1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người cho em hỏi í kiến với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mthien, 06/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho em hỏi í kiến với ạ

    hồi nãy em vừa gây với bạn trai xong, giờ còn ấm ức kinh, mọi người phân tích hộ em là bạn trai em có phải là mẫu kô quan tâm gì đến gia đình vợ kô nhé. chẳng là em có hỏi chơi là "mai mốt em đi làm em nuôi ba mẹ em được kô anh" (nuôi bằng tiền lương của mình í, chẳng đụng đến tiền lương anh ấy). thế mà anh ấy trả lời là "cũng còn tuỳ" rồi còn nói gì là ba mẹ em cũng có lương hưu mà. xong em mới hỏi là mai mốt anh kô nuôi ba mẹ anh à thì anh ấy bảo ba mẹ anh có lương hưu gì gì ấy.
    đấy mọi người xem, em bảo em thất vọng thì lại bảo em quan trọng hóa vấn đề, coi nhẹ mọi việc rồi bảo làm anh ấy khó chịu rồi bảo em cứ hay nhắc đến vấn đề tế nhị. còn bảo em đi hỏi mọi người xem ai sai. mọi người nghĩ hộ em là em sai hay là bạn trai em sai
  2. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nhạy cảm à
    Vậy sao chị ko nghĩ trước trong đầu là sẽ chi bao nhiêu, giữ lại cho gia đình anh chị bao nhiêu :D Tính toán chung với mức luơng của chồng là có phù hợp thoả đáng không.
    Rồi lúc nói với chồng, nếu anh ấy ko đồng ý thì chị sẽ hỏi là ko đồng ý điểm nào vì chị đã tính kĩ lưỡng hết rồi :D Có gì cùng ngồi bàn bạc
    Chuyện này em nghĩ chắc ko có ai đúng ai sai đâu giận nhau mất hoà khí
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    nhưng đã cưới hỏi gì đâu, em còn đi học mà sao mà tính toán được
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Anh ý trả lời cũng còn tùy là đúng thôi . Hỏi 10 người thì cũng nhận được 10 câu trả lời tương tự
    Thêm nữa . Thật sự khó về nhiều mặt nếu 2 vợ chồng nuôi cả bố mẹ vợ + bố mẹ chồng dưới cùng 1 mái nhà (trong khi cả 4 đều có lương hưu) . Bởi bố mẹ vợ và bố mẹ chồng ở cùng với nhau thường ko hợp
    . Thử đi rồi biết
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 06/06/2009
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ấy cứ ra trường đi làm đi rùi hẵng hay , bố mẹ họ ko cần mình nuôi đâu , họ mong cho chính ấy có thể tự đi được bằng chân của mình là họ vui lắm rùi ...
    còn về phía bạn trai của cậu thì nếu khéo léo thì anh ấy có thể đồng ý với cậu về chuyện này cũng chẳng chết ai , nhưng đằng này anh ấy có vẻ ko được khéo cho lắm ,.... nhưng cũng ko phải vì thế mà cậu gây hấn với anh ấy , cả hai cùng mệt mỏi chứ vui sướng gì ... hãy làm lành đi , tương lai còn dài , tới đâu hay tới đó ...
  6. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    úi zời, có thế mà cũng bất đồng, tớ thấy câu trả lời còn tùy cũng đúng dó chứ,nếu nuôi được bố mẹ thì tốt rồi, khj còn đj học thì nghĩ như vậy cũng phải thôi, khj đi làm lại khác tiêu tiền mà ko phải xin bỗ mẹ là tốt rồi, thi thaỏng có tiền lương biếu phụ huynh là phụ huynh cũng vui lắm rồi ma`
    Đừng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí
  7. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này lấy vợ, lấy chồng xong xuôi êm ấm hạnh phúc. Không phải làm phiền, "lã bố", "lã mẹ" thêm nữa là may mắn cho cả 1 đại gia đình rồi. Xác định tư tưởng dần là vừa: Là bố, là mẹ không bao giờ thèm hy vọng con cái phải nuôi. Bố mẹ cần lòng thành chứ không phải tiền bạc.
    Đúng hay sai còn phải nhìn vào thực tế.
  8. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    E sai lòi ra rồi . Đang yên đang lành e nhắc đến làm gì. A ý chắc nghĩ sâu sa là sau này cưới e mà e còn nuôi cả bố mẹ e thì con a và bố mẹ a ấy ai nuôi?? . Nhưng thỉnh thoảng xung đột mâu thuẫn tý cũng vui, TY đỡ nhàm chán khè khè
  9. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ..chị nói cho em nghe rằng
    Từ lúc Yêu đến lúc Lấy là gần như em sẽ thấy sự thau đổi của hai con người trong cùng một con người
    Một người là người yêu ..tưởng như hết lòng với Bố Mẹ em
    Một người là người yêu khi đã là một người chồng ...chỉ muốn em thu vén cho gia đình anh ấy .
    Chyuyện cũ kể lại rằng :
    Nhà chị cách nhà zai chính xác khoảng 3km là xa , theo đường chim bay 1.5km
    Vậy mà chị về nhà chị còn khó hơn lên zời .
    Zai không phải là không muốn , zai cũng hiểu biết nhưng mà còn gia đình zai mà thấy con dâu cứ về nhà mình là sẽ thấy ...thế nào ý nhỉ không phải ghét , không phải không ưa ...mà là không thích
    Ở riêng thì ....không phải không thể ở riêng ...nhưng mà vấn đề là zai nào cũng muốn ở cùng gia đình để khi nào không có zai ở nhà , thì vẫn có bố mẹ zai quản mình ..cấm có đi đâu về đâu

    Nói trước để cho các em gái tỉnh ngộ từ từ

    Thế nên chị mới nói là :
    Ở riêng và sau đó thì hai đứa bảo ban nhau để dành tiền đóng góp cho ông bà hai bên ..nghe có vẻ là biện pháp lý tưởng
    Nhưng cái chuyện bảo ban nhau tiết kiệm thì OK , nhưng riêng cái khoản đóng góp cho ông bà hai bên là chuyện hoang đường .
    Chỉ đóng góp cho mỗi ông bà nội thôi

    Thế nên các bé đã tỉnh rồi thì nên ngộ ra một điều rằng
    Vợ phải có "quỹ đen " không có "quỹ đen" không phải là vợ

    Quỹ đen đó để làm gì ?
    Để phòng trừ lúc công việc của chồng thất bát , mình tự đảm bảo cuộc sống và nuôi con không cần có kinh tế của chồng .
    Quỹ đen đó thỉnh thoảng mua cái gì đó cho bố mẹ mình nếu bố mẹ mình cần , zai có thể biết có thể không biết và coi như khuất mắt trông coi .
    Vì thực tế cuộc sống không chỉ có 2 ta , còn bố mẹ và rất nhiều con mắt bên gia đình zai nhìn vào .
    Mua cho bố mẹ nhà vợ zai có thể hiểu và nghĩ tốt , nhưng cả gia đình zai không phải ai cũng nghĩ được tốt ...
    Thế nên mọi chuyện rất khó nói cho thế nào là đúng ..thế nào là sai và ai Sai ...ai Đúng

    Còn có bỏ tiền ra mua , vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt rằng nói với bố mẹ rằng
    Chồng con bảo ..bố mẹ đang cần nên anh ấy mua
    Nói thì nghe có vẻ là đáng thương nếu hiểu sâu xa .
    Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy rằng , rất nhiều người phụ nữ phải tự sướng như thế ..khoe cái kiểu như là :
    Lọ nước hoa này là của chồng mua
    Rồi anh ấy vừa mua cho bố mẹ tao cái ...a ...b..c
    Là "sĩ "hết

    Còn cô nào mà được chồng mua cho thực ..thì lại" hô biến " nói ra sợ ..người khác đố kị

  10. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.
    Vừa vote bạn chuồn 5*, buồn cười vỡ cả bụng.
    Bạn chủ topic, ơ sao lại giận là giận thế nào!
    Giai nhà bạn rất đáng yêu, rất ... thật thà đấy!
    Còn tuỳ... là đúng rồi, phải linh hoạt chứ.
    Giai nhà bạn cũng có vẻ có trách nhiệm với lời nói của mình đấy, đáng cộng thêm một điểm nữa.
    Tớ sợ nhất là các anh/cô nói gì cũng leo lẻo, hứa trăng hứa sao... nhưng nói một đằng làm một nẻo thôi.
    P/S: 2 bạn này chắc còn trẻ, ngây thơ đến đáng yêu!
    Gái mộng mơ, giai chất phác! Mình thích !
    One thumb up
    Sau này chín chắn hơn, giai nói khéo hơn, chắc gì đã thú như lúc này...

Chia sẻ trang này