1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người chơi Tết như thế nào? ( viết cảm nhận của mình nhé..)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 09/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tết hả?Mình bị ngã xe đúng vào mùng 1 Tết ,giờ vẫn còn vết tích ở cánh tay và chân nè... mùng 3 Tết lại bị tụi bạn nó gọi điện thoại lừa nữa chứ -như thể hôm đó là 1-4 ý.Nói chung Tết năm nay không được vui lắm.
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay 5 ngày vừa qua thì 3 ngày ngủ chỉ có 2 ngày đi chơi. Nói chung tết cũng như ngày nghỉ chỉ khác là được mừng tuổi . Năm nay thích nhất sang nhà chị Mai karaokê khản cổ rồi về.. hí hí.. lại được nghe món nhạc xịn của anh Hùng nữa.. hi hi.. vui nhất ngày mùng 3
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    tết năm nay cũng chẳng vui vẻ gì lắm, mồng một đi thăm bà con họ hàng chiều đi với tụi bạn. Mồng 2 buổi sáng gần 8h mới dậy, bố mẹ đi hết bảo em ở nhà tiếp khách nhưng mà chưa tiếp được ai thì lũ bạn cùng lớp gọi điện đến rủ đi chơi => phóc xe đi liền, đi đến chiều 3h về ăn một tí rồi lại điện thoại đến rủ đi tiếp đến tối, qua ngày mồng hai. Ngày mồng 3, cũng ngủ đến 7rưỡi mới dậy, đang định đi tìm chi đó bỏ bụng thì cô giáo dạy em gọi điện lên " Hải hả, mới ngủ dậy à? thế nào, nhà chuẩn bị đón khách quí chưa ?" " Khách quí nào ? mới ngủ dậy mà " " Đang nói chuyện với khách quí đấy, chuẩn bị cô lên chừ hấy, lên rủ em đi chơi, thăm thầy cô với cô hấy ". Nói xong cúp máy cái rụp, lại lò mò đi quét cái nhà đón khách. Đi với cô đến 2rưỡi mới về, về cái thì lại hẹn với bọn cấp 2 nên phải đi luôn, vậy mà vẫn đến trễ làm bọn nó ngồi rên như khỉ, đến nhà đứa bạn mở sòng bài, hết ngày .
    Mà năm nay là lần đầu tiên em đánh bài với tụi trong lớp mà thắng được chút đỉnh đấy, mấy năm trước toàn thua không à, đầu năm hên thế hi vọng là hên cả năm. Người ta nói đen bạc đỏ tình mà đỏ bạc thì đen tình, không biết cái đường tình duyên năm nay thía nào, kệ, giàu là được rùi còn tình duyên cho nằm sau, cứ từ từ cái đã
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái ko đc đi chơi tết năm nay đi bù nhưng ko vui.. lắm.. ước j...
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Với tui tết năm nay chẳng đi được đâu vì có tỉnh đâu mà đi. Tưởng được đi chúc tết xa ai ngờ vào mỗi nhà một tý thế là lại phải quay về nhà. híc
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vừa vui và vừa không vui, vừa thoải mái mà lại vừa ko thoải mái. Vui nhất là ngày mùng 1 và mùng 2.
    Sáng mùng 1 tớ dậy sớm chứ ko ngủ đến chiều như mọi năm, tại vì năm nay tớ phải đi trực. Đến trường cùng 2 đồng nghiệp nữa trực... chiến đấu bằng TAY hết con gà luộc thì ba anh em rời trường mỗi người một ngả. Về đến nhà thì đi cùng ba mẹ và hai em đi chùa. Chùa Tiên, chùa Thành và đến Kỳ Cùng, cha cha... nam thanh nữ tú họ cầu khấn hơi bị hay, tiếc là tớ chả học được gì. Rồi đi chúc Tết các bác các dì... Rồi đi cùng Box từng nhà thành viên... Rồi một bữa lẩu với rượu Mẫu Sơn... Làm tớ suýt say
    Sáng mùng 2 tớ cũng dậy sớm tốt ra bến xe để về quê. Ngồi nhà cậu, nhà bà rồi đi nhà bạn bè cũ, rồi hát hò... Nhưng ko đụng đến rượu, mà vẫn vui.
    Sáng mùng 3 rời quê... đi tiếp, gặp gỡ những người "sắp thân" cũng vui nhưng mệt và căng thẳng, toàn những chuyện chả mong chờ...
    Nói chung Tết năm nay với tớ là ĐƯỢC.

Chia sẻ trang này