1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có cách gì giúp tớ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gataynm, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có cách gì giúp tớ??????

    Chào cả nhà,

    Tớ lon ton vào đây lâu lắm rùi, nhưng hầu như chỉ đọc bài của mọi người. Phải nói là tớ hơi bị khâm phục mấy tay cao thủ ở đây, đọc bài tư vấn của các bác, vừa tức cười, vừa thực tế!!!!
    Nịnh trước các bác vài câu để các bác còn giúp tớ giải quyết vấn đề làm tớ điên cả đầu mấy bữa nay!
    Chả là cách đây hơn hai năm, tớ có quen một người. Lúc đầu chỉ là bạn bè, vì bọn tớ trước đây vốn học cùng trường cấp ba. Chơi với nhau một hồi rồi yêu nhau lúc nào không biết. Tớ vốn là đứa bướng bỉnh, lại yêu lần đầu nên dù yêu nhưng tớ đối xử với người đó hơi bị ích kỷ, ví dụ như ko bao giờ chịu gọi người ta bằng anh, ko thèm xin lỗi trước dù cho mình có lỗi, ...v.v và v.v...
    Bọn tớ có rất nhiều điểm tương đồng: thích đọc sách, thích nhạc Trịnh, thích nghe jazz, thích uống cafe vỉa hè,...
    Và cũng có rất rất nhiều cái khác biệt: anh ấy là người của cộng đồng, thích tham gia vào những hoạt động xã hội, lại là người đa tình! Còn tớ thì ngược lại!!!!
    Vì những cái khác biệt đó mà bọn tớ đã chia tay, sau gần một năm yêu nhau! Chia tay với cam kết "chúng ta vẫn là bạn bè"! Chuyện chia tay là hợp lý, nhưng tớ vẫn bị shock ghê gớm.Thời gian dài sau đó, tớ đã rất khổ sở Chắc mọi người cũng biết "thất tình"khổ như thế nào rồi!!!!

    Dông dài nãy giờ mới đến chuyện chính đây! Mới đây, người đó thường xuyên tìm cách gặp tớ, và chính thức đề nghị tớ quay lại! Hai năm qua, tớ vẫn chưa yêu ai khác và người đó cũng vậy! Thỉnh thoảng bọn tớ vẫn gặp nhau, có chuyện vui buồn vẫn kể cho nhau nghe.
    Nhưng để quay lại thì ...
    Mặc dù cả hai đã thay đổi ít nhiều, và theo như lời người ấy nói, người ấy cảm thấy yêu tớ, hiểu tớ nhiều hơn, rằng người ấy đã suy nghĩ rất nhiều khi đề nghị quay lại.
    Bây giờ tớ cũng ko biết làm sao. Đúng là 2 năm qua tớ ko cảm thấy rung động trước bất kỳ ai khác, tớ cũng đã ổn định tinh thần sau vụ chia tay! Nên tớ sợ nếu quay lại thì mọi chuyện lại có thể giống 2 năm về trước.......
    Người ấy cũng ra tối hậu thư là nếu tớ từ chối thì từ nay bọn tớ chẳng bao giờ gặp nhau nữa!!!! Mà tớ ko muốn thế chút nào.

    Hic hic, các bác bảo tớ phải làm sao đây???????
  2. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái chuyên tự tay bóp ...
    Được ostrava23 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 08/06/2006
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bóp cái gì cơ
    Theo tớ thì bạn cứ quay lại nhưng nhớ phải sửa cái tính đỏng đảnh của bạn đi. Việc quay lại này nếu thành thì tốt, không thành thì cũng giúp bạn khá nhiều về tình cảm sau khi chia tay mối tình này lần nữa đấy
  4. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đội Ý hay đội nào mà em thích vào CK WC thì quay lại không thì thôi.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    gataynm xem chừng còn vương vấn lắm ! quay lại đi kẻo sau này lại hối tiếc đấy !
  6. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    cái này khó đấy, fải tuỳ vào từng trường hợp đấy,, Có trường hợp có thể quay lại đc ,, có cái thì kô,,
    Nói CHung fải tuỳ vào bạn thôi,, tuỳ vào cảm nhận của tình cảm thôi
    Người ở trong còn ko rõ,, người ngoài biết gì mà nói,,
    Vì cái này nó phụ thuộc vào Suy nghĩ và mong muốn của 2 bên,
    thôi thì thử Vận may xem sao, biết đâu lần này lại tốt,
    nếu lại ko thành nữa thì chấp nhận đau thương thôi
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích quay lại thì nên xúc tiến ngay. Tuổi trẻ thích gì làm đó, có gì đâu mà phải sợ. Nhược bằng chuyện yêu đương thêm một lần nữa chẳng đâu vào đâu thì lại ... làm bạn như xưa. Mất gì của bọ đâu
    Nếu đã xác định trở lại với tình đầu thì cần phải thay đổi một số thứ chính từ bản thân, nếu không nhất định sẽ lại đạp lên vết xe đổ năm nào. Trước hết đồng chí tạo topic nên gạt bớt cái tính tự ái trẻ con đi, đề cao tinh thần đối thoại và thông cảm với đối phương hơn. Yêu chân thành thì cũng phải hành động thực lòng, chứ lại cứ tiếp tục kiểu ứng xử teenager thì chuyện yêu đương sẽ khiến hai người mệt mỏi vì chịu đựng. Nếu đã mệt mỏi rồi thì chuyện chia tay là điều có thể hình dung được trong 1 tương lai gần.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    2 năm trước e ko cho nó fang, jờ e đã fổng fao lên nhìu mà lại ko rung động trức thằng nào, nó way lại để fang chứ còn j` nữa.
    bi jờ chỉ có một suy tính jy nhất, một thay đổi jy nhất là cái chịn đó thôi. Nếu thấy có thể đồng ý fang thì way lại còn ko thì ko way lại làm j` cả, kết cục lại như 2 năm trức thôi.

  9. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chú này để đầu óc em nó trong sáng tý đê he he Em j ơi quay lại là phương án tốt đấy, xong lên đây kể "chuyện" cho bọn anh nghe hen
  10. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bận đi công tác mấy bữa ko vô mạng được, vô lại phải tìm topic của mình mệt xỉu!
    Cảm ơn các bác nhiệt tình ủng hộ chuyện tớ quay lại! Có sự vận động của các bác, chắc tớ cũng gật đầu đại cho xong cho rồi. Suy tới nghĩ lui chắc cũng không được gì nhỉ.
    Cuối tuần này bọn tớ sẽ gặp nhau "thảo luận" đây! Hi vọng mọi chuyện suôn sẻ.
    Cảm ơn mọi người nhiều nhé!

Chia sẻ trang này