1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người cho em lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovelee, 07/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đúng là mình đã quá sai lầm và quá ích kỷ, nhưng nhận ra lỗi là 1 chuyện, giải quyết lại là chuyện khác, thật khó mở miệng ra nói, mình lấy hết dũng cảm rồi nhưng vẫn chưa dám nói nữa
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn món quà này
    ......................................
    .................................................
    ...........................................................
    ..........................................................
    ..........................................................
    ........................................................
    .................................................................
    Tự tin lên nhé
  3. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhiều nhé
  4. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người khó quên được quá khứ.Sẽ rất khổ cho ai nếu người đó đến với bạn vì bạn lúc nào cũng nghĩ người cũ.Bạn sẽ làm cho ko chỉ người khác mà ngay cả chính mình ko bao giờ thấy tình yêu là hạnh phúc.Hãy tự trách mình sao lúc xưa ko dũng cảm nói thẳngtình cảm với ông thấy ấy đi...........
    Còn bây giờ thì bạn đã có người yêu,và bạn tự hỏi là sẽ làm mình đau hay làm người khác đau...............Với tôi thì tôi luôn nhận phần trách nhiệm về mình
  5. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hãy đối mặt với sự thật ! hôk thể sốg với cái bóng suốt đời
  6. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn giống mình thật đấy, mình cũng thích 1 người ở lớp tiếng anh, nhưng người đó đã thôi kô học, và khi mình biết người đó có người yêu thì lòng mình cũng cảm thấy rất buồn, khi biết người đó đã chia tay bạn trai thì mình cũng đã hi vọng, nhưng nhanh chóng phải thất vọng vì trong lòng người đó kô có mình. Khi nhìn trên tivi thấy có người rất giống người đó mình cũng cảm thấy vui vì mình như nhìn thấy cô ấy hàng ngày cho dù mình đã kô học cùng cô ấy nữa.
    chỉ dám khuyên bạn rằng, "Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả"
  7. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng, mọi chuyện ra nông nỗi này cũng là do mình, mình chỉ biết nói giá như ngày ấy mình can đảm hơn, giá như ngày ấy mình mạnh mẽ hơn

Chia sẻ trang này