1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người cho em hỏi :cảm xúc như thế này có phải tình yêu hok ạh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DAICA_SOMA, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAICA_SOMA

    DAICA_SOMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho em hỏi :cảm xúc như thế này có phải tình yêu hok ạh?

    anh í là bạn của 1 chị cùng phòng với em
    trước đó anh í đã gặp em 1 lần
    và có bảo với chị ấy là mún làm quen với em
    nhưng mà em hok đồng ý nên lại thôi
    hôm đó em đang buồn vì chuyện mới mất đi 1 tình bạn
    mà cái tính em thì rất muốn chia sẻ ,tâm sự
    nên em đã bảo chị ấy cho em số của anh ấy
    để em làm quen.em mong có ai đó chia sẻ trong lúc cô đơn này
    khi biết em là bạn cùng phòng với chị bạn
    anh ý đã rất vui mừng và suốt ngày đến chỗ em chơi
    chúng em ngày nào cũng nhắn tin cho nhau
    anh í hay hỏi thăm em và nghe em kể mọi chuyện về cs
    hum trc anh ý có cầu hôn em
    anh í cũng ôm em ,ôm nhiều lắm
    mà em chẳng có cảm xúc gì cả
    em chỉ thấy sờ sợ mà thôi
    lúc anh í hỏi em có yêu anh í hok
    em nghĩ ngay đến từ 0 đầu tiên
    nhưng mà em sợ khi nói ra như thế
    anh í sẽ vĩnh viễn hok ntin và đến nhà em chơi nữa
    mà dạo này em rất hay nghĩ về anh í
    nhưng khi đi chơi em chỉ thấy hơi vui vui thui
    em rất muốn anh í ôm em
    em mún anh í hay ở bên em
    h cứ mở mồm ra em lại nhắc đến anh í
    liệu đó có phải tình yêu hok ạh
    quên,mà hum trc em có bảo cũng yêu anh í
    vì em thấy thương thương anh í
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi gọi là thích. Còn ng khác sống khác, nghĩ khác, thì có thể xem không chỉ là thích. Chuyện này mỗi ng mỗi quan niệm, không ai giống ai.
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi,
  4. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    từng có cảm giác như thế và sau 1 thời gian nhận ra là chẳng yêu
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vậy là yêu rồi chứ còn gì, Muốn ở bên người ta, muốn người ta ôm... Vậy mà hỏi gì nữa, Ko thích thì sao mà muốn nhiều như thế.
    Mà nghĩ cũng lạ, Chỉ mới có chuyện buồn tâm sự có vài ngày mà tên kia cầu hồn ngay, cầu hôn xong rồi mới hỏi có yêu anh ko, rồi ôm, ôm nhiều nữa, Thấy nó ko có theo một trình tự thông thường, Theo mình đoán là từ khi quen và tâm sự đến lời cầu hôn và ôm chì chắc chừng 1-2 tháng thôi, Đúng là sống vội thật . Cho nên hiện tại thích ma vẫn nghi ngờ, đang băn khoăn giữa cái mình thích và cái lo lắng, Vừa thích mà vừa lo là có phải yêu hay chưa, Cái này là ko tin vào bản thân mình thôi. Thì giờ cứ thử đi, muốn nhận ra điều gì thì cũng phải trả giá mới được, Gia'' đắt hay giá rẻ là do mình thôi
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ờ trời, choáng với phong cách viết như thơ tự do của mợ này.
    Em có yêu nó không?
    Anh nào đâu hay biết.
    Mỗi khi có chuyện buồn.
    Cần tìm người nói chuyện.
    Em liền quay sang nó.
    Khi đã quay sang nó.
    Em có người chuyện trò.
    Khi có người chuyện trò.
    Em để cho nó ôm.
    Khi để cho nó ôm.
    Em để cho nó kiss.
    Khi để cho nó kiss.
    Em để cho nó X.
    Thế là em đã yêu.

  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nên tìm đọc cái bài ! phân biệt giữa thích và yêu , đó không phải là yêu đâu
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời sắp tới rồi đấy em !
    Khi xa nhau :
    -1 là xa mặt cách lòng
    -2 là sẽ thực sự cảm nhận được giá trị của 1 thứ khi sắp mất nó.
    Vậy em cứ tạm thời xa 1 thời gian ngắn - nếu tình cảm của em ở trường hợp thứ nhất thì đó ko phải là yêu, còn trường hợp 2 thì là xong rồi đấy :D
  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa yêu lần nào, lần đầu tiên được ôm nên thích thôi!
    muốn kiểm tra có thật yêu hay không, kiếm ba bốn anh nữa thử ôm xem! ôm xong, lên đây tư vấn tiếp nhé!
    mà you love liverpool fc forever còn định yêu ai nữa làm gì!
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Arsenal vô địch...

Chia sẻ trang này