1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người chơi Tết như thế nào? ( viết cảm nhận của mình nhé..)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 09/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chơi Tết như thế nào? ( viết cảm nhận của mình nhé..)

    Quái quỷ, mùng 1 Tết mà chui vào NET online hai lần trong ngày rồi. Còn mọi người, Tết làm gì, chơi gì nhỉ?
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ko có việc gì chả muốn đi chơi cả ngày onlien net ,
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ko có việc gì chả muốn đi chơi cả ngày onlien net ,
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ăn tết vui còn tui thì... híc...
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ăn tết vui còn tui thì... híc...
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái tết đáng buồn và đau khổ nhất đối với tôi .
    Có lẽ bây giờ thì thật sự mình đã hiểu thế nào là nỗi đau. Tết cũng đi chơi - cũng ra đưòng như bao con người khác - cũng cười - cũng nói ... mà sao trong tim lại chỉ cảm thấy nhói đau, mà sao trong tim mình như có hàng nghìn viên đạn xuyên qua thế?? Không muốn nghĩ đến nữa.......... Nhưng sao ................
  7. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái tết đáng buồn và đau khổ nhất đối với tôi .
    Có lẽ bây giờ thì thật sự mình đã hiểu thế nào là nỗi đau. Tết cũng đi chơi - cũng ra đưòng như bao con người khác - cũng cười - cũng nói ... mà sao trong tim lại chỉ cảm thấy nhói đau, mà sao trong tim mình như có hàng nghìn viên đạn xuyên qua thế?? Không muốn nghĩ đến nữa.......... Nhưng sao ................
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tết này vui cực .Được đi cùng mọi người trong ttvnol , được hóng hớt cùng lũ chị em kết nghĩa cười tí nữa thì bay nóc , được bố ,mẹ các bác mừng tuổi. Ước gì ngày nào cũng tết nhỉ
  9. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tết này vui cực .Được đi cùng mọi người trong ttvnol , được hóng hớt cùng lũ chị em kết nghĩa cười tí nữa thì bay nóc , được bố ,mẹ các bác mừng tuổi. Ước gì ngày nào cũng tết nhỉ
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tết hả?Mình bị ngã xe đúng vào mùng 1 Tết ,giờ vẫn còn vết tích ở cánh tay và chân nè... mùng 3 Tết lại bị tụi bạn nó gọi điện thoại lừa nữa chứ -như thể hôm đó là 1-4 ý.Nói chung Tết năm nay không được vui lắm.

Chia sẻ trang này