1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho em hỏi câu chuyện này có ý nghĩa là gì ạ? Hu hu :(

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chimcanhcut1212, 12/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Câu chuyện này có nội dung là 1 cô gái yêu 1 nhà thông thái, bị 1 nhóm giang hồ đe dọa sẽ tới bắt cô gái đi, khi chúng nó tới, ông nhà thông thái nói là sẽ truyền bá cho chúng tri thức, phần quan trọng nhất nằm ở đây.

    Em không hiểu vì sao bọn chúng nghe xong câu màu đỏ trên rồi bỏ về, mọi người giải thích hộ với ạ. ~X:((

    Toàn bộ câu chuyện có thể xem ở đây, nhưng phần còn lại nội dung không có gì đặc biệt. :(

    http://trithongminh.com/node/5099

    Hu hu, em sẽ vote nhiệt tình, mọi người giúp em.
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em đang hóng lời lý giải của các cao nhân :)

    Đọc cả truyện rồi cũng chả hiểu gì!
  3. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Trong cõi giả lập nhân quả thì phải dùng các trò bìm bịp, phá sóng thần kinh
    phải hư hư thực thực, có có không không
    sắc tức thị không, không tức thị sắc
    bác chủ top đã hiểu chưa?
    chưa hiểu thì PM cho nhà thông thái "Nửa Đêm Cười Hô Hố", bác ấy giải thích cho [:D][:D][:D]


  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    "Đúng là thằng ngu đần, chắc con bé kia cũng thế. Thôi, hai đứa ngu đần yêu nhau là đúng rồi, tao không thèm con bé ấy nữa. Thiếu gì đứa hơn nó chứ, kiếm mấy đứa không bị ngu đần như nó hay hơn."



    Tớ nghĩ đáp án chính ở trong câu chuyện đó. Đến ngay cả những đứa ít học đầu trâu mặt ngựa cũng rất coi trọng trí tuệ. Một cô gái xinh đẹp, đương nhiên là thích, nhưng một cô gái xinh đẹp mà ngu ngốc thì cũng chỉ như con búp bê, vô giá trị, cũng giống như mấy cô người mẫu chân dài óc ngắn ý, chơi thì được, lâu dài thì không. Ở đây, vì cô gái yêu chàng thông thái nên bọn kia nghĩ là cô gái này là con người thanh cao, không màng vật chất, có học thức và yêu trí tuệ. Nhưng khi thấy chàng thông thái hành xử và suy nghĩ ngu ngốc và điên rồ, chúng nghĩ là thằng dở yêu con hâm, đầu óc rỗng tuếch, nên chúng nó cũng khinh, không thèm.

    Tóm lại, Ý nghĩa của câu chuyện này là tôn vinh trí tuệ, hơn hẳn sắc đẹp. Chính vì có trí tuệ nên chàng trai và cô gái đã đến được bên nhau.
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chuẩn quá, thông minh quá. [r32)]
  6. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    qua đây thấy toàn dân chém gió , nhà thông thái chém gió đã đành rồi , nhưng mấy đại ca giang hồ còn chém gió hơn , thời buổi nào rồi mà còn coi trọng gái có trí tuệ để mà lãng phí một người đẹp Như Ngọc Tring thế ..ke ke =))=))
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Chuẩn đấy! Chơi 1 vài đêm chứ có phải là lấy về làm vợ đâu mà cần trí tuệ.
    Cái thằng nghĩ ra câu chuyện này ngây thơ ác! =))
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    không phải đâu: tại vì mấy thằng đại ca điên máu vì bị thằng thông thái hớt tay trên con bồ nên tụi nó mới đến thử xem thằng này thông minh như thế nào.
    Sau đó tụi nó rút ra kết luận: thằng này đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm. Hơn nửa một thằng vừa ngu vừa nguy hiểm như thằng thông thái này mà còn không thèm cô gái kia thì cô ta chẳng có giá trị gì. Chẳng lẽ mấy thằng đại ca lại đi tranh giành thứ mà đến thằng vưa ngu vừa nguy hiểm cũng không thèm. Với lại cô gái này quyết tâm sống chết với cái thằng vừa ngu vừa nguy hiểm này thì cũng là loại gái chả ra gì, chắc có vấn đề về thần kinh. Tốt hơn là bỏ.
    Những câu chuyện dạng này chỉ là chuyện nhãm đọc cho vui. Việc gì phải quan tâm làm gì.
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Đúng là chuyện nhảm đọc cho vui, chứ săm soi tìm ý nghĩa sâu xa thì buồn cười quá.
  10. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này ăn theo các em chân dài nghìn đô ý mà
    nhưng kể làm chân dài cũng sướng
    mình làm cả tháng không bằng nó dạng háng 1 đêm

Chia sẻ trang này