1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người có ai hay buồn ko ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi autumn_heart_2207, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đeo Bỉm

  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả? Lên TTVN viết bài.
    Buồn về ai, về cái gì thì viết về cái đó. Còn không bít mình buồn vì cái gì thì cũng cứ ngồi gõ tới đâu hay tới đó.

    Always keep smiling !!!
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Biến ngay.Nếu có ý định phá hoại thì thôi ngay đi.
    .....Vì em ko khóc bao giờ,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi.......Vì anh luôn thấy em cười,đâu có nghĩa trong em thờ ơ.........
  4. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hic,sao mà ăn nói thô tục thế không biết
    hoangha
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ bít tớ sắp phải xa ai đó thì tớ buồn lắm..
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải xa ai mới buồn hả chị?????????
    yeu lam chi de tien ma uong ruou
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn hahuyduonghp20012002 đã cố vấn giúp em . Mà anh ơi ! Vẫn biết rằng có nhiều cách để vơi đi nỗi buồn , nhưng nếu em ko đc như anh , ko có thời gian cho những lúc đi lăng quăng cùng bạn bè, cũng chẳng có được chút thời gian bên bạn bè , vì hầu hết họ đều ở xa . Anh còn cách nào có thể giải toả nỗi buồn khi chỉ có một mình thì chỉ cho em với , được ko anh ! ? !
  8. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    có chứ.Tớ biết nè.Vô toa let là ok liền à.Hết buồn ngay.hihi
    nói đùa thôi,khi buồn thì ta nên nghe nhac,đi chơi với bạn bè.hoặc là làm việc nhà.Chác chắn sẽ quên đi nỗi buồn à
    hoangha
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Mummy ...hềhề... ... Nỗi buồn "càng nhịn thì càng no" ... Giải quyết ngay như Mummy là kiệu quả nhứt ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!​
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Buồn, bắt con chuồn chuồn... Hehehe...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này