1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất mê game đây , vợ tớ mà đọc đc cái này chắc là nhảy tưng lên he he . Nhưng mà dù sao cũng phải làm đủ để nuôi vợ chứ , ham chơi quá mà kô chăm nom đc gia đình là kô ổn rồi , bạn phải rèn dũa sớm thôi . 1 ngày nói chung chơi tầm 3 đến 4 tiếng .
    Bạn nên giành ra 1 buổi để nói chuyện thẳng thắn đi , chơi thì chơi nhưng vẫn nên có trách nhiệm với gia đình chứ , nhưng bạn phải khéo 1 chút , đàn ông mà bị mặc cảm vợ coi thường mình thì sẽ hay sửng cồ gấp 2 bình thường he he , đàn ông có thể bề ngoài kô chịu nghe vợ nhưng trong lòng thì lại hay suy nghĩ nhiều đấy , ít ai thực sự vô trách nhiệm với gia đình lắm
  2. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là cầu trời khấn phật cho 1 ngày hệ thống gam online sụp đổ hoàn toàn, chỉ e các ông ý lại chuyển sang chơi game offline là còn khổ hơn
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ, việc đầu tiên bạn u06 cần làm là cắt ngay cái tư tưởng ?othà nghiện game còn hơn nghiện bia rượu, gái gú? nhé. Nghiện là nghiện, nghiện cái gì cũng nguy hiểm như nhau cả. Bạn nghĩ là ?oít ra thì [anh ấy] còn ở nhà? à? Sai! Sai! Sai trầm trọng. Chơi game mà nhập tâm rồi thì chỉ có cái xác là ở nhà thôi, còn hồn thì lang thang vất vưởng trong thế giới khác rồi. Nói cách khác, mê đến mức cháy nhà cũng không biết. Mình là 1 thí dụ điển hình nè. Nhờ thành tích chơi game mà đã 1 lần làm lụt nhà (bật máy bơm nước trong lúc chơi game rồi quên luôn), 2 lần (học đòi David Copperfield) biến trứng luộc thành ? trứng nướng, và 1 lần khác làm thủng luôn cái ấm nấu nước vì vừa chơi vừa nấu .
    Việc cai nghiện thật sự rất khó khăn với những người thiếu ý chí hoặc hơi yếu đuối như mình hay chồng bạn. Gần như không thể tự dứt ra được, nếu không có tác động từ bên ngòai (là từ bạn đó). Mình còn nhớ cái thời mê VLTK, lúc đó là năm cuối ĐH, trong lúc mọi người khác đều lo kiếm việc từ trước khi tốt nghiệp thì mình vẫn đủng đỉnh chơi game. Thi thỏang ?ohứng? lên thì cũng có nộp đơn xin vài chỗ, nhưng khi bị từ chối thì mình lại lao vào game để ?ogiải sầu?. Kết quả là mãi gần 4 tháng sau khi tốt nghiệp mình mới kiếm được 1 chỗ làm tương đối. Nhưng vẫn mê chơi game nhé. Bây giờ nghĩ lại mới thấy kinh hòang. Đi làm 8h đến 12h trưa thì chạy về nhà ăn cơm, kiểm tra các nhân vật mình đã ?ocắm chuột luyện công? rồi đến 1h chạy đi làm tiếp. Nhiều hôm về nhà thấy cả đám nv của mình bị đứa khác giết hết thì gọi lên cty xin nghỉ luôn buổi chiều để đi trả thù. Khiếp chưa. Mình cứ lây lất như thế hơn 1 năm, đến khi chuẩn bị lấy vợ + các bác trên bộ VHTT quyết định giới hạn giờ chơi (5 tiếng/ngày?) (cảm ơn các bác, thật lòng) + nhiều ?obằng hữu? khác nghỉ game.
    Mình nghiệm ra 1 điều, khi cuộc sống có vẻ đầy đủ rồi thì người ta thường rất lười đấu tranh. Có thể cuộc sống của vợ chồng bạn cũng chưa đến nỗi bi đát, việc nhà chồng ko làm thì bạn cũng phải làm, thế nên anh chồng bạn mới không dứt ra nổi. Mình chỉ dám khuyên vài điều thôi:
    1: Đừng nản lòng, đừng bỏ chồng bạn lại trong nanh vuốt ?ocon gà? game đó.
    2: Đừng tập chơi game. Làm ơn! ?oDĩ độc trị độc? không phải lúc nào cũng là 1 cách hay. Lỡ mà bạn cũng dính vào game luôn thì hết đường nào mà đỡ.
    3: Nếu mình đóan không lầm thì vợ chồng bạn hiện ở riêng chứ ko phải ở chung với bố mẹ chồng, đúng không? Nếu đúng thế thì mọi thứ đơn giản hơn một chút. Bạn bớt nuông chiều chồng đi. Phân chia công việc ra, đừng ngại giao cho chồng những việc như rửa chén, lau nhà, giặt đồ, tắm cho con ?vv. Có thể chồng bạn sẽ cau có vài ngày đấy, nhưng rồi hắn sẽ quen thôi (giống mình hehe). Tập cho hắn mơ uớc cao hơn 1 tý nữa, chẳng hạn nhà có loa 5.1 thì dụ hắn nâng cấp lên 7.1, TV 27? flat thì dụ nâng lên TV plasma, LCD 50??vv. Có mục tiêu thì sẽ có động lực thôi. Cứ dần dần, từ từ tách hắn ta ra khỏi game. Đừng làm đột ngột quá, dễ dẫn đến đột tử do tẩu hỏa nhập ma.
    4: Cuộc chiến nào cũng vậy, tùy tình hình mà tiến hay lùi cho hợp lý. Cái duy nhất cần giữ là mục tiêu cuối cùng. Nếu có thể nhường hắn 1 chuyện be bé, mà nhờ đó có thể tiến gần đến mục tiêu thì cũng nên nhường.
    Chúc bạn sớm tìm lại được chồng.
  4. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mê game 2 năm nay chắc hẳn mê võ lâm truyền kì ah ...??? Hic , mình cũng từng ghiền vltk lắm , từng ăn ít ngủ ít , đi làm gà gật vvì vltk đó .... Khi quen oxa thì đõ ghiền ( vì ghiền đi chơi với oxa hơn , hihi ) ...oxa cũng là người từng ghiền game nhưng ko đến nỗi như mình và oxa luôn coi công việc là trên hết rồi tới game ... khi quen mình thì oxa cũng bớt game luôn vì thời gian dành cho công việc và bạn gái còn ko đủ nữa là ....Nói chung bây giờ chỉ còn mình là người còn chơi game nhưng 1 ngày 1-2 tiếng thui , còn oxa thì cả tuần chơi 30p .
    Cái này thì khó cai nghiện lắm bạn ơi .... Nhìu ng đàn ông ko thành công trong cuộc sống hay đem game ra làm cuộc sống ảo của mình ( trong game là 1 anh hùng , 1 ng vĩ đại quan trọng v..v..v)
    Chỉ có 1 cách là bạn làm 1 cuộc cách mạng thật sự , cắt net , cắt tiền game , bắt oxa 1 ngày phải hoàn thành 1 số việc lặt vặt nhất định từ từ mới cách ly oxa ra với game dc.... Cái kiểu game online này chỉ có nước cho ổng bỏ chơi 1 thời gian ngắn ( 2 tuần là đủ ) bào đảm ổng sẽ nản game vì bỏ chơ 1 tg là lạc hậu trong game liền khó đuổi kịp các game thủ khác nên dễ nản và dần dần bỏ game thui ( cai này là mình thấy từ những ông bạn game của mình đó ) Nhưng nhất quyết sau đó cách ly ổng với game liền và tạo cơ hội công việc khác cho ổng để dần dần quên game ...chứ bây giờ đang nghiện mà bắt cắt cơn liền là khó lắm .
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chả giấu gì các bác! Chồng em cũng mê game online dã man! Và, giải pháp của em là... chơi cùng! Giờ nhà có 2 con võ lâm truyền kỳ, thấy cũng vui vui!
  6. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    bạn Uidza cũng máu chơi game quá nhỉ . Mình chơi vltk từ thời open beta đến tận bản CTC đấy. Chả phải vì thất bại trong cuộc sống, hay mê làm anh hùng, chỉ đơn giản là để giết thời gian ... không dè bị thời gian giết lại .. haha.
    Cảm ơn bạn đã bổ sung 1 ý rất quan trọng, lúc nãy mình có nghĩ đến nhưng lại quên viết ra . Một vài tuần đầu là thời gian cực kì khó khăn với người cai nghiện. Vã lắm, nhớ lắm ... nhưng chỉ cần qua được thời gian đó thì sẽ tự thấy là, ờ, không có game đời vẫn đẹp . cố lên nhé bạn .
    Hôm trước tự nhiên nhớ vl, nì nèo mãi mới được cho chơi lại. Tốn nửa ngày download + install. Chơi được 30 phút, uninstall luôn. Cảm giác xưa bây giờ không còn nữa rồi (chủ yếu là vì các tiểu muội xinh xắn cũng nghỉ hết cả )
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mê game thì nó thành huyền thoại rồi , ở việt nam thì hầu như ai dính phải võ lâm truyền kỳ là nghiện tại vì nó có tính chất cộng đồng cao , cũng đủ thứ tình cảm, cảm xúc như trong cuộc sống bình thường .hồi mới chơi thì chắc chắn là rất mê , lúc đó thì game là tất cả mọi thứ chỉ là phụ giải quyết nhanh gọn còn chơi , trong thời gian này chỉ có liều thuốc có tên thần kỳ ( cái gì thần kỳ thì cũng hiếm hoi cả) thì mới dứt nổi ,còn không là cứ tung tăng thôi . tuy nhiên theo qui luật cái gì cũng vậy chơi nhiều rồi nhàm chờ khoản dăm ba năm hết nghiện sẽ kiếm tiền nuôi vợ con đành phải kiên trì chờ tới thời khắc huy hoàng đó thôi các chị em nhà ta ạ .
    có cách này rất hay nhưng làm hơi khó : tìm cách cho đối tượng mê game xa rời net một thời gian , làm cho họ không còn các mối quan hệ trên game nữa ( các đối tượng chơi game là nguồn cảm hứng cho nhau) , đảm bảo sẽ hết nghiền ,nhưng nó cũng như thuốc phiện ý, nếu mà khi ra trại rồi cực kỳ dễ tái nghiện . thôi thì để anh nhà chơi tẹt ga ( thể nào cũng cảm thấy đuối sức .......) chán rồi là mọi chuyện sẽ ổn thôi .
    note : cưới phải thằng chồng nghiện game ( như em ngày trước ) khổ lắm , đừng dại. không phải nó không biết nghĩ nhưng vợ con thì cũng là một nguồn hạnh phúc thôi mà với những thằng nghiện game thì hạnh phúc lớn nhất của nó là được chơi game .
    chúc chị em sớm có được ông chồng như ý ạ
  8. somihanghieu

    somihanghieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rất ủng hộ ý kiến của bạn. Nên xác định mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến là gì, rồi bạn sẽ có những phương án, chiến thuật cụ thể. Có những lúc, bi đát quá, bạn cũng phải tự tạo những niềm vui riêng cho mình cho cuộc sống có thể go on được (nhớ là lành mạnh đấy) . Bạn và con bạn có thể nhẹ nhàng xin về bên ngoại 1 thời gian, lờ tịt ông xã đi, kể cả khoản kinh tế. Nếu muốn làm căng, bạn cũng phải đánh giá tình hinh xem thực sự chồng bạn giành cho gia đình bạn đến đâu, nếu không, bạn sẽ dễ lâm vào cảnh đẩy chồng ra khỏi gia đình mình đấy. Nhẫn nhịn chứ k nên nhẫn nhục bạn ạ.
  9. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn góp ý, mình đã nói nhẹ nhàng từ sau buổi lập topic này, "anh xem bi giờ kiếm việc gì làm đi, chứ lớn tuổi rồi, suốt ngày lông bông k thấy sốt ruột à, chơi game nhiều nó mụ mị đầu óc".
    Trả lời: "ừ, anh biết rồi, đang xin việc rồi mà, đi làm thì ngừng chơi thôi có gì đâu"
    Vài hôm sau theo như ý của 1 số bạn trên này, mình tịch thu tài khoản, hic hic, thế là ox giận dỗi, xưng tôi tôi cô cô, "giờ tôi ở nhà, k làm gì ra tiền, thôi thì phải chấp nhận thôi, tại tôi là thằng bất tài mà", mình khổ tâm quá, hễ cứ nói hoặc sai, nhờ làm việc gì thì cấm có làm ngay đâu, chán chê mới giúp mình, có khi cũng chả giúp luôn ý, muốn về nhà bố mẹ lắm nhưng tự dưng về cũng k đc, để bố mẹ 2 bên nghĩ ngợi hoặc làm sao đó cũng k an tâm, nhưng mình buồn quá..... vẫn ôm máy tính 16/24/7
  10. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Khổ, hai lần hỏi chị chồng chị chơi game gì mà hem trả lời em gì cả. Phải biết chơi game gì mới dễ tư vấn chứ... Thôi thì tạm thế này....
    Dính vào game online, 1 là lười việc nhà, 2 là cực khó bỏ. Chồng chị đã lên top ten thì thôi rồi, anh hùng chốn ảo hơn là vô dụng chốn thực...
    Chị tịch thu tài khoản thì thà li dị còn hơn. Vì làm như thế không phải là cách hay, khác nào vợ "ra uy" với chồng. Chỉ càng "kích thích hơn vào cơn nghiện của anh ấy".
    Chơi game online, anh ấy chắc chắn sẽ có những chiến hữu rất thân, sẽ có guild (có thể là chủ guild) đông thành viên... Những con người trong thế giới ảo đôi khi cư xử còn "có tình" hơn thế giới thật. Vậy sao chị không thử thâm nhập vào thế giới đó... Chị không nhất thiết phải chơi (nhưng hãy nói với anh ấy là chị muốn chơi thử xem có gì mà cuốn hút thế). Chỉ cần vào được guild của anh ý. Đề nghị anh ý giới thiệu là bà xã (hoặc người yêu - nếu anh ấy ko muốn) với guild. Rồi chị hãy quan sát xem trong game, trong guild ai là người có ảnh hưởng nhất tới anh ấy, ai là người anh ấy nể trọng và kính phục nhất. Hãy làm thân với những người đó. Tiếp theo, chị hãy tìm hiểu những hỗ trợ auto của game đó (bot...) đại khái là những chương trình tự động chơi mà không cần ngồi bên máy... Chị nên vào trang web, vào forum của game đó để tìm hiểu.
    Rồi, chị tâm sự với những người có uy tín (mà chị đã quen thân) thử gây ảnh hưởng với anh ấy, nói có tình có lý với anh ấy. Rồi, bằng hiểu biết về game (mà chị đã tìm hiểu), hãy đề nghị với anh ấy chơi bot (có thể sẽ lên lv châm hơn, nhưng như thế, anh ấy vừa làm được anh hùng ảo, vừa làm được anh hùng đời thật). Em đã từng chơi game online nên em biết, hiếm lắm những thằng đại cao thủ móc túi vợ để đầu tư cho game... Hầu hết những cao thủ trong game đều là những người bản thân có kinh tế vững chắc ngoài đời, vì chơi game đầu tư trí óc và tiền bạc không nhỏ.
    Cai game online cũng khó như cai nghiện. Phải làm từ từ, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dứt khoát nhưng không dứt tình... Phải tác động vào tình nghĩa, tình yêu của anh ấy với chị, với gia đình... (Cái trách nhiệm thì em ko nhắc đến vì nó đang bị lãng quên rồi :) )
    Trước người yêu em cũng nghiện game... Trước khi em chơi và sau khi em chơi, tiếng nói của em với anh ấy khác hẳn. Trước, em là người không am hiểu, nên anh ấy không mất thời gian "trình bày" với em. Sau, em là người "tận tường" nên anh ấy không thể qua mắt em được. Bây giờ, nếu muốn, em có thể đề nghị anh ấy ngừng chơi. Nhưng em không làm thế... Sẽ rất vui, khi hai người cùng dạo bước trong game
    P/S: Em không hề tốn thời gian, vì em và người yêu đều dùng bot

Chia sẻ trang này