1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người cho em lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovelee, 07/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho em lời khuyên với

    cách đây 2 năm em có yêu 1 người, nhưng người đó đã có bạn gái, lại chẳng biết em là ai, em chỉ gặp anh ấy vài lần trong lớp học thêm tiếng anh, anh là thầy giáo, em là học trò, em không thể bày tỏ, cũng như không thể làm quen với anh, sau khi biết anh có bạn gái và rất yêu người đó qua 1 người bạn (cũng làm giáp viên dạy tiếng anh ở đó), em đã khóc rất nhiều, rất buồn, rất đau khổ, em chuyển nơi học, trốn tránh 1 cách hèn nhát. 1 thời gian sau không hiểu sao em lại chấp nhận lời yêu của 1 người chỉ vì nhìn hơi giống anh, em cố biến anh thành ông thầy của em, em bắt anh mặc áo sơmi mặc dù anh rất ghét, em không biết em có yêu bạn trai của mình hay không, em chỉ biết là em không thể không khỏi rơi nước mắt khi con bạn chợt nhắc đến anh, chợt nhắc về ngôi trướng dạy tiếng anh đó, ngay cả khi ra đường gặp ai giống anh, chỉ giống cách mặc đồ của anh, giống mái tóc thôi cũng làm tim em đau thắt. em không biết phải làm sao khi đang ngồi sau xe của người em gọi là bạn trai, sao em không thể có cảm xúc yêu thương, không thể hạnh phúc khi ở bên người yêu. Bây giờ em được tin anh ấy đã chia tay với bạn gái, em lại khóc, khóc cho anh hay khóc cho em em cũng không biết, em chỉ biết rằng em rất muốn gặp anh dù chỉ 1 lần, chỉ để nói ràng em đã từng rất yêu anh nhưng... còn bạn trai của em hiện giờ thì sao? tiếp tục 1 chuyện tình mà không có tình yêu hay phải làm theo trái tim? em không biết phải làm sao, mong các anh chị giúp em với
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên lừa dối chính mình, lừa dối cả tình cảm đối với người mà bạn gọi là bạn trai hiện nay.
    Bạn nên gặp thầy giáo một lần, dù tình cảm của thầy đối với bạn như thế nào. Nếu thầy cũng yêu bạn và bạn còn rất yêu thầy thì bạn cũng nên làm theo trái tim mình mách bảo. Nếu thầy không yêu bạn thì bạn cũng không nên vì thế mà gượng ép đối với người bạn trai hiện tại của bạn chỉ vì anh ấy giống người bạn yêu, như thế suốt đời này bạn sẽ sống rất khổ sở.
    Hãy làm theo trái tim mình mách bảo bạn nhé! Không nên tiếp tục 1 chuyện tình mà không có tình yêu cho dù có thể bạn và thầy không đi đến đâu. Biết đâu một ngày nào đó bạn tìm thấy một tình yêu đích thực.
    Chúc bạn vui!
  3. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời khuyên của bạn nhiều lắm, nhưng làm sao nói với người yêu của mình? có nhẫn tâm quá không?
  4. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thật khó khi quyết định làm mình đau hay làm đau người khác
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    can đảm lên bạn..hạnh phúc sẽ ở bên những ngừoi dũng cảm
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói sự thật với anh ấy, hoặc nói tránh đi, tế nhị hơn...
    Bạn cứ tiếp tục lại càng có lỗi và nhẫn tâm với người ta hơn đấy!
  7. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thật sự mình cám ơn các bạn nhiều lắm, cho dù chuyện có happy ending hay sad ending thì mình cũng rất cám ơn các bạn vì đã quan tâm và chia sẽ với mình lúc mình đang rất buồn
  8. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá nhẫn tâm tự lừa dối mình cả người bạn ( người yêu ) của mình, bạn làm thế ko sợ có lỗi sao. Không thể bù đắp tình cảm kiểu này được, bạn lấy người khác làm bia đỡ đạn là ko được nếu người khác cũng làm như ban thì sao. Tốt hết bạn nói hết với người kia và theo tiếng gọi trái tim mình. Chúc bạn HP
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi tính cách. Bạn bắt người yêu bạn phải theo 1 "cái bong".liệu có nhẫn tâm quá không? Lúc đầu bạn nhận lời yêu vì người yêu của bạn hiện nay giống thầy? Bạn suy nghĩ trẻ con quá. Bạn đã làm khổ người yêu bạn, bạn có biết không.
    Nếu bạn không yêu người yêu hiện nay. Thôi thì một lần đau đau đi. Điều này sẽ tốt cho anh ấy và cho cả bạn nữa.
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Giống như trong phim .....

    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 07/09/2007

Chia sẻ trang này