1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

    Chồng tôi cũng đã hơn 30 tuổi rồi nhưng chả chịu làm gì, tối ngày chỉ chơi game, thực ra tôi cũng biết anh ta chơi ở nhà thì còn hơn là đi ra ngoài đàn đúm bạn bè rùi ăn nhậu linh tinh, còn tốn tiền hơn, nhưng vấn đề là ở chỗ 1 ngày có 24 tiếng thì ngòai 8 tiếng ngủ ra thì còn đâu thời gian là anh ta cắm mặt vào cái máy tính với các trò chơi trên đó. Chưa kể tôi thấy còn mua bán đồ giả tiền thật (không biết ox tôi có mua bán k thì tôi cũng k rõ), nhưng tôi đã chịu đựng tình trạng này hơn 2 năm nay rùi, tôi đã kiếm việc cho chồng tôi làm rồi nhưng cũng chỉ được 3x7 = 21 ngày là chồng tôi lại bỏ, thiết nghĩ mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ kiếm tiền đến lo cho con cái, đối nội đối ngoại, 1 tay tôi làm hết mà tôi thấy nản ghê cơ, tất nhiên tôi k ghét bỏ gì chồng tôi mà tôi chỉ muốn làm sao để anh ấy hiểu và nhận thức đưọc vấn đề và trách nhiệm làm chồng, làm cha thôi, chứ ai lại có suy nghĩ: "lúc bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, lúc già nhờ con". Mọi người cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn chia xẻ của tất cả mọi người
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bit khuyên thế nào cả nhưng mà em thấy con trai đa phần ai cũng mê game, và nhiều người còn chơi game để kiếm tiền cơ chị ah, nhưng mà chơi game mà không đi làm, không chăm lo gì tới gia đình như chồng chị thì......
    Như vậy mình chị phải lo lắng hết mọi việc trong nhà vất vả lắm, mà cảm giác thấy mình thì phải lo mọi việc từ A-Z, từ lớn đến bé mà đức ông chồng của mình cứ ngồi chơi game như trẻ con ức chế lắm
  3. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic, 2 năm rùi mà việc gì chị cũng tự làm như thế, thương chị quá!!!
    Đấy là "nhàn cư vi bất thiện rùi". Chị cố gắng động viên anh ấy tự đi kiếm việc xem. Chứ chị tự tìm việc cho anh ấy, biết đâu lại là những việc anh ấy không thích nên làm 3,7,21 ngày là chán.
    Mà việc gì chị cũng chia anh ấy làm đi, gọi anh ấy giặt giũ nấu cơm cùng (dù chỉ là đứng nói chuyện thôi cũng đc).
    Thử xem anh ấy có khá lên chút nào chị ạ.
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cắt mạng đi! Ko có tiền thì cũng ko ra ngoài chơi được đâu!
  5. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em chia xẻ, chị thì nghĩ chơi cũng k vấn đề gì, nhưng 1 ngày chỉ chơi 1-2 tiếng thôi chứ ngồi cả ngày mắt dán vào cái màn hình thì .... chả biết nói sao nữa vì nói quá nhiều rồi, làm cam kết rồi nhưng đâu vẫn đóng đấy. Hic hic, chị cũng nhỏ to tâm sự, cũng nói với chồng là điều kiện gia đình bi giờ khó khăn, anh xem làm ntn giúp em kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, nhưng mà cũng chỉ nhận đc câu nói: ừ, anh sẽ nghĩ, sẽ xin đi làm, đến giờ thì cũgn hơn 2 năm rồi, ngày đêm máy tính. Nhiều lúc chị có nói thì ox chị lại bảo: em còn ghen cả với cái máy tính à, hic hic, mà chị thì chỉ cần anh ý có công việc ổn định, chả cần lương cao, nhưng muốn anh ý ra ngoaì tiếp xúc, quan hệ với mọi người cho đỡ mụ mị đầu óc, chứ đằng này suốt ngày chỉ game thôi thì biết gì đến quan hệ xã hội đâu, tự anh ý đang làm mất đi khả năng làm việc và tư duy của anh ý, mà cũng nói thật là ox chị không phải là người kém cỏi k có trình độ, thế mà giờ chả hiểu sao chỉ mê game thôi
  6. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, khổ cái là bảo anh đi làm gì đi thì bảo chị là giờ anh chỉ thích mở hàng net thôi, đầu tư cho anh 100-200 để anh mở hàng net, mà mở hàng net thì chỉ là mục đích chơi game của him thôi, buồn quá cơ, còn việc nhà thì anh ý chả làm gì đâu vì dù sao nhà chị cũng có ng giúp việc, nói chugn là ở nhà anh ý chả phải đụng đến bất cứ việc gì, tay còn đẹp và mềm hơn tay con gái cơ đấy,... Cứ đụng đến nhờ việc gì thì bảo... ừ, để đấy lát nữa anh làm, nhưng mà cái lát nữa nó kéo dài đến vô thời hạn .... có phải là hết phương cứu chữa không nhỉ.
    Còn cắt internet thì không đc rùi vì công việc của chị hàng ngày phải vào mạng, cắt thì còn làm việc đc gì nữa
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ông anh trai em cũng rứa, nghĩ lại thấy tội nghiệp chị dâu em, chị ấy cũng nói giống chị "thà anh ấy chơi ở nhà chị còn biết anh ấy đang ở đâu, còn hơn là ra quán nét"
    hic, chả biết khuyên chị thế nào, em chỉ chia sẻ thôi ạ
  8. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Nhục quá, sao lại lấy 1 thằng chồng không có liêm sỉ vậy nhể.
  9. vietnamhochiminh

    vietnamhochiminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật mình thì thấy đợt này khó khăn kiếm được ít cho vợ con quá cũng đã thấy ngượng rồi mà giờ vẫn có những ông ăn học bao lâu lại lao vào đốt thời gian vô bổ như vậy
    chia buồn với bạn
    lựa lời nhẹ nhàng mong rằng chồng bạn hiểu
  10. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa lấy thì chăm chỉ lắm ạ, chịu khó buôn bán làm ăn, nhưng chuyện chỉ bắt đầu từ khi gặp mấy ông bạn chuyện chơi game và kiếm tiền bằng chơi game, tiền đâu chả thấy, thấy tốn thời gian, nhưng mà tớ nghĩ bạn hơi nặng lời với ox tớ, bi giờ tớ chỉ muốn nói làm sao để him hiẻu vấn đề rằng chơi game như vậy chả giải quyết đc vấn đề gì, chứ còn tớ cũng biết đã dính vào game online là khó dứt ra lắm, nếu k thì các công ty đó kinh doanh gameonline làm gì ....

Chia sẻ trang này