ko "cưa" được có tức ko cơ chứ, để cái đứa nào đấy nó cướp trên giàn mướp (hụ hụ, trít tui rùi, nhéo nhẹ thôi, haha... )
    Nước Mắm hồi đó tóc chưa dài như thế này, đến trường bọn tớ còn nhận làm "Bộ trưởng bộ ngoại giao 83" hoặc là Bộ chăm sóc chị em rì đó, nhắng thật...
    hẹ hẹ, còn ông Ịch Fai thì... chưa nhìn thấy đã bùn cười roài. Thỉnh thoảng 2 đứa kia nó lại quảng cáo ở 83 có 1 bạn nhìn thấy là mún cười, từ giọng nói cho đến khuôn mẹt, tính cách, haha, lại còn bị đánh hội đồng nữa, nghe nói tởn đến già nhỉ....
    Rio mới đầu gặp thấy mẹt "đểu đểu" (hẹ, xin lũi anh trai, uh, ko ngờ bi h lại là anh trai mình ), trông rất đáng ghét... Nhưng ko ngờ rất xông xáo, năng động, nóng tính nhưng mà thật...
    Điểm qua 1 vài gương mặt như thế..., chứ nói cả ngày cũng ko hết tính cách 83...
    Kon gái thì... thế nào nhỉ??? Rất ấn tượng 1 PT mặt lạnh như... kem, ko ngờ là bà của nhắng nhít..., 1Kem Ý trắng trẻo xinh xắn, 1 Tiny nũng nịu, cái giọng...
    Có 2 đứa nữa, hè hè, có muốn nghe phát biểu cảm tưởng ko??? Nói mãi rồi nhỉ, nghe chán rồi ý chứ!!!

    Chỉ có chúa mới biết..
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ hôm đầu tiên đi offline lại có thể quen mọi người nhanh đến thế , nhờ Tom đấy thanks ấy nhá . Hum đấy NT đèo về nhờ , NT nhớ 0 . Có mấy bác kon gái mà bác ý cứ gườm gườm mình ác thật , cứ như mình làm rì mấy bạn ý é . Mà bọn ấy hôm đấy bắt nạt tớ kinh thật , sau này có thành viên mới vào mình bắt nạt lại , trả thù
    Caring is sharing.........8318
  7. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hình như lần đâu gặp mọi người la hôm đi Hải Thịnh, hè hè biết mỗi thằng Rock còn lại chẳng biết ai cả nhưng vẫn đi hehe...chăng hiểu sao tự nhiên lại quen hết như là quen từ lâu rùi ý...Để nhớ lại đã rùi viết tiếp
  8. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Mới mấy hôm không lên mà đã quyên ngay mình rồi, không còn thấy nhắc gì nữa.
    Lần đâu tiên gặp mọi người........., mai nói tiếp.
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thằng con rể... gặp hôm đầu tiên trên đường lên Stylish ... Rồi nó oánh đàn ... hát í éo "Trên đường đi bắt cướp Triển Chiêu đi với ng iêu... "
    a sweet sweet :") everyday ...
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Gặp cháu Long HS lần đầu cũng là hôm tổng duyệt văn nghệ, nhìn cao to đẹp giai, xông xáo, nhiệt tình... Chips ta ngồi cạnh, thỉnh thoảng quay ra nháy mắt với mấy đứa ỉn, ý là cứ thoải mái bỉu diễn, có tay trong roài, hè hè
    hehe, bi h, rất "tự hào" khi có 1 thằng cháu trông giống "thần tượng" Ưng Hoàng Phúc

    Chỉ có chúa mới biết..

Chia sẻ trang này