1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hihi , mình cũng bắt đầu làm quen với VL từ khi VL mới xuất hiện và cũng ghiền thật là ghiền , cũng từng làm 1 BC ở núi Thái SƠn, cũng từng đình đám 1 thời và nhân vật của mình vẫn còn ở đó đến giờ nhưng mình đã giao cho 1 anh bạn cùng bang hội treo luôn rùi ( từ ngày yêu oxa hết tg cho game ). nhân vật của mình vẫn đang ở trong 1 BC đình đám ở TS đó nhưng niềm đam mê volam chẳng còn nữa , ko phải vì vl ko còn hấp dẫn mà vì mình thật sự nhận thấy đã quá tốn nhìu tg cho nó . Mình chủ yếu chơi game vì bạn bè vì những cuộc họp mặt BH cho vui , để 8 mỗi ngày trong game với các bạn bè chứ ko phải như đa số các anh hùng khác là phải cố gắng cho thật mạnh đồ thật xịn ...có lẽ vì vậy nên mình cũng dễ từ bỏ game .Hihi dù mình đã bỏ game 6 tháng nhưng khi cưới VC mình cũng mời dc 5 bàn cho các anh hùng mỹ nhân volam đấy .
    Bạn chủ topic cứ cố gắng kéo oxa đi đâu đó 2 tuần ( hoặc kiếm cách gì cho oxa cách ly game cỡ 2 tuần) bảo đảm nản game liền . Mình cũng vì bỏ có 10 ngày game mà sau đó lên game cảm giác chán đến ngay và từ từ dần dần mình đã bỏ dc game nhanh chóng đó.
  2. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Hix. Mình hết sức thông cảm với bạn, nhưng mà bạn ơi, đừng làm đột ngột thế, chồng bạn bị shock cũng phải thôi. Theo mình nghĩ thì bạn nên trả lại tài khoản game cho chồng, nhưng phải ngồi nói chuyện nghiêm túc và đi đến 1 thoả hiệp nào đó chẳng hạn như 1 ngày phải gửi đơn xin việc 1 nơi, làm một số việc nhà ...etc.
    Trả lại vô điều kiện thì tức là mình thua, còn tịch thu luôn thì cả 2 cùng thua. Thôi thì ráng sống chung với lũ, rồi từ từ đắp đê thêm vậy.
    Đừng nản lòng nhé. Bạn đã thử hướng chồng vào những họat động khác chưa? Chụp ảnh? Xem phim???
    Bạn tepcon nói không phải là không có lý, nhưng mình nghĩ bạn chủ topic bây giờ vừa lo đi làm kiếm tiền, vừa lo chăm sóc chồng con thì lấy đâu ra thời gian mà ngồi tìm hiểu về game, về bạn bè của chồng trong bang hội? Hơn nữa chồng bạn u06 cũng hơn 30 tuổi rồi, cái lứa tuổi bắt đầu trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, vậy mà vẫn phải dựa vào vợ. Mình nghĩ không nên nhân nhượng quá như vậy, cái gì cũng có giới hạn cả.
    Hix, chồng bạn đúng là 1 tên ngố rừng, có phúc mà không biết gìn giữ. Rất mong là hắn nhận ra trước khi mọi thứ đã quá muộn.
    Rất khâm phục bạn u06. Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy lời góp ý của các bạn trên này xong, mình về quán triệt bằng cách đưa cả 2 đứa con về ngoại, hic hic, chỉ có thể nói 1 câu là chả đâu vào đâu, rùm beng cả 2 nhà, chắc tại mình đã k khéo xử sự, nhà chồng thì bực tức, ox thì giận dữ đòi bỏ vợ, bố mẹ mình thì buồn, mình thì..... tự nhiên cảm thấy trống rỗng, tự nhiên thấy k cần, k thiết gì nữa.... chả hiểu sao. mà theo như những lời ox nói với mình thì mình cảm thấy dường như ox nghĩ mình có người khác nên mới tự nhiên đùng đùng bỏ về như thế chứ k phải vì sức ép bắt ổng phải bỏ game, nghe mà thấy nực cười.
    Mà ox lại còn lôi chuyện mình lấy 2 đứa nhỏ nhà mình làm sức ép đối với bố mẹ chồng (vì ông bà rất thương và quý tụi nó), kêu mình k coi ai ra gì, coi thường bố mẹ chồng rồi thì "đè đầu cưỡi cổ bố mẹ him", hic, mình chả nói câu nào vì mình nghĩ có nói cũng chả giải quyết đc vấn đề gì vì ngta đâu có nhìn nhận vấn đề theo như mình nhìn nhận, họ đã nhìn vấn đề theo 1 hướng khác, thử hỏi, nếu 1 ng mẹ bỏ đi mà k mang theo con thì họ sẽ nói về mình ntn? chắc là 1 ng mẹ tồi, ng mẹ khốn nạn nên mới bỏ 2 đứa con để bỏ đi, kiểu gì họ cũng nói đc, nên im lặng, mình nghĩ là biện pháp tốt nhất bi giờ
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tớ cũng chơi game online nhưng từ hồi lấy vợ thì thôi, nói chung chơi hay ko chơi là do mình, ai chẳng có máu ham, lắm lúc nghĩ đến việc tung hoành trong môi trường ảo cũng sướng nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó chỉ là cuộc sống ảo, tớ cũng đã từng thức đêm liên tục để cày thêm Kinh nghiệm cho nhân vật , cũng mua bán đồ ảo trên mạng, nhưng thiết nghĩ nó cũng chỉ là vô nghĩa, khi lấy vợ tớ bỏ hết và cũng đúng lúc tớ ra trường ĐH, nên lao ngay vào công việc mới, nên chẳng bị trò game online cuốn vào nữa, thỉnh thoảng có bật lên chơi tý nhưng sợ lại ham nên lại thôi, giờ về nhà thỉnh thoảng bật game AOE lên chơi với anh em trên mạng một tẹo mà vợ mặt nặng mày nhẹ nên tức về nhà cũng chẳng thèm chơi,
    Tớ khuyên bạn nên ly thân một thời gian đi xem thế nào, tớ có 2 thằng bạn thân nó cũng như chồng bạn, một thằng thì suốt ngàyu bỏ bê nhà cửa vợ con đi chơi Game qua đêm qua ngày, đến bữa gọi về thì về ăn ko thì thôi, vợ nó tức nó bỏ về nhà ngoại 2 tuần nên sợ rồi bỏ đấy, còn thằng kia thì vợ nó cũng ko cho ngủ cùng nên cũng sợ rồi bỏ, bạn cũng nói chuyện nghiêm túc với chồng bạn, chúc bạn khuyên bảo được chồng bỏ nghiện Game hehe
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hix... không biết coolPC có phải là u06 không nhỉ.
    K đã khuyên u06 là làm từ từ thôi, đột ngột quá như vậy thì làm sao mà trị dứt được. Mà đáng ra trước khi bạn đưa con về nhà ông bà ngoại thì cũng nên thông báo với bố mẹ chồng. Nếu bạn đã làm như vậy thì có lẽ mọi thứ cũng không ra nông nỗi này. Mà thôi, cái gì đã làm rồi thì coi như xong.
    K ko biết bạn có còn muốn tiếp tục lắng nghe lời khuyên không nữa. K nghĩ bạn nghỉ ngơi vài ngày cho bình tâm lại, sau đó thì hỏi ý kiến bố mẹ ruột, và cả bố mẹ chồng nữa để giải quyết tình trạng hiện tại. Dù muốn hay không muốn thì khi lấy chồng, bạn cũng đã trở thành một thành viên của gia đình chồng, nên việc bạn dắt con về ngọai mà không thông báo với nhà chồng, theo K nghĩ, là hơi không phải phép.
    Nếu bạn không muốn cứu vãn cuộc nhân của chính bạn nữa thì K không có ý kiến, nhưng nếu có còn tí xíu hy vọng muốn quay về thì K nghĩ bạn không nên im lặng quá lâu. Im lặng không thể giải quyết được vấn đề. K đã từng rơi vào hòan cảnh như chồng bạn nên hiểu lắm chứ, nhiều lúc cứ nghĩ là chơi một tí thì có hại gì, nhưng mà chơi rồi thì rất khó kiểm sóat được bản thân, và cứ thế mà thụ động dần đi.
    Để chồng nghỉ game chắc chỉ có 2 cách. Cách đầu tiên là trị liệu shock, như bạn vừa làm. Cách này có thể có hiệu quả tưc thời, nhưng về sau thì chẳng ai có lợi. Chồng bạn có thể mất vợ, mất con. Con bạn thì mất cha. Còn bạn thì mất chồng. Bây giờ có thể bạn chưa nghĩ đến, nhưng mà từ từ thì sẽ nhận ra thôi, một mình nuôi 2 đứa con không phải là chuyện đơn giản đâu.
    Cách thứ hai là từ từ khuyên bảo, giúp đỡ. Cách này rất tốn thời gian, và đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn từ bạn. Cách này thì mình đã đề cập tới trong những posts trước, cơ bản là cứ từ từ, vừa thỏa hiệp vừa tiến tới. Mọi việc cứ phải trao đổi thẳng thắn với chồng, bạn ạ. Và luôn giữ vững quan điểm của mình trên ?obàn đàm phán?, có thể nhường một vài thứ để đạt được mục đích thì cũng nên làm.
    VLTK phải nói thật là có sức hút rất ghê gớm. K thuộc lọai ?ocả thèm chóng chán? mà dính vào nó hơn 2.5 năm mới rút ra được đó. Mất mát do nó đem lại cũng không ít, nhưng may là chưa mất đi những gì quan trọng nhất. K mong là chồng bạn sớm tỉnh ngộ trước khi quá muộn, cũng mong là bạn sẽ giúp được chồng vuợt qua khó khăn.
    Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc
  6. ttskidrow

    ttskidrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    tôi chơi game đã 20 năm, từ những lúc game ở VN là dạng sơ khai nhất như máy nintendo 4 nút, sega, ufo, ps,..... đến giờ là PC
    may cho tôi là tôi chưa 1 lần dính (hay nói cách khác là thử chơi 1 lần cho bít) vào gameonline dù công ty tôi hồi đó phát hành MU, PTV, quảng cáo lăng xê ầm ầm => quá may => tôi cũng xác định là thử 1 lần ròi nghiện thì toi nên ko thử gì hết
    Now thì tôi chỉ chơi vài game cơ bản CS, StarCraft.... nhưng ròi cũng bỏ vì phải cày cuốc kiếm $ cưới vợ. Tương lai cũng rất thích, mong ước có ngày đc chơi StarCraft2, nhưng chắc cũng khó, vì không có time. (Thời gian lập trình suốt ngày mà vẫn chưa xong)
    Theo tôi, bỏ đột ngột game hơi bị khó
    Cách mà tôi tự bỏ là thử bận rộn, hoặc quên 1 ngày không chơi game. Ngày đầu nghỉ ko chơi game thì là khó nhất, cực khó vì đang quen chơi đều đặn, sau đó, càng về sau thì càng dễ dần, sau khoảng 1 tuần thì tôi gần như quên, và giờ đây ngại chơi game trở lại
    (lần dính nghiện gần đây nhất là tết -> giữa 4/2008, đi làm về là bật ngay StarCraft lên battle.net đấu với các chiến hữu Korea đến 3h,4h,5h hoặc 6h đi ngủ, sáng đến làm là mắt vật vờ dù đã tiếp cafe)
    nhưng nếu thử 1 lần thì tôi lại có cơ hội dính nghiện trở lại,nên tốt nhất là liên tục có việc bận để quên món nghiện game kia (công việc hoặc lover rủ đi chơi)
    good luck

    Được ttskidrow sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 26/06/2008
    Được ttskidrow sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 26/06/2008
    Được ttskidrow sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 26/06/2008
  7. deucucki

    deucucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1 người bạn của em sinh năm 1972,có 2 con xinh như thiên thần,tối ngày chúi mũi vào game đến quên cả ăn,cả làm việc...Li dị vợ rồi,ko biết liệu rồi bác ý có tu tỉnh lại ko nữa.hic hic..
  8. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    hehe, ở 1 khía cạnh nào đó thì tớ giống bạn u06 thoai, tớ mới lấy chồng đc 3 năm, còn bạn ý 5 năm rùi mừ, mấy trang trước tớ cũng nói là chồng tớ cũng ham chơi game, tớ dắt con về nhà ngoại là có xin phép bố mẹ chồng đàng hoàng à nha, tớ cũng nói rõ quan điểm là con xin phép về là để gây áp lực với chồng con, để chồng con phải suy nghĩ lại chứ có phải tự tiện thích đi thì đi thích về thì về đâu, nên về khỏan đối nhân xử thế với nhà chồng tớ nghĩ là tớ k sai, chiều qua tớ cũng đã về nhà và nói lại với mẹ chồng 1 lần nữa để khẳng định lại quan điểm của tớ là khi nào chồgn tớ bỏ game tớ mới về nhà, và bà nhất trí quan đỉểm của tớ, thiết nghĩ tớ k phải bàn luận thêm nữa nhỉ.
    Còn ox, thì cũng mong ox tỉnh ngộ ra, chứ thật lòng thì vẫn thương ox nhiều lắm, giờ mà bỏ đi, chả hỉu ông ý sinh hoạt ra làm sao, k có ng chia xẻ nói chuyện chắc cũng buồn lém nhỉ.
    Nhưng dù sao cũng phải làm 1 lần cho dứt, nhanh, gọn, (nhg k bít có chính xác k????)
  9. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản và hiẹu quả nhất là chơi game cùng chồng, bảo đảm thứ zì có vợ dính vào bọn đàn ông đều sẽ nhanh chán, chồng em cũng chẳng ngoại lệ đâu.
  10. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hì hì , vậy thì mình xin lỗi. Tại vì bạn nói vì việc bạn dắt con về ngoại làm gia đình chồng bực tức nên mới nghĩ là bạn không thông báo trước. Bạn đã có mẹ chồng hậu thuẫn rồi thì hy vọng là chồng bạn sẽ từ từ hiểu ra thôi. Mong là gia đình bạn sớm vui vẻ lại ha.

Chia sẻ trang này