1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người có ai hay buồn ko ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi autumn_heart_2207, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    mọi người có ai hay buồn ko ?

    Mọi người ơi ! lúc buồn mọi người thường làm gì vậy ? tại sao người ta vẫn có thể buồn ngay cả khi có rất nhiều bạn bên mình ? box ơi trả lời giùm em câu hỏi đó với !?!
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Mình nhiều lúc cũng hay buồn lắm.......nhất là những lúc mà lỡ uống nhiều nước một chút.......
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn........he he......

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi ra nhà sau...

    Always keep smiling !!!
  4. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Uh. Tôi buồn mà ko hiểu vì sao tôi buồn Những lúc buồn lại thấy nhớ ai đó. Lúc đó ước gì muốn có mặt ngay tại HN. Ước gì.........Ước gì....... Nằm ước ước mơ mơ một chút rùi ngủ lúc nào chẳng hay.
    I've loved you from the start & always will....
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Những người buồn kiểu " lỡ uống wá nhiều nước" như bạn chỉ có mà : " nửa đêm đang ngủ , mẹ ơi con...dầm " , có mà buồn cái nỗi gì chứ. Nỗi buồn kiểu đó người ta muốn giấu đi còn chẳng đc , lại còn khoe ra . Người đâu mà.... hết cả lời để bình luận . Bà con có thấy đúng vậy ko ? Giơ tay biểu quyết nhé !
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có những nỗi buồn chợt đến, rồi chợt đi không cho ta kịp vấn vương gì. Song cũng có những nỗi buồn khiến cho ta cảm thấy không thể nào quên ngay cả khi đã mỉm cười, ngay cả khi thời gian đã che phủ hầu hết lên vạn vật
    Mỗi lúc anh buồn, anh hay rủ bạn anh đi lang thang, vòng vèo qua những con phố thưa người, tạt vô 1quán vắng, ngồi nghe 1 bản nhạc mà người đó thích. Nói chung là để vơi nỗi buồn thì nhiều lắm. Song chẳng có cách nào là cần đến 1 cái... bô cả
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    buồn á ,em thì nhiều lém,chẳng có chi cũng buồn à,những lúc vậy chỉ muốn đánh 1 ai đó ,bác nèo xung phong làm bịch bông cho em nèo.............
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    con gái thường kỳ và phức tạp vậy đó
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hay buồn ko á?Có chứ,ai mà chẳng thía.Con người có nhiều cung bậc cảm xúc lắm nhưng cái buồn bao giờ cũng chiếm đa số.Và ngày nay,nó còn chiếm giữ nhiều hơn.........
    .....Vì em ko khóc,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi........
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Chính xác .
    Chung Thuỷ

Chia sẻ trang này