1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho lời khuyên !!!(Anh ta ở VN đã có vợ và 1 đứa con nhỏ. )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tutti_butterfly, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho lời khuyên !!!(Anh ta ở VN đã có vợ và 1 đứa con nhỏ. )

    Đứa bạn thân của mình đang trong hoàn cảnh rất bế tắc. Mình cũng chẳng biết giúp nó như thế nào vì thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện này. Những bạn có gia đình rồi chắc có thể cho lời khuyên không? Nó yêu một anh đang làm nghiên cứu sinh bên này. Anh ta ở VN đã có vợ và 1 đứa con nhỏ. Theo anh ta nói thì lí do anh ra nước ngoài học là vì cần có thời gian để 2 vợ chồng suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định chia tay nhau hay không. Nhưng sau 4 năm thì thấy không thể cứu vãn được. Anh nói muốn có một mái ấm gia đình thật sự với đứa bạn của mình và tất nhiên sẽ luôn có trách nhiệm với đứa con. Mình thì không tin lám vào tương lai đó, thực lòng cũng muốn khuyên nó nên chấm dứt nhưng khi nó đã có tình cảm rồi thì điều này không phải là dễ. Mong mọi người cho lời khuyên!!!
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp xấu nhất bác gái em tưỏng tượng nhé: Một chú có vợ rồi muốn tiếp cận tán tỉnh một em gái tân. Không thể nói: Em về làm vợ hai anh đi vì thế phải nói Gia đình anh trục trặc. Nếu cô ấy hỏi không hợp sao không bỏ nhau thì cách tra lời hợp lý nhất là Dành thời gian để quyết định.....
    Vì thế chưa có gì chứng tỏ rõ ràng cả, nên hãy đợi đồng chí trai kia cứ bỏ vợ đi thì bạn bác hãy tính sau. Nếu nguoi ta chưa bỏ hẳn vợ, bạn bác lằng nhằng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác là thất đức.
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như Quốc Nhật đấy. Rất rất nên thận trọng trong những chuyện này. Vì chuyện lập gia đình với phụ nữ VN là rất quan trọng. Nếu cô bạn của bạn là người kiểu từng trải, cũng biết anh ta có vợ con đàng hoàng nhưng chơi bời thì không nói làm gì ( hì, càng ngày càng gặp nhiều người "cao tay" kiểu này, cả trai lẫn gái), còn nếu có tình cảm xác định nghiêm túc thì nên để anh ta bỏ vợ đi đã.
    Lòng người làm sao mình biết được. Biết đâu anh ta chỉ muốn chơi bời hoa lá cành, lợi dụng *** hoặc tình cảm của em này, thì chỉ có cách muôn thưỏ là "Anh đã có vợ nhưng anh bất hạnh lắm" . Kiểu này thì tớ chưa được gặp nhưng mà kiểu có người yêu sắp cưới đợi vò võ rồi nhưng ở bên này vẫn cặp kè góp gạo thổi cơm chung thì hơi bị phổ biến (cả chàng lẫn nàng).
    Nên nếu cô bạn của bạn là người muốn xác định nghiêm túc thì tớ nghĩ nên khuyên cô ấy cứ cầm chuôi cho chắc, cứ thử thách anh ta. Nếu cuộc sồng anh ta bất hạnh thật và không còn con đường nào cải thiện quan hệ vợ chồng thì đợi anh ta giải quyết xong với vợ anh ta đã. Còn nếu chỉ muốn vui vẻ trong thời gian cô quạnh xứ người thì có hợp đồng sống chung nào đó rồi về nhà đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi vậy.
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trời !!!! Tớ khuyên bạn của bạn nên cẩn thận với những loại đàn ông như thế, đàn ông thì nói gì mà chẳng được, họ có thể nói dối một cách trắng trợn để đạt được mục đích của mình. Tất nhiên không phải ai cũng thế nhưng đa phần là thế bạn ah, và lại đang ở nước ngoài, chẳng có gia đình, bạn bè, xã hội, dư luận nói này nói nọ nên càng dễ để mọi chuyện có thể xảy ra. Tớ biết con gái khi yêu thường mù quáng và cả tin và chung thành tuyệt đối với tình yêu của mình, và tớ tin chắc rằng bạn của bạn còn có ý định sẽ kết hôn với anh ấy và cùng chăm sóc em bé đó, hic hic ... tớ nghĩ phải suy nghĩ thật kĩ càng, và bạn đừng tưởng ly dị là ký xoẹt vào cái đơn là xong đâu, phức tạp lắm đó, lại còn có chung một đứa con nữa chứ. Nhỡ sự thật hoá ra là người vợ đó là một người phụ nữ vẫn đang ngày đêm đợi chồng về, chung thuỷ, chăm sóc bố mẹ chồng, con cái chu đáo .... bạn của bạn lại đang ở xa, chỉ có nghe mỗi anh ấy nói , và anh ta thì nói cái gì mà chẳng được. Tớ nghĩ là phải thật bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt. Nên nhìn thẳng vào sự thật và ... Ở đời không ai biết được chữ ngờ đâu bạn ah. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tớ không phải là người trong cuộc, nhưng tớ cũng sống ở nước ngoài và cũng được nghe kể khá nhiều chuyện tương tự như thế rồi, hì hì ... khi mà mình chưa biết rõ thực hư cuộc sống gia đình của người ta thế nào thì không nên vội vàng , tỉnh táo, cẩn thận và sáng suốt nhé.
    Chúc bạn của bạn tìm được lối đi cho mình ...
  5. novemberrain0274

    novemberrain0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Trong chuyện này thì k ai có thể khuyên e chính xác bằng bản thân e được. A chỉ muốn kể cho e 1 câu chuyên của bản thân a thôi. E xem có giúp gì được không nhé. A là một người đã có vợ (tuy nhiên chưa có con), bọn a lấy nhau 6 tháng thì gia đình có chuyện, a và vợ a đã cố gắng làm lại nhưng không thể, và bây giờ, sau 18 tháng và nhiều lần ly thân rồi quay lại, bọn anh quyết định sẽ li di để trả lại tự do cho nhau. Vấn đề là trong thời gian gần đây đã đó có 1 cô gái yêu anh, dù biết anh có vợ và sắp li dị, cô ấy đã đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng cô ý đã chia tay với a cùng rất nhiều nước mắt. Cô ý bảo cha mẹ cô ấy chết mất nếu cô ấy yêu và lấy 1 người đã có 1 đời vợ. Vì vậy cô ấy quyết định hy sinh tình yêu. A không có quyền bắt cô ý chấp nhận. Bên trong trái tim anh khi mới yêu cô ý, dù rất yêu nhưng vẫn cố gắng hàn gắn với vợ, và nếu thât sự có thể hàn găn với vợ thì anh cung sẽ quay về với vợ và chia tay cô ý. E có hiểu không, đàn ông dù có thể yêu em thật nhưng tình cảm với gia đinh (đặc biệt khi có con) là rất tình nghĩa và vướng mắc nhiều thứ như gia đình, xã hội... nên sẽ luôn ưu tiên gia đinh hơn những mối quan hệ khác. a k khuyên e nhưng mong e sáng suốt. E có thể yêu a ta nhưng thật sự chỉ đến với anh ta khi anh ta đã li dị xong vợ va la 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỰ DO. Còn bây giờ thì nên cảnh giác, đàn ông nguy hiểm lắm e gái ạ.
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung dong tam su cua moi nguoi ma long thay buon, thay lo lang va co don qua. Dung la long con nguoi ta kho ma doan duoc, nhat la dan ong, can than van hon phai ko? tuy nhien tinh cam va ly tri that la khac xa nhau qua, dau de dang gi dut bo tinh cam ma ban cua ban da danh cho nguoi ay. Dieu do moi la dieu dang noi nhat. Voi thoi gian moi chuyen roi se qua, thiet thoi se lai ve voi phu nu thoi ma. Co len ban oi, anh ta se chang bao gio bo vo con de den voi ban dau. Yeu mot nguoi dan ong nhu vay thi thiet thoi lam biet ko? Se ko co duoc tron ven tinh yeu dau, cho du anh ta co yeu ban hon vo cua anh ta nhieu lan thi cung van the ma thoi. Hon nhan qua la su rang buoc kinh khung. Lai con mot dua con nua co ma. Em be ko lam cho bo me no hanh phuc nhung lai lam cho ho kho tan vo lam
    Em hon nhien, roi em se binh yen
  7. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chuyện này xảy ra hoài mà cũng không bao giờ trở thành cổ lỗ sỉ . Chỉ có anh chàng này mới biết được là anh ta đang nói thật hay nói dối mà thôi.
    Nghĩ lại thì đúng là đàn ông và phụ nữ luôn luôn khác nhau. Bây giờ mb tin là đàn ông nhiều người thích thêm vào chứ không thích bớt đi. MB muốn nói với bạn của tutti là hãy luôn tỉnh táo mà nhớ rằng đàn ông càng khôn ngoan thì càng không crazy trong tình yêu như con gái đâu. Họ luôn luôn tỉnh táo và tính toán thiệt hơn. Trước đây mb cứ nghĩ là đàn ông thì thích phiêu lưu trong tình cảm, nên họ cũng sống thật với tình yêu hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy phần nhiều họ chỉ phiêu lưu khi biết chắc sau lưng mình đã có một bến đỗ an toàn. Cái gì mà sống chết với tình yêu hay chỉ cần yêu nhau là vượt qua mọi khó khăn gian khổ chỉ là nói cho vui, hoặc nói lúc họ bị cảm xúc chi phối nhiều quá mà chưa kịp suy nghĩ kỹ thôi.
    Chính vì vậy MB luôn tin đàn ông vẫn coi trọng gia đình hơn là tình nhân rất nhiều. MB có một vài người bạn, họ cũng là người tử tế chứ chẳng phải vớ vẩn, thỉnh thoảng cũng nói yêu MB (MB thì nghĩ chính xác hơn là thích), nhưng mà cuối cùng "thôi, em ở xa quá anh không làm gì được, chắc anh phải lấy vợ thôi". Hay những anh bạn cũ đã có vợ rồi, thỉnh thoảng cũng "anh nhớ em lắm". Hồi xưa nghe như vậy thì tức và ghét cay ghét đắng, bây giờ thì lại thấy quý họ vì sự thẳng thắn. Nhờ làm bạn với họ, MB cũng bớt mơ mộng lãng mạn đi . Bởi vậy bây giờ chỉ tin và yêu những cái gì thuộc về của mình 100%, không thích giành giật chia sẻ với ai hết.
    MB nghĩ chắc ai cũng phải trải qua cái thời mơ mộng ngốc nghếch. Nhưng nếu biết khôn ngoan thì dù có vào lúc nào cũng biết tự bảo vệ mình để sau này khỏi phải nói câu ân hận.
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Giời ạ! Cái bài vợ anh thế này, cuộc hôn nhân của anh thế kia,... mấy ông máu 35 dùng mãi mà chị em vẫn không tỉnh đòn.
    Ngày trước quen một tay đội trưởng xây dựng, nhà hắn ở Hà Nội và đã có 3 thị mẹt, mà hắn thì rất thèm có một thằng cu chống gậy. Vì có tới 3 thị mẹt nên hắn cho rằng vợ không biết đẻ, nên nhân cơ hội đi công trình ở tỉnh bèn cưa luôn một chị. Cũng cái bài vợ anh thế này thế nọ, sắp ly dị đến nơi,... nên đã làm chị chàng kia mủi lòng, và đưa chị chàng vào xiếc. Nhưng mà giời quả báo, chị chàng kia sinh đôi một lúc hai thị mẹt luôn, nên hắn chạy vãi cờ. Dưng mờ chị chàng cũng chẳng phải vừa, bế hai thị mẹt tìm đến tận nhà ở HN bắt nuôi. Thế là tự nhiên thành ngũ long công chúa.
    Vấn đề ở cái anh chàng nghiên cứu sinh kia là anh ta ra đi để suy nghĩ chín chắn về vấn đề ly dị hay không, thì anh ta phải đi tới một quyết định rõ ràng, và thực hiện quyết định đó, trước khi dự định lập gia đình với ai khác. Không thể chơi cái trò đặt gạch giữ chỗ như thế được. Và nếu như anh ta cho thấy rằng anh ta quyết định ly dị khi gặp cô bạn đó thì xin chân thành khuyên rằng hãy nên chào bye bye sớm. Vì như vậy thì, trong trường hợp anh ta không phải là một kẻ sở khanh, thì anh ta cũng không phải là một người biết manage cuộc đời của mình lắm. Anh ta không thể tìm ra lý do thuyết phục để chấm dứt cuộc hôn nhân của mình từ bản thân cuộc hôn nhân đó, mà phải tìm đến một sự hấp dẫn mới từ bên ngoài, đem cô bạn kia ra làm cái bung xung. Mai mốt đứa trẻ kia nó nói ''Tại cô mà bố cháu bỏ mẹ con cháu'' thì, oh boy, chắc là ăn ngon ngủ kỹ được?!
  9. Kanuk

    Kanuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nam cũng như nữ ra nước ngoài học và họ đã có gia đình bên VN, khi ra đến nước ngoài, để trám vào sự thiếu vắng, họ đi tìm 1 đối tượng khác tạm thời trong thời gian xa nhà. Dĩ nhiên là họ sẽ có 1001 lý do khác nhau để biện hộ. Tuy nhiên, nếu như đang có gia đình và trong thời gian chuẩn bị ly thân hoặc ly dị thì đương nhiên ai cũng đều có thể có cơ hội mới để làm lại tất cả. Quan trọng là họ làm thế nào có thể chứng minh được họ không chơi qua đường và đang trong hoá trình thủ tục ly dị. Hãy chứng minh được điều đó hầu được cơ hội tiến xa hơn. Lời nói không mất tiền mua nên ai ai cũng đều có thể nói được.
    Kanuk
  10. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình mới lại vào đây đọc bài của mọi người. Lúc đầu đưa cho con bạn mình đọc những lời khuyên này nó không để tâm đến. Nhưng bây giờ thì vỡ mộng rồi. Đúng là câu chuyện muôn thủa mà vẫn còn lặp lại mãi. Anh của nó hoá ra đúng như mọi người cảnh báo trước. Không những gia đình không bất hạnh như anh ta nói mà vợ ở nhà con sinh thêm đứa thứ 2 và đang mòn mỏi đợi anh ta trở về. Nhưng nếu vợ con ở nhà mà biết chồng mình đặt điều nói xấu, cố tình phủ nhận hạnh phúc gia đình như vậy chắc đau lòng lắm. Phụ nữ đúng là nhẹ dạ cả tin thật. Bây giờ khi con bạn mình đã biết tất cả sự thật mình thấy mừng cho nó và cũng thấy rất thương. Mong là các bạn gái không ai rơi vào vị trí của người vợ hay của đúa bạn mình. và cũng mong rằng các ông chồng sống có đạo đức hơn.

Chia sẻ trang này