1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người có ai hay buồn ko ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi autumn_heart_2207, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    tôi buồn là khi nào chỉ có một mình và buồn nhất là khi hết tiền lúc đó mật mếu ra ..hit ...hit ..
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cầu mong cho bạn luôn có bạn bè xung quanh , và chăng bao giờ pị cháy túi
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có những nỗi buồn mà đôi khi chính mình ko thể hiểu hết được . Buồn ngay chính giữa nhũng người thân nhất , buồn bên cạnh bạn be ... !!!!
    Nỗi buồn đôi khi tưởng chừng như kéo dài vô tận , thấy minh như sắp vỡ tung chắng còn lại gì trên cõi đời này . Tôi thèm một bờ vai để tựa , cần một bàn tay ấm , cần một người có thể lắng nghe và hiểu minh . Người đó có thể là bất kì ai trong cuọc sống nay , chỉ xin hãy hiểu tôi .
    Cũng như tôi nay cơn mưa bất chọt ùa đến , tôi muốn ai đó bên tôi . Đi cùng tôi dưới cơn mưa mùa thu này , nhưng tôi lại vẫn một mình . Một mình với nỗi cô đơn của chính mình .

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Trừ những lúc vui ra thì lúc nào cũng buồn .... Nhưng chẳng thấy lúc nào là vui thực sự . Bên những người bạn , vẫn cười đó , nhưng còn bao nhiêu chuyện buồn đang chứa trong cái đầu nhỏ bé đó . Nghĩ một người , nhớ một người , quên một người , ghét một người , thương một người , yêu một người , giận một người ... nhiều người quá nhỉ ? Thực ra cũng chỉ có 1 người duy nhất , yêu - ghét - giận - thương - nhớ - quên .... không biết điều nào là chính xác nhất của mình lúc này ? Chỉ biết rằng người ta đang rất giận mình . Buồn ......
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Có,đang buồn.......t*`........
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc được trong một cuốn truyện mờ kết thúc cuốn truyện đó có viết " có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn ko kém gì những chiều mưa " . Ko hiểu sao tôi cứ mãi nhớ câu kết ấy , để rùi với tôi những chiều mưa trước kia ko còn ảm đạm nữa . Thay bởi những chiều mưa ấy là những ngày trời vẫn quang , nắng vẫn gay gắt , mờ tôi vẫn rối bời trong những chuyện vớ vẩn của cuộc sống .
    Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những vấn đề gia đình , bè bạn , học hành , tiền bạc , và tình yêu . Tôi rủa thầm cái cuộc sống lắm thứ phức tạp mờ tôi càng đạp nó ra để trốn thoát thì càng bị nó siết chặt hơn . " Ghét của nào trời trao của ấy " _ vẫn biết vậy nhưng ko ghét cái cuộc sống hỗn độn này sao được chứ . Muốn kêu ca , phàn nàn , muốn đập phá một cái gì đấy chỉ bởi vì thấy đôi khi bế tắc wá . Nhưng rồi lại phải nhẫn nhịn , phải mỉm cười với cuộc sống này , với những người hằng ngày tôi đụng mặt . Ai biểu cuộc sống dạy tôi biết giả tạo , dạy tôi phải học cho bằng bạn bằng bè vìa cách cư xử trước người khác !
    Một người bạn nói với tôi " Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở " . Té ra ko phải chỉ có tôi thấy đời dở đến vậy .
    Tôi lo lắng khi thấy bạn bè buồn chuyện gì . Hay cố làm những gì trong khả năng có thể để giúp họ . Thấy hối hận , hay mang trong mình mặc cảm có lỗi chỉ bởi vì .... mình làm họ buồn _ dù đó là điều tôi ko hề muốn . Bạn buồn , tôi vui sao được ! Bạn trách tôi "vô tình " , tôi đâu muốn ôm vào mình hai từ ấy , nhưng vẫn phải nhận lấy chỉ bởi vì bạn đã đặt hai từ đó vào tôi . Giá tôi có nhiều nước mắt để khóc thì có lẽ tôi luôn phải khóc vì một điều gì đó cuộc sống ném vào tôi . Nhưng giờ đây , có buồn đến mấy tôi cũng chẳng thể khóc được nữa . Mệt mỏi vì lúc nào cũng chứa trong mình cảm giác " buồn " . Nếu ko sớm thoát khỏi nơi này , tôi có lẽ sẽ gục ngã mất .
    Trời hôm nay ở nơi này lại nắng ! Nơi tôi đến , thời tiết chẳng khác ở đây là mấy nhưng tôi vẫn mong cho mình thành vô cảm khi nhìn ánh nắng rọi xuống hồ nước gần nơi tôi trọ . Nếu tôi wên những gì tôi đã có ở nơi đây , tôi wên cả những chiều mưa tôi đạp xe trên những ngã đường dài rộng , và bất giác lúc nào đó tôi wên cả cách bạn gọi tên tôi , thì bạn của tôi ơi , đừng giận tôi nhá !
    Nếu bạn còn nhớ tới tôi , thì cứ nhắn tin cho tôi bất kì lúc nào bạn muốn . Để tôi biết rằng bạn luôn vui vẻ ngay cả khi tôi ko thể kề bên !

  7. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không đọc thì không hiểu , đọc rồi thì cũng chẳng hơn gì - cũng không hiểu gì cả .
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Nghe lá rơi buồn trên tóc mây , trong những đêm dài ai có hay ... em bước đi vì 1 câu hát của người say . Khi biết ân tình không bán mua , em đã trao người ko đắn đo , dâng chiếc môi hồng để mơ lấy 1 nhành hoa .... Chợt nhìn em bên ai trong tay lã lơi qua tưng đêm vắng , dòng đời trôi mang bao đổi thay như bao lời em hát ... chuyện ngày xưa vô tư tóc mây bây giờ xa quá , cuộc vui qua biết ta còn ai .........................................

  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì tưởng gì hoá ra là bài hát.
    Sao lại có người vừa khóc vừa hát thế nhỉ?

  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ko có nhà về , đi ăn uống no nê , chả biết đi đâu nữa , nghĩ ngay đến việc lên mạng viết mail . Nhỏ bạn cứ hẹn hò mãi hai đứa ở trên HN có nhau , nhưng rồi chả thấy nó ngó ngàng gì đến mình nữa . Giờ lên đây rồi ko tìm được nhà , cứ phải ở nhà người wen mãi . Cứ lo có chỗ nương thân là được rùi , nhưng chỉ biết hôm nay , rồi ngày mai có gì khác ko thì lại ko biết nữa .
    Bạn bè mới chả biết làm wen thế nào . Đứa wen biết nhau rùi thì trò chuyện vui vẻ , đứa nhút nhát thì..... đứng im một góc . Mình thì.....cứ kiếm lấy một chỗ ngồi cho mình , còn mấy đứa xung quanh thích đứng ngồi thế nào thì tùy nó chọn lựa . Lên đây bạn bè thì có nhưng biết đường mờ tìm chúng nó đâu . Xe cũng phải mượn vì chưa mang xe lên được . Sến đến thế là cùng !
    1h30'' mới vào học , giờ này biết đi đâu nhỉ ? Cứ cái đà này chắc chỉ được nửa tháng là vác túi tắm vìa nhà xin tiền bố mẹ tiếp wá ! Hix hix.... ! Đành tự an ủi mình bằng câu " vạn sự khởi đầu nan " vậy . Nhưng nói xong câu đó lại nhớ ngay tới câu " gian nan bắt đầu nản " . Mong cho " chị " sớm biết kết quả , để lên đây chị em còn có nhau . Chứ ở đây , quanh đi quẩn lại chả biết đi đâu vì sợ lạc _ buồn như con chuồn chuồn . Đã vậy lại còn cầu bơ cầu bất nữa ....
    Chị ơi ! Khi phải một mình ở thế này mới thấy buồn vì ko có chị !

Chia sẻ trang này