1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 17/06/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mê game online à? giống chồng DA, về nhà là cắm đầu ngay vào cái máy tính, sáng sớm tinh mơ cũng vậy. Nhưng vẫn kiếm tiền ngon lành đưa vợ đầy đủ, cũng thực hiện đầy đủ những công việc mình giao, cũng vẫn chiều vợ. Còn để cắt thì cũng hơi khó bởi đó là niềm đam mê, mình chỉ có thể hạn chế thôi. Nhưng niềm đam mê này còn dễ chịu hơn mấy ông cứ thích nghiện rượu rồi gái gú, rồi chát chít, cá độ, xem mấy trang xxx. Cùng lắm là 1 tháng hết 330K tiền NEt
    Bây giờ còn thoáng được chứ sau có con rồi thì cho vào nề nếp sau: còn phải trông con để mình làm các việc khác chứ.
    Còn cái chuyện bán đồ giả, tiền thật kinh lắm thấy ông ấy kể toàn tiền triệu thôi, có ông Vip 50T để mua cái gọi là ngọc kim bảo.
    Bây giờ chị cứ thử để nhà cửa bừa bộn xem sao, tối ăn xong cũng ngồi chơi gamê xem phản ứng của ông ấy thế nào.
    Còn DA thì bây giờ chỉ bắt đi ngủ sớm từ 10h tối là phải lên giường.
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đã theo chân cuộc đời gamê thủ, niềm đam mê thì khó bỏ lắm ngay cả mình có lèo nhèo ngồi bên cạnh, may ra sờ soạn thì cải thiện được đôi chút tình hình, nhưng đòi hỏi mãi thế mình cũng mệt.
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là tớ ko theo chân cuộc đời Game thủ ko đựoc .Vì bỏ được game thủ là tình yêu thì cũng ko bỏ được nhiều Game thủ khác .Vì tớ cũng làm ở cty Game
    Thôi thì chúc các nhà kiếm ra kế sách .Nhà tớ tính đến thời điểm hiện tại là " đủ dùng " hihi
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Sờ soạn á
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sờ soạn là mất tập trung ngay
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chồng mê game còn đỡ sợ hơn vợ mê game hê hê Bác nào cưới phải cô mê game online mới gọi là cảnh tình bi đát :-"
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    tớ đang định học chơi game để làm đối thủ của chồng tớ đây, chồng tớ cũng mê chơi game mà, 2 vợ chồng mà oánh nhau trên diễn đàn chắc vui lắm nhỉ:))
  8. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tớ đang định học chơi game đây, kệ cho chồng trông con, chán rùi mừ lị
  9. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chị chưa trả lời em, chồng chị chơi game gì?
  10. tuylipdentlm

    tuylipdentlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chơi game để giải trí thì ko sao nhưng chg chị là thực sự mê rồi mà lại đứng trg top nữa thì khó bỏ lắm (nhg chị yên tâm em nghĩ trò VL này cùng lắm tồn tại đc khg 2 năm nữa thôi nhg chỉ sợ chg chị lại chơi trò khác thì ko đỡ đc). Nhg cg ko nên chơ` 2 năm nữa, còn chị cg đừng dùng cách kiểu như cắt mạng hay đại loại thế, theo em nghĩ:
    - Ai cũng có nhiều sở thích chị nên hướng chồng vào các sở thích khác của anh ấy chg lẽ anh ấy ko có sở thích nào khác trừ game online???
    - Em nói thg chg chị hơi vô tâm kể cả mê game đến mấy chg nữa, chị nên nhờ mọi người khuyên giúp có khi nhờ cả mấy chiến hữu trg game của chg chị nữa có khi mấy chú đấy toàn hs sv (mà hssv thì chưa có gia đình)
    - Em thấy chị hơi dễ dãi chị thử 1 lần làm lớn chuyện rồi bỏ về nhà mẹ 1 tuần xem nào chg đến đón vội tầm vài lần như thế thì chg chị khác thấy khổ (còn nếu anh ấy ko đến đón thì em cũng bó tay).
    Nói chg là ko thể bắt anh ấy bỏ ngay game đc nhg phải để anh ấy hiểu mình đã lớn có gia đình rồi và phải có trách nhiệm, em nói vậy thì ai cũng nghĩ là ai chg biết thế nhg có thể chg chị đã wên điều đó rồi, khi đã mê game thì hầu như chỉ nhớ đến game và chg wan tâm đến cái j khác -->cái này em hiểu rõ

Chia sẻ trang này