1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với ông chồng chỉ tối ngày mê game online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì cả 2 vợ chồng đều chơi game, tối đến nếu không đi chơi thì bật máy, cả 2 vợ chồng cùng chơi, có lúc 2 vợ chồng party nhau làm nhiệm vụ hoặc dắt nhau đi các nơi, cũng hay lắm. Chồng đang mê game mà tự nhiên muốn thay đổi đột ngột thì khó lắm. Bạn nào có chồng mê VLTK thì có thể bảo chồng mua bản auto theo mã HDD hoặc theo nhân vật, sẽ có thời gian để làm các việc khác đấy .
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    game - game - game ....
    May mà mình không ham game lắm ...........
  3. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ox mình cũng mê chơi game, mê đến nỗi sắm riêng cho vợ cái Latop để: em thích vào trang nào thì vào, tải cái gì thì tải chứ máy tính của anh chỉ dùng để chơi game thôi, em đừng có nghịch ngợm lung tung. Sáng nào ngủ dậy ox mình cũng ôm cái máy tính 15'' rồi mới thèm chuẩn bị đi làm. Cả ngày thì treo máy ở nhà, tối về chơi 2 tiếng rồi lại treo cả đêm.
    Thực sự nhiều lúc nghĩ cũng buồn lắm. Có những ngày đưa vợ đi ăn cũng chăm chăm về đúng giờ để chiếm thành trì gì đó. Đặc biệt ox mình còn đổ cả đống tiền vào game cơ. Lúc thì 7-8 tr mua đồ đạc, lúc thì mua cả đống thẻ về nhờ vợ ngồi cào. Nói riết cũng ko thèm nghe
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà vợ cứ xin chồng cho chơi cùng, các ông sau một thời gian là ngán chơi luôn.
    Chơi cùng chồng, mấy việc trông con hay nấu cơm rửa bát cứ nhờ chồng từng tí một, bảo ông ấy làm cái này cái kia, để vợ trông acc hộ, biết chơi rồi thì cứ PK loạn lên, chạy lung tung, thỉnh thoảng cho bạn bè của chồng món này đồ nọ, thi thoảng lại shopping bán đồ đi lấy ngân lượng tiêu xài, lúc chồng đang máu thì làm gì đó cho treo máy hay mất điện, vv. Sau một thời gian là ông ấy chán ngay. Nếu có ông nào tin vợ thì có Pass2 rồi thì bán acc đi, bán đồ đi, lấy tiền về mua đồ thật cho gia đình, ông ấy có hỏi thì bảo chắc là bị hack, chán ngay ấy mà.
    Nhưng cái game online nó dễ gây nghiện, chơi cùng là để lôi người ta ra khỏi chỗ nghiện chứ không phải để nghiện cùng người ta, nên phải cẩn thận !
    Tớ trước cũng chơi, có vợ thì để bạn cắm cày hộ, cuối cùng con của mình cứ lv lẹt đẹt, đồ đạc thì lăng nhăng, đồ ngon bạn mượn hết rồi, chẳng đòi được vì chẳng biết ông bạn nào xài, mà tính ra cũng chẳng ghê gớm lắm, nên thôi, chán chẳng chơi nữa.
  5. bienvaem09

    bienvaem09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cắt mạng internet đi mẹ cháu ơi
  6. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Thế là bị lừa rồi còn gì
  7. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chị đã điều trị đc bác ý chưa không thì theo em chỉ cần cho bác ý vào mà đọc cái topic này , nếu đọc xong mà vẫn cứ như thế thì em nói thẳng là bác ấy quá là đầu đất , xin lỗi vì ăn nói hơi lấc cấc tý nhưng mà theo em không nên nhẹ nhàng với những người mải chơi như bác ý đâu , thân :D
  8. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    hơi khó nghe, nhưng em cũng nghĩ như sis này . Nếu có thể ngoa ngoắt hơn thì em sẽ nói nặng hơn nữa.

Chia sẻ trang này