1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 17/06/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em thấy có mấy chiêu này trên vietbao từ lâu rùi, chị áp dụng thử xem nhé:
    - Khóc lóc giận dỗi - cách này nhiều khi cũng không hiệu quả lắm vì chỉ được ngày 1, ngày 2 là các ông chồng lại quên ngay.
    - Lấy máy tính của anh ấy: mượn máy nói là vào mạng xem kinh nghiệm hay nuôi dạy con, xem công thức nấu ăn, xem thời trang, v..v...
    - Học chơi game với anh ấy: chơi ác chiến hơn cả anh ấy, bỏ cả con cái làm ăn, khoảng 1 tháng là anh ấy...sợ ngay chị ạ.
    Chúc chị sớm thay đổi được phần nào đứng lang quân
  2. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    có 2 nhóc rùi bạn ơi, nhưng mà chả giúp gì đc vợ đâu, ngoài việc cho con ăn, 1 bữa ăn của con kéo dài cả tiếng đồng hồ vì anh ý cứ vừa đao vừa kiếm, vừa cho con ăn, đc cái ông ý cho con ăn thì chả bị bỏ thừa bao giờ, hihii, vì thời gian lâu như vậy nên nó ăn sẽ hết thôi, con ở phòng thì bố bật hoạt hình lên cho con xem, bố vẫn luyện chưởng bt, thỉnh thoảng gọi con ra, nào ra bố đút cho 1 miếng, nhờ đc mỗi việc đó thôi, còn thì chả biết làm gì, thay bỉm cho con, k biết thay, nấu bột, k biết nấu, à, còn biết pha sữa nữa, thế là siêu rùi đấy, chứ còn để nhờ những việc khác thì..... tự mình làm còn nhanh và gọn hơn. Tớ thì cũng chả cần phải làm đc nhiều việc
    chỉ muốn him bỏ chơi game thôi, sau đó làm gì thì làm, nghe chừng khó quá ...
  3. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc thì nói thạt là k ăn thua rồi, còn nói mượn máy à,ôx đã tínhđến chuyện đó nên sắm riêng cho cái laptop rùi, chả tranh đc, còn mình cũng đã nghĩ đến chuyện chơi game giống him, nhưng mà chơi thì giờ ai đi làm, ai kiếm tiền nuôi con đây, lôi thôi mất việc thì có mà húp chao, giờ các công ty đang giảm biên chế, tớ nghỉ nhiều k khéo bị nghỉ luôn là mất cả sữa cho con...
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu mình hồi trước cũng mê game nên hồi xưa toàn dụ dỗ bằng cách rủ rê đi chơi chỗ nọ chỗ kia .Dần dần anh ý bảo bi h mê em hơn mê game và em làm anh mất cả hứng chơi game .he he .
    Đấy là hồi xưa ng yêu mình chơi game ko phải thuộc dạng như chồng bạn mà anh ý còn đam mê đến mức đi thi đấu giải dành cho game thủ chuyên nghiệp nữa đấy - chả là cũng có mấy vụ đi Tây đi Tàu tham dự giải lọ giải chai và bi h thì làm trong Cty Game nữa
    Vậy nên theo mình thì cứ ôm vai bá cổ lèo nhèo đi, vì chả ông nào cưỡng được mấy kiểu mè nheo của chị em đâu .MÀ chơi game thì cần phải tập trung nên cứ lèo nhèo làm nũng bên cạnh sẽ ko tập trung được nên chán.Keke.
    Cách này áp dụng thành công ở nhà mình , ko hiểu nhà khácthì sao nữa vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cách.
    Tuy nhiên thì chúc bạn sớm có kế sách thành công
  5. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tốn bao nhiêu tiền vé xem phim, rùi thì rủ đi ăn, chỉ đc lúc đó đi ra đường thôi, đi ăn thì ox còn đi chứ đi xem phim thì chả bao giờ, mấy lần mình mua về rủ đi cuối cùng toàn phải bỏ xó vì ox mình bảo thích xem phim gì ox mình down về cho xem, ở nhà xem phim 5.1 không sướng hơn ra ngoài à, vừa đắt vừa xem không thích, không lẽ đi ăn tối ngày sao? ăn nhiều làm sao được,
  6. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Cấm "ăn thịt", cho "ăn chay" 3 tháng, sợ ngay.
  7. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì, cho hỏi chồng chị chơi game gì ạ?
  8. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    tớ đã từng đau khổ về vd này + thêm nhiều vd nữa, nhưng khi đã vướng vào nó thì ng đàn ông ko ham muốn gì, gd tớ cũng tan nát 1 phần vì game online, ng ta chỉ thay đổi, khi bản thân họ cảm thấy game online la 1 trò vô bổ, tốn thơi gian, nó làm cho cs gd bị đảo lộn, tinh cảm vợ chồng bị giảm đi rất nhiều, nhưng có những ng khi nhận ra được thì quá muộn.Bạn chủ topic nêu bạn muốn gd ko bị tan vỡ thì bạn phải thật nhẫn nại, nhẫn nhị, nêu ko kiên trì thi sẽ ko lôi chồng bạn về với bạn đâu
  9. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ox của em cũng vậy, mê kinh khủng hic 3 năm rồi em cũng dùng đủ mọi cách nhưng ko đc nên mặc kệ ạ!em biết có cả đôi có con nhỏ rồi còn chia tay vì Võ Lâm..Cái may duy nhất là chồng em vẫn kiếm tiền và cũng quan tâm đến vợ hơn VL thôi..Giá mà có cách nào để bỏ hẳn thì tốt nhưng chắc khó chị nhỉ? Ah chồng em có đi bóng bàn ,cầu lông nhiều nữa thời gian cho VL giảm bớt nhiều, chị thử khuyến khích anh ấy tập thể thao xem ah.Chúc vc chị sẽ ko vì VL mà phải cãi nhau chị nhé
  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Giống 1 điểm:Từng mải chơi Game Online
    Khác 3 điểm:Mình chỉ mải chơi game online 1 năm 2005, và đã bỏ hẳn.
    Trong lúc mải Game mình vẫn kinh doanh nho nhỏ và là việc khác sếp giao.
    Mình chưa có vợ nên chỉ ảnh hưởng bản thân thôi.

Chia sẻ trang này