1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho lời khuyên !!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tutti_butterfly, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho lời khuyên !!!

    Đứa bạn thân của mình đang trong hoàn cảnh rất bế tắc. Mình cũng chẳng biết giúp nó như thế nào vì thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện này. Những bạn có gia đình rồi chắc có thể cho lời khuyên không? Nó yêu một anh đang làm nghiên cứu sinh bên này. Anh ta ở VN đã có vợ và 1 đứa con nhỏ. Theo anh ta nói thì lí do anh ra nước ngoài học là vì cần có thời gian để 2 vợ chồng suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định chia tay nhau hay không. Nhưng sau 4 năm thì thấy không thể cứu vãn được. Anh nói muốn có một mái ấm gia đình thật sự với đứa bạn của mình và tất nhiên sẽ luôn có trách nhiệm với đứa con. Mình thì không tin lám vào tương lai đó, thực lòng cũng muốn khuyên nó nên chấm dứt nhưng khi nó đã có tình cảm rồi thì điều này không phải là dễ. Mong mọi người cho lời khuyên!!!
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này thực ra là không khó, có thể khuyên đồng chí bạn được, nhưng tớ chưa rõ là 2 ng đó đang trong hoàn cảnh thế nào, tức là ở gần nhau hay xa nhau. (tình trạng của 2 người thì biết rồi)
    nếu ở xa nhau mà có tình cảm với nhau thì tìm cách khuyên nhủ dần dần, sẽ ok thôi còn 2 nguowì đó ở gần nhau thì chịu. cây bị cưa rồi, trồng lại khó lắm :-)
  3. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình và anh ý cả 2 còn đi học nhưng cũng đi làm cùng một công ty rồi, nên họ cũng gặp nhau hầu như hàng ngày. Nhưng theo ý ấy là nên khuyên họ chia tay nhau phải không? Tớ nghĩ rằng cho dù anh kia chia tay với vợ thì vẫn còn đứa con đó. Tớ sợ bạn tớ sau này ko hạnh phúc. Cuộc sống thật phức tạp quá, mệt quá. May mà mình chưa yêu.
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bình thường tính cách của bạn ấy thế nào? Nếu là một người biết suy nghĩ và hi sinh cho người khác thì rất có khả năng cs với anh kia và con sẽ hp, còn nếu bạn ấy là người bình thường hoặc ích kỉ thì tớ nghĩ nên bỏ, vì vấn đề này cần một người thực sự có lòng bao dung và sự rộng lượng.
    Nhiều khi yêu người ta chấp nhận tất cả, đâm đầu vào mà lấy nhau, nhg sau rồi cs gia đình nhiều vấn đề, anh kia lại có con riêng rồi, mai sau con anh con chúng ta, lại làm khổ nhau ra. Đấy là còn chưa nói đến vấn đề :anh kia đã bỏ vợ đâu?
    Thôi, dù bạn gái bạn qd thế nào, vẫn chúc bạn gái của bạn tìm được hp đích thực.
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kệ họ, toàn ng lớn cả rồi tự quyết định được cuộc sống . Em tutti lo học hành xong sớm còn về cưới chồng, ko bao đồng nữa.
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành
    Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối
    Xin hãy...!
    Cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi!
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Làm cái topic Hạnh phúc gia đình ở đây được đấy nhờ. Chuyện yêu đương rối rắm, tutti can thiệp làm gì. Anh giai kia cũng chả biết thế nào. Cô gái kia chắc cũng ko phải ngây thơ mà ko biết điều ấy. Nhưng bản chất tình yêu là mù quáng. Bạn có ngăn cản cũng chẳng được đâu, lại mang tiếng chia rẽ hạnh phúc. Cái gì đến sẽ đến thôi. Ai bảo làm con gái làm gì cho nó khổ??
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trái fá con tim mù loà ........em hôm kía có tranh cãi wuyết liệt với thằng bạn xoay quanh chủ đề thằng con trai hay đứa con gái là cái hột lạc trong cái bẫy chuột kiểu cổ điển thời bao cấp mà nhà mình hay dùng í .
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    cả 2, thằng con trai và đứa con gái chúng nó đều lừa nhau cả ông ạ.
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .....đừng có nghe lời đàn ông.... chúng nó nói dối như cuội í ... (tất nhiên trừ mấy thằng anh em mình ra )
    ... Tí nữa thì ăn viên gạch vào đầu

Chia sẻ trang này