1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 17/06/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thx bạn chia xẻ, bùn lắm mà chả biết nói sao vì cứ đụng nói đến thì 1 là sủng cồ lên, 2 là ... uh, anh chơi 1 lát nữa thôi, sắp xong rồi, nốt chỗ này đã.... mấy phút nữa là hết trận .... nan giải, mình chả muốn to tiếng với ox, cũng chả muốn gây căng thẳng áp lực vì nhiều lý do .... làm sao bi giờ
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chồng em có mê game như thế không em? chứ anh cũng mê game như Chồng chị kia lắm hehe,
  3. LaughInHell

    LaughInHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình trước giờ cũng rất mê game, nào là đi hang kiếm đồ cho anh em, nào là Công thành chiến, bỏ vợ nằm ủ ê để mà chiến đấu, chán lắm.
    Nhà có 2 máy, máy mình laptop đủ dùng ko có cấu hình cao để chơi game, thế là mình tập tành chơi game mà chồng đang chơi. Vậy là chồng đang chơi 1 chốc mình lại đòi em chơi với rồi nhào vào dành máy. Sau đó cứ hỏi han cái này là gì, làm như nào, chồng nhiệt tình chỉ bảo lắm, nhưòng máy ngay. Sau đó bắt chồng ra nằm coi TV, đọc báo, mình chơi 1 tí cũng chạy ra nằm cùng (coi như là dứt đc ra cái máy) rồi lại dụ dỗ xem phim này hay lắm, 2 mình coi đi, em tắt máy tính cho đỡ tốn điện Thế là khỏi game!
  4. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn. Mình cũng mới bị ảnh hưởng bởi việc chơi game online đây.
    Phòng mình có 3 người, 1 mình mình là nữ. Bt đến giờ nghỉ trưa là 2 anh cùng phòng đi ăn rồi đi đâu đấy ko rõ, 1 mình mình khóa cửa nghỉ trưa. Nhưng nửa tháng nay công việc nhàn rỗi, ko biết ông trưởng phòng nghe ai chơi võ lâm. Hic, cái món ấy chơi theo thời gian thực luôn. thế là cả ngày chỉ cắm mặt vào cái máy tính, mình ko thích động chạm nên ko nói rồi. Nhưng đến giờ buổi trưa cũng chả thấy ông ấy nhúc nhích nữa. Mình tỏ thái độ khó chịu để ông ấy biết, ko ăn thua. Nói thẳng là anh mang máy xuống tầng 1 ngồi để e nghỉ trưa chút, hic, ông ấy bảo đợi 1 tí a xong rồi. Hình như phải cho mấy cái nhân vật trong game ăn trưa hay sao ấy, mãi 1h mới chịu rời cái máy đi. Những hôm sau thì lời nói của mình vô tác dụng rồi. Cứ ỳ ra. Tức quá mà ko biết làm thế nào? Chả nhẽ lại mách lẻo với sếp? mà mách kiểu gì? mình vốn ko thích xích mích với đồng nghiệp, việc ai nấy làm thôi.
    Mình mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi, cứ vật vờ lang thang các phòng. Ngồi lại phòng thì khó chịu quá. làm sao giờ?
  5. sexy_bibi

    sexy_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình cũng mê game điên đảo, nhất là võ lâm truyền kỳ, suốt ngày mấy thằng bạn ở nước ngoài quen qua mạng nhờ mua đồ, mình rất khó chịu, bố mẹ mình cũng nói là chồng mình phải ít chơi thôi còn để time mà lo nghĩ làm ăn chứ cứ như thế này thì lấy gì mà sống. Thế nên mình mới yêu cầu chồng mình bỏ trò đó vĩnh viễn, lúc đầu anh ý còn bảo để anh bỏ từ từ, nhưng mình cương quyết là ko bao giờ muốn nhìn thấy a ý chơi trò đó 1 lần nào nữa, ko mình ly hôn, hê hê vậy là chồng mình phải chia tay võ lâm đc 2 tuần rồi. Hi vọng là ko trốn vợ chơi ở đâu khác. Chồng mình phải hứa với mình rồi, mình cũng yên tâm phần nào vì tin chồng là chính
  6. sexy_bibi

    sexy_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    y hệt chồng mình cũng sắp xong trận rồi, lại còn đc chọn đi thi đấu liên server nữa hay đứng top đầu nên ham kinh. nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn hihi
  7. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
  8. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ui rùi ui, ox mình thì top 10 top 5, cả cái game đấy ai cũng biết (tớ thấy nói với tớ thế), suốt ngày 2 tay 2 đao, tay đao tay kiếm, oánh đi oánh lại vẫn chỉ thấy mấy thằng đó, chả có gì hơn, thế mà ham kinh người
  9. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có baby chưa vậy? Nếu chưa có, hay là ngoài những lúc đi làm, về đến nhà, đáng nhẽ tgian mọi khi bạn nấu cơm, lau nhà, giặt giũ... thì bây giờ bạn cũng ngồi máy tính đi, cũng chơi game giống anh ấy xem sao. ( nhưng phải tự kiềm chế, kẻo 2vc cùng mê thì toi cơm ) Để xem chơi xong, ko có cơm ăn, nhà cửa bừa bộn anh ấy có còn ỳ ra vậy nữa ko? cần thiết nữa thì bạn bảo công việc của bạn dạo này khó khăn, giảm mức chi tiêu trong gđ xuống. Phải thẳng tay bạn ah. Hi vọng chồng bạn sớm thoát khỏi trò đó.
    (hồi trc mình còn nghe nói có anh chồng chơi game, rồi tò te với 1 cô bạn cũng chơi game đó luôn, khiến vợ con dở khóc dở cười. Nói chung ham mê cái gì quá cũng ko tốt. bạn nên đề phòng nhé )
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy ko có việc làm và muốn mở hàng net thì chị thử đầu tư cho anh ấy xem sao, em nghĩ đến lúc đó rồi có khách đông anh ý ko dám tranh máy của khách đâu, mà lúc mở cửa hàng chị phải giao hẹn rõ là mỗi tháng nộp bao nhiu tiền đó, để bù lại vốn và lo cho gia đình thà như thế mà chồng có việc để làm còn hơn là ngồi ko mà chẳng làm gì chỉ mê mẩn game

Chia sẻ trang này